Đức Thánh Cha: Tiến Bộ Công Nghệ Không Bao Giờ Chỉ Đơn Thuần Là Kỹ Thuật

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp các thành viên Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học  (@VATICAN MEDIA)

Vatican News (24.09.2026) – Trong buổi tiếp các thành viên Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học sáng ngày 24/9/2026, Đức Thánh Cha nhấn mạnh những cơ hội lớn mà số hóa, trí tuệ nhân tạo và robot có thể mang lại cho nhân loại, đồng thời cảnh báo về các nguy cơ nếu công nghệ phát triển mà thiếu sự kiểm soát và định hướng đạo đức. Ngài nhấn mạnh rằng tiến bộ khoa học và công nghệ phải luôn đi đôi với trách nhiệm, phục vụ phẩm giá con người, công ích, hòa bình và việc chăm sóc công trình sáng tạo.

Đức Thánh Cha cho rằng những công cụ mới có thể dẫn tới các đột phá khoa học, cải thiện chẩn đoán và điều trị bệnh, củng cố hệ thống lương thực và năng lượng, cũng như mở ra những khả năng mới cho sáng tạo và hợp tác giữa con người. Tuy nhiên, ngài cảnh báo: “Trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để giám sát, thao túng và phân biệt đối xử”. Bên cạnh đó, các năng lực mạng tinh vi và vũ khí tự động, nếu thiếu những biện pháp bảo đảm và sự giám sát của con người, có thể gây ra những nguy cơ mới cho an ninh và hòa bình quốc tế. Bên cạnh đó, chúng cũng ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên.

“Tiến bộ công nghệ không bao giờ chỉ đơn thuần là một vấn đề kỹ thuật”

Ngài nhấn mạnh rằng “tiến bộ công nghệ không bao giờ chỉ đơn thuần là một vấn đề kỹ thuật”. Theo ngài, mỗi công nghệ đều phản ánh một cách nhìn về con người, xã hội và tương lai. Vì thế, “càng có khả năng biến đổi thế giới, chúng ta càng phải gia tăng khả năng phân định điều gì thực sự phục vụ phẩm giá con người do Thiên Chúa ban để cai trị một cách khôn ngoan và để chăm sóc những người có thể phải gánh chịu hậu quả lớn nhất từ những lựa chọn của chúng ta (ibid. 173)”.

Biến đổi khí hậu liên quan đến vấn đề công bằng, phẩm giá con người 

Đề cập đến biến đổi khí hậu, Đức Thánh Cha khẳng định đây “không chỉ là một thách đố môi trường, nhưng về cơ bản là vấn đề công bằng, phẩm giá con người và tình liên đới giữa các dân tộc và các thế hệ” khi người chịu ảnh hưởng nặng nhất là người nghèo. Ngài kêu gọi “chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang phòng ngừa, từ dễ bị tổn thương sang chuẩn bị, và từ các biện pháp ngắn hạn sang một tầm nhìn khôn ngoan và xa hơn cho nhân loại”.

 Một nền văn hóa khoa học “tham vọng nhưng khiêm tốn”

Theo ngài, điều này cần sự hợp tác giữa các ngành khoa học, các chính phủ, cộng đồng địa phương và xã hội dân sự, để xây dựng một nền văn hóa khoa học “tham vọng nhưng khiêm tốn, nghiêm túc nhưng cởi mở đối thoại, đổi mới nhưng có trách nhiệm”.

 

Nguồn: Vatican News (24.09.2026)