Vườn Vatican, Một Nơi Của Lòng Sùng Kính Dành Cho Đức Mẹ
Vườn Vatican, Một Nơi Của Lòng Sùng Kính Dành Cho Đức Mẹ
Nguồn ảnh: Antoine-Mekary-ALETEIA
Chiếm gần 23 hecta, hơn một nửa diện tích của quốc gia nhỏ nhất thế giới, Vườn Vatican là một không gian rộng lớn để suy niệm, đúng như tầm nhìn của các Đức Giáo hoàng. Nơi đây cũng lưu giữ một di sản đáng chú ý về lòng sùng kính Đức Mẹ, được làm phong phú thêm vào cuối tháng Sáu bằng việc khánh thành một bức tranh khảm mô tả Đức Mẹ Gietrzwałd, đấng được tôn kính ở Ba Lan.
Một bức tranh khảm mô tả Đức Mẹ Gietrzwałd đã được khánh thành vào thứ Ba, ngày 30 tháng 6, tại Vườn Vatican, bổ sung vào nhiều hình ảnh Đức Mẹ đã có sẵn ở đó. Được tạo ra tại xưởng khảm Castel Gandolfo, tác phẩm đã được Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ viện Tòa Thánh, làm phép trước sự hiện diện của một số giám mục Ba Lan. Lễ khánh thành này, được tổ chức trùng với thời điểm khai mạc các lễ kỷ niệm 150 năm ngày Đức Mẹ Gietrzwałd hiện ra, được xem như một dấu hiệu của mối liên kết tinh thần sâu sắc giữa Vatican và Ba Lan, đặc biệt là kể từ triều đại của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Nguồn ảnh: Aleteia
Đức Mẹ Gietrzwałd được tôn kính sau các cuộc hiện ra của Đức Mẹ diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1877, tại ngôi làng này ở phía đông bắc Ba Lan, khi đó dưới sự cai trị của người Đức, do đó tên gọi của nó nghe có vẻ giống với tiếng Đức. Đức Mẹ được cho là đã hiện ra với hai cô gái trẻ, Justyna Szafryńska và Barbara Samulowska, truyền cho họ một thông điệp khuyên nhủ họ lần chuỗi Mân Côi, hoán cải, ăn năn, tiết độ và trung thành với đức tin. Những cuộc hiện ra này, trong đó Đức Mẹ được cho là đã nói tiếng Ba Lan, một ngôn ngữ bị chính quyền Phổ cấm sử dụng trong khu vực, cũng đã thu hút sự chú ý đáng kể trên toàn đất nước này. Đức Giáo hoàng Lêô XIV được mời đến Ba Lan vào năm sau để kỷ niệm ngày này.
Bức tranh khảm này, gắn liền với lòng đạo đức bình dân của người Ba Lan, cùng với vô số hình ảnh Đức Mẹ từ các thánh địa quan trọng của thế giới Công giáo, biến khu vườn thành một mê cung thiêng liêng thực sự, nơi các bức tượng, bản sao hang động, tranh khảm và tượng đài gợi nhớ đến những lần hiện ra vĩ đại nhất cũng như những hình thức sùng kính mang tầm quan trọng hàng đầu của từng quốc gia.
Trong số những công trình mô phỏng này, nổi tiếng và lâu đời nhất là bản sao của hang đá Lộ Đức (Lourdes). Được Giám mục François-Xavier Schoepfer, khi đó là Giám mục của Tarbes và Lộ Đức, dâng tặng cho Đức Giáo hoàng Lêô XIII, công trình này được khánh thành vào năm 1902. Nó được đặt trong một bản sao rất trung thực của hang Massabielle, tái hiện các khối đá, hốc đá nơi Đức Mẹ hiện ra, và bầu không khí của thánh địa vùng Pyrenees.
