Làm Thế Nào Chúng Ta Có Thể Yêu Như Chúa Yêu (07.3.2020 – Thứ Bảy Tuần 1 MC)

Lời Chúa: Mt 5, 43-48
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện.”

Suy nim:

Bạn có biết tình yêu chinh phục mọi sợ hãi, tội lỗi và ham muốn ích kỷ không?

Thiên Chúa làm mới lại tình yêu Người dành cho chúng ta mỗi ngày. Tình yêu của Ngài có sức mạnh giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức xấu xa – ích kỷ, tham lam, giận dữ, hận thù, ghen tuông và đố kị. Trong giáo huấn của Chúa Giêsu về  lề luật, Ngài làm một điều đáng chú ý và chưa từng nghe thấy bao giờ. Ngài thay lề luật củ của sự công bằng và lòng thương xót bằng ân sủng – ân huệ và sự khoan dung. Ân huệ và lòng nhân từ của Thiên Chúa thì hoàn hảo đối với người tốt cũng như kẻ xấu. Tình yêu của Ngài bao bọc lấy thánh nhân và tội nhân như nhau. Thiên Chúa tìm kiếm điều tốt đẹp nhất nơi chúng ta và dạy chúng ta tìm điều tốt đẹp nhất nơi người khác, ngay cả những người ghét hoặc có ác ý với chúng ta. Tình yêu của chúng ta dành cho người khác, kể cả những người vô ơn hay ích kỷ đối với chúng ta, phải được đánh dấu bằng sự khoan dung và lòng nhân ái mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Thật dễ dàng để thể hiện lòng tốt và lòng thương xót khi chúng ta có thể mong đợi được hưởng lợi từ việc đó. Thật khó biết bao khi chúng ta không mong chờ sự đáp trả.

Lời cầu nguyện của chúng ta cho những người làm hại chúng ta, phá vỡ sức mạnh của sự hận thù và tỏa ra năng lượng của tình yêu để làm điều thiện khi đối mặt với cái ác. Làm thế nào chúng ta có thể yêu như Chúa yêu và chiến thắng cái ác bằng cái thiện?

Với Chúa tất cả mọi sự đều có thể. Ngài ban quyền năng và ân sủng cho những người tin và đón nhận ân ban của Chúa Thánh Thần. Tình yêu của Ngài chinh phục được tất cả, ngay cả những tổn thương, sợ hãi, thành kiến ​​và đau khổ của chúng ta. Chỉ có thập giá của Chúa Giêsu Kitô mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự cai trị của ác tâm, ghen ghét, hận thù và oán giận và cho chúng ta sự dũng cảm để đáp lại điều ác bằng điều thiện. Tình yêu và ân sủng có sức mạnh để chữa lành và cứu vớt khỏi sự hủy diệt. Bạn có biết sức mạnh của tình yêu và lòng thương xót của Đức Kitô không? Đấng Toàn Thiện – làm nên tất cả.

“Tình yêu không bao giờ hư mất” (1 Cr 13: 8). “Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13: 7). Khi chúng ta yêu thương kẻ thù của mình một cách hoàn hảo như Thiên Chúa Cha yêu họ (Mt 5: 44-45), thì  tình yêu của Chúa sẽ chạm đến trái tim của họ (Rm 12:20), ngay cả khi điều đó dường như không có dấu hiệu thay đổi.

 Làm thế nào chúng ta có thể có khả năng yêu thương những người ghét chúng ta? Thiên Chúa đổ tình yêu vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5: 5). “Hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần” (Ga 20,22). “Hãy yêu thương kẻ ghét anh em” (Mt 5:44). “Chứng minh rằng anh em là” con cái của Thiên Chúa (Mt 5:45).

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho con trở nên hoàn thiện trong tình yêu (Mt 5:48).

 Xác tín: “Hôm nay, Đức Chúa đã ký giao ước với anh em: anh em là một dân tộc đặc biệt của riêng Ngài.” Đnl 26:18

Tác giả: Don Schwager

Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Trần Quốc Bảo

Giáo Phận Kontum

WGPKT(06/03/2020) KONTUM