Lời Chúa: Mt 9, 14-15
Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Ðức Giêsu trả lời: “Khách dự tiệc cưới có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ sao? Nhưng sẽ đến ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay.”
Suy niệm:
Bạn có khao khát Thiên Chúa không?
Sự khao khát Thiên Chúa và ăn chay vì triều đại Ngài đi đôi với nhau. Khi được hỏi tại sao Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài không ăn chay, Chúa Giêsu đã sử dụng hình ảnh sống động của tiệc cưới. Vào thời Chúa Giê-su, đôi vợ chồng mới cưới tổ chức tuần trăng mật tại nhà cả tuần lễ với tất cả các vị khách mời! Đây là thời gian tuyệt vời để ăn mừng và chúc lành. Chúa Giêsu tự xem mình là chàng rể và các môn đệ là bạn của chàng rể. Ngài ngụ ý rằng Chúa lấy làm vui vì dân Ngài như cô dâu là niềm vui cho chú rể (Is 62: 5).
Hãy Hạ Mình Trước Thiên Chúa
Được ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa là niềm vui và hạnh phúc thuần túy. Nhưng Chúa Giêsu cũng nhắc nhở những người theo Ngài rằng có một thời gian để ăn chay và hạ mình xuống để chuẩn bị cho sự xuất hiện của triều đại Thiên Chúa và cho sự trở lại của Đấng Mê-si-a. Các môn đệ của Chúa cũng phải vác thập giá của sự đau khổ và chịu tôi luyện.
Đối với người môn đệ, có cả thời gian để vui mừng trước sự hiện diện của Chúa và tôn vinh lòng nhân hậu của Ngài và thời gian để tìm kiếm Chúa với sự khiêm nhường, chay tịnh và than khóc vì tội lỗi. Nếu chúng ta khao khát Chúa, Ngài sẽ không để chúng ta thất vọng. Ân sủng của Ngài kéo chúng ta lên ngai tòa của lòng thương xót và sự chở che của Ngài.
Bạn có tìm kiếm Chúa với niềm tin cậy phó thác và để Chúa Thánh Thần biến đổi cuộc sống của bạn với quyền năng và ân sủng của Ngài không?
Chay Tịnh và Khao Khát Hơn về Thiên Chúa và Sự Công Chính của Ngài
Cách ăn chay nào thì đẹp lòng Chúa? Ăn chay có thể được thực hiện vì nhiều lý do – để có được tự do khỏi một số thói quen xấu, nghiện ngập hoặc những trụy lạc, để chia sẻ nỗi đau khổ của những người thiếu thốn hoặc để lớn lên trong sự khao khát của chúng ta đối với Thiên Chúa và những sự trên trời.
Thánh Basil đã viết: “Hãy lưu ý rằng ăn chay chỉ không bao gồm việc kiêng thịt. Ăn chay thực sự là kiềm chế các tật xấu. Hãy xé bỏ đi tất cả các hợp đồng bất công của bạn. Tha thứ cho người lân cận của bạn. Bỏ qua những xúc phạm của họ”
Bạn có khao khát được biết Chúa nhiều hơn, để lớn lên trong sự thánh thiện của Ngài, và sống cuộc sống tràn đầy ân sủng mà Ngài ban cho bạn không?
“Xin hãy đến Lạy Chúa, xin hãy làm việc nơi chúng con, thiêu đốt chúng con và xiết chặt chúng con, xin hãy là hương thơm cho chúng tôi, lôi kéo chúng tôi đến với sự thánh thiện của Ngài, xin cho chúng con yêu Ngài, chạy đến với cùng Ngài.” (Lời nguyện của thánh Augustinô)
Đói Thân Xác và Đói Tinh Thần
“Tại sao chúng tôi ăn chay, mà Ngài không nhìn thấy? Chúng tôi hãm mình sao Ngài chẳng hay?” Is 58: 3
Trong ngày thứ ba của Mùa Chay và ngày kiêng thịt trên toàn thế giới này, thật tốt khi nhớ lại rằng Mùa Chay không chỉ đơn thuần là kiêng thịt mà còn là ăn chay nữa, nghĩa là hạn chế việc ăn uống của chúng ta.. Mùa Chay là một mùa chay tịnh bốn mươi ngày để bắt chước Chúa Giêsu ăn chay tròn hoang địa (Mt 4: 2).
Việc ăn chay phải được thực hiện theo đúng tinh thần (xem Is 58: 3-4), nhưng tinh thần đúng đắn này không nên thay thế bằng việc nhịn ăn nhưng là nhận thức của việc ăn chay. Ví dụ, thật tốt để tránh việc nói xấu, hạn chế xem TV, bớt sử đụng điện thoại thông minh và những tìm kiếm ích kỷ khác. Những điều này có thể cần phải đi kèm với việc chạy tịnh, nhưng chúng không phải là nhịn ăn, vì nhịn ăn luôn kéo theo sự giới hạn của thức ăn và đồ uống của chúng ta. Chúng ta đừng tâm linh hóa việc ăn chay và lấy đi yếu tố vật chất thiết yếu của nó. Chúng ta đừng tâm linh hóa Kitô Giáo và quên đi bản chất cơ bản, nhập thể của nó. “Hãy lưu ý, sự thiêng liêng không phải là điều đầu tiên, đầu tiên là quy luật tự nhiên và sau đó là tâm linh” (1Cr 15:46).
Chúng ta hãy có một Mùa Chay tự nhiên và thiêng liêng. Ước gì mùa chay của chúng ta như sự đói bụng và giảm cân về mặc thể lý. Theo sau đó, ước gì Mùa Chay của chúng ta là tâm linh như việc xám hối, hòa giải trong các mối tương quan, và hoàn toàn dấn thân cho Chúa.
“Trong Mùa Chay này, ” Hãy hiến dâng thân xác làm của lễ sống động và biến đổi bằng cách đổi mới tinh thần của anh em.” (Rm 12: 1-2).
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin ban cho con sống trọn vẹn Mùa Chay.
Xác Tín: “Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành.” Is 58:8
Tác giả: Don Schwager
Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Trần Quốc Bảo
Giáo Phận Kontum
WGPKT(27/02/2020) KONTUM