Chúng Ta Không Loan Báo Tin Mừng Theo Ý Riêng (Bài 4)

BÀI 4 – CHÚNG TA KHÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG THEO Ý RIÊNG

“Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34).

         A. Mở đầu

Mục đích: giúp tham dự viên nhận thức rõ ràng rằng làm truyền giáo theo ý Chúa là điều quan trọng và cần thiết nhất. Người môn đệ truyền giáo đích thực không phải làm được việc này việc kia nhưng là người vâng lời Thiên Chúa qua hướng dẫn của Hội Thánh.

Nội dung: Gồm ba ý chính:

         1) Loan báo Tin mừng theo ý riêng.

         2) Hội Thánh loan báo Tin mừng theo ý Chúa.

         3). Ý Chúa thể hiện trong hướng dẫn của Hội Thánh.

Yêu cầu:

         1. Luôn có quyển Tân ước trong tay, để có thể tiếp xúc trực tiếp với Lời Chúa.

         2.Tích cực suy nghĩ và thảo luận các câu hỏi của bài

         B. Gợi ý trình bày nội dung

Loan báo Tin mừng theo ý riêng

         a. Năm phút tham dự viên thảo luận (nhóm 3 người thảo luận tại chỗ)

         1) Thế nào là loan báo Tin mừng theo ý riêng?

         2) Loan báo Tin mừng theo ý riêng có đem lại hiệu quả không?

         b. Diễn giải đề 1

Loan báo Tin mừng theo ý riêng được xem là những hoạt động xuất phát, (hay bị chi phối nặng nề) bởi ý muốn của một người/hay nhóm người (đến nỗi xem nhẹ hướng dẫn của Hội Thánh), để nhằm đạt được mục tiêu mà họ mong muốn.

Nói cách khác, loan báo Tin mừng theo ý riêng là “cách thức truyền giáo” đã vô tình hay hữu ý rao giảng cái Tôi/chúng tôi nhiều hơn là rao giảng Đức Kitô và Tin mừng của Ngài, tức là làm “sáng danh” mình hơn danh Chúa (giảng viên tự cho ví dụ).

Khái niệm “hiệu quả” nếu được hiểu theo nghĩa là “đạt được điều gì đó” thì loan báo Tin mừng theo ý riêng cũng đạt được một số kết quả tạm thời trước mắt nhưng đó chưa hẳn là kết quả của công cuộc loan báo Tin mừng.

Kết quả của công cuộc loan báo Tin mừng là “thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4, 34). Nói cách khác, loan báo Tin mừng theo ý riêng thay vì làm cho “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” thì người ta lại tìm cách làm cho ý riêng mình được thể hiện.

Hội Thánh loan báo Tin mừng theo ý Chúa

         a. Năm phút tham dự viên thảo luận (nhóm 3 người thảo luận tại chỗ)

         3) Tại sao Hội Thánh thi hành sứ mệnh loan báo Tin mừng theo ý Chúa?

         4) Thi hành sứ mệnh loan báo theo ý Chúa đem lại hiệu quả gì?

         b. Diễn giải đề 2

Hội Thánh luôn thi hành sứ mệnh loan báo Tin mừng theo ý Chúa bởi vì, trước hết, sứ mệnh ấy bắt nguồn từ Thiên Chúa chứ không phải từ con người.

Nói cách khác, chính Thiên Chúa làm chủ sứ mệnh loan báo Tin mừng và Ngài trao cho Hội Thánh thi hành sứ mệnh ấy (x. LG 1-8 & 17).

Kế đến, Hội Thánh là dân của Thiên Chúa, Thân Thể Đức Kitô và Đền thờ Chúa Thánh Thần (x. GLHTCG 781-801). Điều đó có nghĩa là Hội Thánh/tín hữu hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

Thi hành sứ mệnh loan báo theo ý Chúa, trước hết đem lại sự bình an và hạnh phúc cho người môn đệ: “Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể (Tv 119, 14).

Điều đó có nghĩa là thi hành sứ mệnh loan báo theo ý Chúa Chúa giúp người môn đệ hiệp thông Thiên Chúa và Hội Thánh của Ngài. Người môn đệ truyền giáo đích thực không phải làm được việc này việc kia nhưng là người vâng lời Thiên Chúa qua hướng dẫn của Hội Thánh.

Nói cách khác,t Thi hành sứ mệnh loan báo theo ý Chúa đem lại ơn cứu độ cho người môn đệ (x. Mt 7, 21-23).

