Giọt Lệ Trân Châu (Lễ Thánh Nữ Mônica 27/08)

Giọt Lệ Trân Châu

Giọt lệ buồn xót xa ai thấu,

giọt lệ sầu mẹ giấu trong tim.

Đời con giông tố đắm chìm,

lời kinh phó thác mẹ tìm đến con.

*

Nước mắt mẹ rơi trong đêm vắng,

nhấp men say chén đắng cuộc đời.

Tìm con lạc giữa biển khơi,

trái tim mẹ vẫn một đời theo con.

 

Dẫu đau khổ mỏi mòn mong đợi,

tình mẹ luôn diệu vợi bao la.

Lời kinh vang vọng thiết tha,

nước mắt chan hòa, mẹ vững niềm tin.

 

Đường thử thách thắm tình yêu mẹ,

bước gian truân không thể cản đường.

Nắng mưa dầm dãi gió sương,

chân trời góc biển kiên cường mẹ theo.

 

Đường gian nan cheo leo mưa gió,

đường phong ba gian khó ngại ngùng.

Con theo bè rối bất trung,

quyết theo con đến tận cùng trời xa.

 

Giọt lệ buồn xót xa ai thấu,

giọt lệ sầu mẹ giấu trong tim.

Đời con giông tố đắm chìm,

lời kinh phó thác mẹ tìm đến con.

 

Mười bảy năm lòng son kiên vững,

khóc vì con chai cứng bội tình.

Giúp con thấy ánh bình minh,

giã từ tham vọng hành trình về quê.

 

Con từ giã đam mê trần thế,

dâng đời mình đáp lễ tình yêu.

Tri ân tình mẹ cao siêu,

trân châu giọt lệ sớm chiều long lanh.

 

Monica tấm lòng thành,

hoa thơm thánh thiện bức tranh cuộc đời.

Tấm gương hiền mẫu rạng ngời…

A.P. Mặc Trầm Cung
WGPKT(27/08/2021) KONTUM