Thuốc Giải Độc Của Cơn Giận Dữ Và Cơn Thịnh Nộ Là Gì? (06.3.2020 – Thứ Sáu Tuần 1 MC)

Lời Chúa: Mt 5, 20-26
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

Suy nim:

Phải chăng bạn cho phép tội lỗi hoặc sự nóng giận làm chủ cuộc sống của bạn?

Người đầu tiên ghét anh em mình là Cain. Chúa cảnh báo Cain: “Tại sao ngươi tức giận? …Tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó” (St 4: 6-7). Tội lỗi không tự nhiên mà xảy ra; đầu tiên nó phát triển như một hạt giống trong tâm hồn của con người. Trừ khi nó được kiềm chế nhờ ân sủng của Thiên Chúa, nếu không nó phát triển như cỏ dại và bóp nghẹt cuộc sống chúng ta. Đừng để hạt giống của sự giận dữ và tội lỗi lớn lên trong tâm hồn bạn.

Chúa Giêsu đã đề cập đến vấn đề giữ các điều răn với các môn đệ của Ngài. Các Kinh Sư và người Pha-ri-sêu đặt sự công chính ngang hàng với việc thỏa mãn các yêu cầu của lề luật. Chúa Giêsu đã cho họ thấy họ đã đã thiếu sót như thế nào. Ngài hướng sự chú ý vào tâm hồn như là trung tâm của sự ham muốn, sự lựa chọn và ý định. Trừ khi những ham muốn và tội lỗi được kèm chế, nhổ bỏ và cắt đứt, nếu không tâm hồn sẽ bị đầu độc và thân xác trở thành nô lệ cho tội lỗi và những đam mê. Chúa Giêsu chứng minh quan điểm của Ngài bằng ví dụ về điều răn không được giết người.

Giết người trước tiên bắt nguồn trong tâm hồn như hạt giống của sự tức giận bị kiềm nén bên trong cho đến khi nó nảy sinh thành lời nói và hành động chống lại anh em hoặc người lân cận. Đây là một sự tức giận ích kỷ, suy nghĩ ủ ê và tồn tại lâu dài, nó nuôi dưỡng sự hận thù và cơn thịnh nộ, và từ chối sự chết. Sự tức giận trong lòng cũng như sự tức giận trong lời nói hoặc hành động đều bị cấm đoán như nhau. Chúa Giêsu dạy rằng ân sủng – lấy đi sự tức giận trong lòng bạn và sẽ không xảy ra việc giết người. Chỉ có Thiên Chúa của tình yêu tinh tuyền và xót thương mới có thể giải thoát chúng ta khỏi cay đắng và giận dữ.

Thuốc giải độc của sự giận dữ và cơn thịnh nộ là gì?

Lòng thương xót, nhẫn nhịn và khoan dung phát sinh sinh từ một trái tim tràn đầy tình yêu và sự tha thứ. Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta và Ngài mời gọi chúng ta mở rộng lòng thương xót và tha thứ cho những người gây ra đau khổ và tổn thương cho chúng ta. Trên thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta thấy tấm gương tối cao của tình yêu và sức mạnh chiến thắng sự dữ. Chỉ có tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa mới có thể giải thoát trái tim và tâm trí của chúng ta khỏi sự điều khiển của sự tự ái và sự trả thù cay độc.

Bạn có mang bất kỳ sự tức giận nào đối với người khác không? Và bạn có nhanh chóng hòa giải khi có sự rạn nứt xảy ra trong các mối quan hệ của bạn không ? Hãy cầu xin Chúa giải thoát bạn và lấp đầy trái tim và tâm trí bạn bằng tình yêu và sự thật của Ngài.

Thánh Eusebius, một giáo phụ  thế kỷ thứ III, đã dâng lời cầu nguyện sau đây như là sự chỉ dẫn cho các bạn Kitô Hữu của ngài: “xin cho con đừng là kẻ thù của một ai, và xin cho con làm bạn với những điều vĩnh cửu và vững bền. Xin cho con không bao giờ tranh cãi với những người gần con nhất: và nếu con có làm như vậy, xin cho con nhanh chóng hòa giải. Xin cho con yêu thương, tìm kiếm và chỉ đạt đến những gì tốt đẹp. Xin cho biết mơ ước hạnh phúc cho tất cả mọi người  và không ganh tị. Xin cho con đừng bao giờ vui mừng trước sự bất hạnh của người đã xử không tốt với con. Khi con đã làm hoặc nói những gì sai trái, xin cho con đừng bao giờ chờ đợi sự quở trách của người khác, nhưng luôn luôn tự khiển trách bản thân cho đến khi con sửa đổi. Xin cho con đừng tranh giành chiến thắng nào gây hại cho con hoặc người chống đối con. Xin cho con hòa giải những người bạn đang giận nhau. Xin cho có đừng bỏ rơi người bạn đang gặp nguy hiểm. Khi đến thăm những người đau khổ, xin cho con có thể nói bằng lời nhẹ nhàng xoa dịu tổn thương của họ. Xin cho biết tôn trọng chính mình. Xin cho con biết chế ngự cơn thịnh nộ trong con. Xin cho con biết tập bản thân mình để trở nên dịu dàng, và không bao giờ tức giận với mọi người vì bất cứ hoàn cảnh nào.”

Bạn có tìm cách sống cách hòa thuận và nhân ái với tất cả mọi người không?”

Lạy Chúa Giêsu, tâm hồn con nguội lạnh. Xin sưởi ấm tâm hồn con, làm cho con trở nên khoan dung và tha thứ cho tất cả mọi người, ngay cả những người làm hại con. Xin cho con chỉ nghĩ và nói những điều đẹp lòng Ngài và những điều tốt lành cho tất cả mọi người con gặp gỡ.”

Trở Nên Công Chính Trong Phút Cuối

Nếu người công chính bỏ lẽ công chính của mình mà theo đòi kẻ gian ác làm mọi đều ghê tởm, nó làm thế mà được sống sao? Tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhắc đến vì tội bất trung và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết” Ed 18:24.

 Thiên Chúa gìn giữ chúng ta, là con cái của Ngài, với tiêu chuẩn cao nhất về sự thánh thiện và trung tín (Mt 5:20). Bên cạnh đó, Thiên Chúa tuôn đổ ân sủng vô biên để chúng ta có thể sám hối và không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn của Ngài, mà còn phát triển và lớn lên trong sự thánh thiện của Ngài (Is 1:3)

Nếu bạn không đạt được tiêu chuẩn của Chúa, hãy quay lại với Ngài (Is 45:22). “Đừng trì hoãn việc hoán cải của ngươi với Thiên Chúa, đừng để  nó ngày này qua ngày khác” (Hc 5: 8). “Khi ngươi đã phạm tội, hãy tỏ lòng ăn năn. Đừng trì hoãn việc từ bỏ tội lỗi, đừng thờ ơ cho đến khi ngươi gặp nạn” (Hc 18: 20-21). “Đây là lúc thuận tiện! Đây là ngày cứu độ!” (2 Cr 6: 2). Quay lại và trở về với Thiên  Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Cha, con phó thác thân con vào lòng thương xót của Cha. Xin thanh tẩy con.

Xác Tín: “Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chứa”. Tv 130: 7

Tác giả: Don Schwager

Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Trần Quốc Bảo

Giáo Phận Kontum

WGPKT(05/03/2020) KONTUM