ĐTC Lêô XIV: Kitô Hữu Và Người Hồi Giáo Được Mời Gọi Biến Sự Dửng Dưng Thành Tình Liên Đới

ĐTC Lêô XIV gặp các tham dự viên Hội nghị chuyên đề lần thứ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên tôn và Viện Nghiên cứu Liên tôn của Hoàng gia Jordan  (@VATICAN MEDIA)

Vatican News (11.05.2026) – Tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị chuyên đề lần thứ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên tôn và Viện Hoàng gia Nghiên cứu Liên tôn của Jordan vào sáng 11/5/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho cả Kitô hữu và người Hồi giáo. Ngài kêu gọi hai truyền thống tôn giáo cùng nhau chống lại sự dửng dưng đang lan rộng trong xã hội hiện đại.

Lòng trắc ẩn và sự cảm thông là những thái độ thiết yếu cả trong Kitô giáo lẫn Hồi giáo

Nhận định về Chủ đề của hội nghị năm nay – “Lòng trắc ẩn và sự cảm thông của con người trong thời đại hiện nay” – Đức Thánh Cha nói rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông không phải là những cảm xúc phụ thuộc, nhưng là những thái độ thiết yếu trong cả truyền thống Kitô giáo lẫn Hồi giáo, đồng thời là nền tảng của đời sống nhân bản đích thực.

Ngài nhắc lại rằng trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn gắn liền với lòng thương xót phát xuất từ chính Thiên Chúa. Còn trong Kitô giáo, Thiên Chúa không dửng dưng trước đau khổ của con người, nhưng đã mặc lấy thân phận nhân loại nơi Đức Giêsu Kitô để trở nên hiện thân sống động của lòng cảm thương.

Theo Đức Thánh Cha, các Kitô hữu được mời gọi noi gương Chúa Giêsu bằng cách “cùng đau khổ với người khác”, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu dành cho người nghèo là dấu chỉ của một Giáo hội trung thành với trái tim của Thiên Chúa.

Nguy cơ trở nên chai lì trước đau khổ

Đức Thánh Cha cũng cảnh báo rằng lòng cảm thông đang bị đe dọa trong thế giới hiện đại. Dù công nghệ giúp con người kết nối với nhau hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời cũng dễ khiến con người trở nên vô cảm trước nỗi đau của tha nhân. Việc liên tục tiếp xúc với hình ảnh chiến tranh, nghèo đói và đau khổ có thể làm cho trái tim con người chai cứng thay vì rung động.

Nhắc lại lời Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tại đảo Lampedusa năm 2013, Đức Thánh Cha nói rằng nhiều người đã quen với đau khổ của người khác và nghĩ rằng điều đó “không liên quan đến mình”.

Phục hồi tình người nơi những vùng đất đang nguội lạnh bởi chiến tranh, bạo lực và dửng dưng

Trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha kêu gọi Kitô hữu và người Hồi giáo cùng nhau phục hồi tình người nơi những vùng đất đang nguội lạnh bởi chiến tranh, bạo lực và dửng dưng. Ngài bày tỏ hy vọng Jordan tiếp tục là chứng tá sống động của đối thoại, tình liên đới và hy vọng tại Trung Đông.

 

Nguồn: Vatican News (11.05.2026)