Ý Chúa và hướng dẫn của Hội Thánh

         a. Năm phút tham dự viên thảo luận (nhóm 3 người thảo luận tại chỗ)

         5) Thiên Chúa có “nhiều ý và hay thay đổi” như có người vẫn nghĩ không?

         6) Làm thế nào để nhận ra ý Chúa?

         b. Diễn giải đề 3

Thiên Chúa không “nhiều ý và hay thay đổi” như người ta vẫn nghĩ bởi vì Ngài là Đấng trung tín (Ml 3,6; Ds 23,19; 1Sm 15,29; (2 Sm 7, 16; Ep 1, 4…).

Thiên Chúa chỉ có một ý duy nhất là yêu thương con người vì Ngài Tình yêu (chứ không phải có) (x. 1Ga 6,8). Chính vì yêu mà Thiên Chúa tạo dựng và cứu độ nhân loại (x. AG 2).

Cũng chính vì yêu mà Thiên Chúa muốn con người nhận biết, tin tưởng và nên một với Ngài. “Làm sao họ tin được Ðấng họ không nghe nói tới? Nhưng nghe thế nào được, nếu không có người rao giảng? Mà rao giảng thế nào được, nếu không được ai sai đi?” (Rm 10,14-15).

Tất cả tín hữu chúng ta đều được sai đi để rao giảng về một Thiên Chúa yêu thương con người.

Thánh ý Thiên Chúa thể hiện ở nhiều nơi và qua nhiều cách khác nhau (x. Dt 1,1) nhưng để nhận ra ý Chúa trong cuộc sống của mình thì cần một số tiêu chí.

Trước hết, tất cả những gì nghịch lại đức tin đều không phải là ý Chúa: tà dâm trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh thị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng… (x. Mc 7,21-22; 1Cr 12,3; 1Ga 4,3).

Kế đến, vâng theo giáo huấn của Hội Thánh là dấu hiệu rõ ràng mình đang làm theo ý Chúa, bởi vì Hội Thánh bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi và được Chúa Giêsu thiết lập trên nền tảng các Tông đồ (x. Mt 16,13-23). Và chính Chúa Giêsu nói với hánh Phêrô: “Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời: dưới đất con cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Duới đất, con tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16,19). Như thế, không thể nói rằng tôi là người thi hành thánh ý Chúa mà lại không nghe theo giáo huấn của Hội Thánh.

C. Tóm tắt bài học

         1. H. Thế nào là loan báo Tin mừng theo ý riêng và hiệu quả của nó?

             T. Loan báo Tin mừng theo ý riêng là những hoạt động làm rạng danh cá nhân/nhóm hơn danh Chúa. Hoạt động này không đem lại hiệu quả như ý Chúa muốn.

         2. H. Tại sao Hội Thánh thi hành sứ mệnh loan báo Tin mừng theo ý Chúa?

             T. Hội Thánh luôn thi hành sứ mệnh loan báo Tin mừng theo ý Chúa bởi vì sứ mệnh ấy bắt nguồn từ Thiên Chúa và Hội Thánh được thiết lập để phục vụ sứ mệnh này.

         3. H. Thi hành sứ mệnh loan báo theo ý Chúa đem lại hiệu quả gì?

             T. Thi hành sứ mệnh loan báo theo ý Chúa, trước hết đem lại sự bình an, hạnh phúc và ơn cứu độ cho người môn đệ.

         4. H. Thiên Chúa có “nhiều ý và hay thay đổi” như có người vẫn nghĩ không?

             T. Thiên Chúa là Tình yêu và Trung tín nên không bao giờ thay đổi ý định. Ngài chỉ có một ý duy nhất là yêu thương con người.

         5. H. Làm thế nào để nhận ra ý Chúa?

             T. Để nhận ra ý Thiên Chúa, trước hết, cần tránh xa những điều nghịch lại đức tin (tội lỗi). Kế đến, cần vâng theo giáo huấn của Hội Thánh.

Tải về tại đây: Bài 4: Chúng Ta Không Loan Báo Tin Mừng Theo Ý Riêng

WGPKT(31/07/2021) KONTUM

Đọc thêm các bài: 

Bài 1: Chúng Ta Là Môn Đệ Của Chúa Kitô

Bài 2: Chúng Ta Thi Hành Nhiệm Vụ Chúa Trao

Bài 3: Chúng Ta Không Loan Báo Tin Mừng Cách Đơn Độc 

Bài 4: Chúng Ta Không Loan Báo Tin Mừng Theo Ý Riêng