Lời Chúa: Lc 11, 29-32
Khi ấy, thấy đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; họ xin dấu lạ. Họ sẽ không được ban một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômon nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Nivivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.”
Suy niệm:
Bạn có cẩn thận để ý các dấu chỉ cảnh báo không?
Nhiều trường hợp tử vong đã có thể ngăn ngừa được nếu mọi người chú ý đến những dấu chỉ như vậy. Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo yêu cầu một dấu chỉ từ Chúa Giêsu, Ngài đã đưa ra cho họ một cảnh báo nghiêm trọng để ngăn chặn thảm họa tâm linh. Đó là nét đặc trưng của người Do Thái, họ yêu cầu “các dấu chỉ” từ các sứ giả của Chúa để xác thực các tuyên bố của họ.
Thiên Chúa Cảnh Báo Chúng Ta Vì Lợi Ích Của Chúng Ta – Bạn Có Lắng Nghe Không?
Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo ép Chúa Giêsu phải đưa ra bằng chứng cho những tuyên bố của Ngài, Chúa Giêsu nói rằng Ngài chính là dấu chỉ của Thiên Chúa và họ không cần thêm bằng chứng nào từ trời hơn là chính con người Ngài. Dân thành Ni-ni-vê đã nhận ra lời cảnh báo của Chúa khi Giô-na rao giảng cho họ, và họ đã ăn năn sám hối. Và Nữ hoàng Saba đã nhận ra sự khôn ngoan của Chúa nơi Solomon. Giô-na là dấu chỉ của Thiên Chúa và sứ điệp của ngài là sứ điệp của một Thiên Chúa đầy lòng thương xót dành cho dân thành Ni-ni-vê.
Thật đáng tiếc, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã không sẵn lòng để chấp nhận các dấu chỉ ngay trước mắt họ. Họ đã từ chối sứ điệp của Gioan Tẩy Giả và bây giờ họ từ chối Chúa Giêsu là Đấng được Xức Dầu của Thiên Chúa (Đấng Mê-si-a) và họ không chú ý đến sứ điệp của Ngài. Simêon đã nói tiên tri lúc Chúa Giêsu sinh ra rằng Ngài đã được định sẵn cho sự sụp đổ và trỗi dậy của nhiều người ở Israel, và là một dấu chỉ cho người đời chống báng để những suy nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ được biểu lộ (Lc 2: 34-35). Chúa Giêsu đã chứng thực sứ điệp của Ngài với nhiều phép lạ nhằm chuẩn bị cho dấu chỉ lớn nhất của tất cả các dấu chỉ – là sự phục sinh của Ngài vào ngày thứ ba.
Hãy để lời chân lý của Chúa giải thoát bạn khỏi tội lỗi và sự mê muội
Chúa Giêsu đã đến để giải thoát chúng ta khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi và những đam mê nguy hại. Nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, Ngài đổ tình yêu của Ngài vào tâm hồn chúng ta để chúng ta có thể hiểu thánh ý Ngài trong cuộc sống chúng ta và bước đi trên con đường thánh thiện của Người. Thiên Chúa tìm kiếm tâm hồn chúng ta, không phải để kết án chúng ta, nhưng để cho chúng ta thấy đâu là nơi chúng ta cần ân sủng và sự trợ giúp của Ngài. Ngài mời gọi chúng ta tìm kiếm Ngài với sự ăn năn thực sự, khiêm nhường và chân thật để nhận ra tội lỗi của chúng ta về những gì chúng thực sự là – sự từ chối tình yêu và thánh ý Chúa trong cuộc sống chúng ta. Thiên Chúa sẽ biến đổi chúng ta nếu chúng ta lắng nghe lời Ngài và để Thánh Thần Chúa hoạt động trong cuộc sống chúng ta. Hãy cầu xin Thiên Chúa đổi mới tâm trí của bạn và gia tăng lòng khao khát về sự khôn ngoan và sự thật của Ngài.
Thánh Giacôbê nói rằng “đức khôn ngoan làm cho con người trước hết là thanh khiết, sau đó là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình” (Gc 3:17). Một người hai lòng không thể nhận được sự khôn ngoan này. Người có sự quyết tâm mong muốn một điều duy nhất – là làm đẹp lòng Chúa. Chúa muốn chúng ta có niềm vui trong Chúa và biết được sự tự do của sự thật và tình yêu Ngài. Bạn có khao khát sự thánh thiện mà nếu không có sự thánh thiện này thì không ai sẽ được thấy Chúa (Dt 12:14) không?
“Lạy Chúa, xin hãy biến đổi trái tim con và ban cho con sự khôn ngoan của Ngài, để con yêu mến con đường của Ngài. Xin hãy cho con sức mạnh và lòng can đảm để chống lại cám dỗ và sự cứng lòng để con có thể thực sự mong muốn làm những điều đẹp lòng Chúa.”
Những Kỳ Vọng Lớn Lao
“Khi Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, thì Người hối tiếc về tai họa Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ; Người đã không giáng xuống nữa.” (Giô-na 3:10)
Chúa đã hứa với chúng ta vào ngày đầu tiên của Mùa Chay rằng “Đây là lúc thuận tiện! Đây là ngày cứu rỗi!” (2 Cr 6: 2) Chúa muốn chúng ta có những niềm hy vọng lớn nhất trong Mùa Chay. Ngài dùng những niềm vui và đau khổ trong cuộc sống để cảm hóa chúng ta về những kế hoạch tuyệt vời của Ngài cho Mùa Chay này. Ngài muốn chúng ta không mong đợi gì hơn là những vinh quang của Lễ Phục Sinh, đó là được sống lại mãi mãi với Chúa nơi trần thế và trên nước trời. Chúa ban cho chúng ta Mùa Chay này để hy vọng “nhiều hơn những gì chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới” (Ep 3:20).
Bài đọc thứ nhất của thánh lễ hôm nay làm tăng niềm hy vọng của chúng ta trong Mùa Chay. Một trăm hai mươi ngàn người dân hung bạo của thành Ni-ni-vê đã hoán cải trong một ngày bởi lời tiên tri của Giô-na (xem Gn 4:11). Thiên Chúa một lần nữa đã làm điều không thể, vì ” đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể” (Mt 19, 26).
Đừng bao giờ nói với Chúa rằng Ngài không thể làm điều gì đó. Hãy nhìn vào lịch sử. Khi chính Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận con người, chết trên thập giá và sống lại từ cõi chết, chúng ta còn mong đợi những phép lạ vĩ đại của sự biến đổi nào nữa từ một Thiên Chúa như vậy!
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho con thoát ra khỏi lối mòn của đức tin yếu đuối. Bắt đầu Mùa Chay này, xin cho con có thể “chạy trên những vùng đất cao” (Is 58:14) của đức tin.
Xác tín: “Vào ngày phán xét, dân của Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.” (Lc 11:32)
Tác giả: Don Schwager
Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Trần Quốc Bảo
Giáo Phận Kontum
WGPKT(03/03/2020) KONTUM