Nguồn ảnh: Antoine-Mekary-ALETEIA
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức nhìn xuống hang động, trong khi tượng Thánh Bernadette Soubirous đứng bên dưới trong tư thế cầu nguyện. Năm 1958, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra, bàn thờ bằng đá cẩm thạch nguyên bản từng được sử dụng trong hang đá Lộ Đức đã được trao cho Vatican và được đặt trong bản sao này, càng củng cố thêm mối liên hệ mang tính biểu tượng giữa hai thánh địa. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đặc biệt yêu thích nơi này, và ngài thích đến thăm cả lúc đương nhiệm lẫn khi đã từ nhiệm: có những bức ảnh thú vị cho thấy ngài ở đó, đặc biệt là đang chơi đùa với những chú mèo!
Một trong những tượng ảnh quan trọng khác là của Đức Mẹ Fatima. Việc đặt tượng Đức Mẹ ở đó nhằm tưởng niệm các cuộc hiện ra năm 1917 với ba mục đồng trẻ tuổi người Bồ Đào Nha, nhưng nó đặc biệt gắn bó mật thiết với cuộc đời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Bị thương nặng trong vụ ám sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, kỷ niệm lần tiên Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Thánh Giáo hoàng cho rằng mình sống sót là nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria. Sau chuyến hành hương đến đền thờ ở Bồ Đào Nha vào năm sau đó, ngài đã vun đắp lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Fatima tại Vatican. Sự hiện diện của bức tượng này trong khu vườn gợi nhớ cả thông điệp về sự hoán cải được truyền tải tại Fatima và lòng sùng kính sâu sắc đối với Đức Mẹ của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Những bức tranh khảm minh chứng cho lòng sùng kính của người dân Mỹ Latinh
Châu Mỹ Latinh được đại diện phần lớn bởi tượng đài dành cho Đức Mẹ Guadalupe, nhưng cũng bởi các hình tượng khác đã xuất hiện trong suốt triều đại của Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong đó một “con đường Đức Mẹ” thực sự của Mỹ Latinh đã được hình thành. Với sự hỗ trợ từ đại sứ quán của các quốc gia liên quan, các bức tranh khảm tượng trưng cho Đức Mẹ Aparecida (Brazil), Đức Mẹ Luján (Argentina), Đức Mẹ Chiquinquirá (Colombia), Đức Mẹ Coromoto (Venezuela), Đức Mẹ Quinche (Ecuador), Đức Mẹ Copacabana (Bolivia), Đức Mẹ Caacupé (Paraguay), Đức Mẹ Suyapa (Honduras) và Đức Mẹ Caridad del Cobre (Cuba), cũng như các hình thức sùng kính quan trọng của các quốc gia khác, đã được lắp đặt dần dần.
Nguồn ảnh: Aleteia
Lòng sùng kính của người Ý cũng giữ một vị trí quan trọng. Các bức tượng Đức Mẹ Phù hộ, Đức Mẹ Thánh Tâm và Đức Mẹ Lòng Thương Xót được tìm thấy trong khu vườn. Khu vườn này cũng có một bức tranh Đức Bà của Tình yêu Thiên Chúa, một bức tranh gắn với thánh địa cùng tên ở Rôma, vốn vẫn là một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của giáo phận thủ đô nước Ý. Nhiều vị giáo hoàng, đặc biệt là Đức Giáo hoàng Piô XII, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã bày tỏ lòng sùng kính sâu sắc đối với thánh địa này.
Những hình ảnh Đức Mẹ khác được đặt kín đáo hơn trong các khu vườn, đến mức không nguồn nào cho phép lập một danh mục đầy đủ hoàn hảo. Một số được tích hợp vào các nhà nguyện nhỏ, số khác tô điểm cho các đài phun nước hoặc những không gian riêng tư hơn để chiêm ngắm. Những hình ảnh này thường là minh chứng cho những khoản quyên góp của các giáo phận, hội đồng giám mục hoặc các cộng đồng tôn giáo nhân dịp Năm thánh, kỷ niệm triều đại giáo hoàng hoặc chuyến thăm chính thức. Sự đa dạng về biểu tượng của chúng rất đáng chú ý: Đức Mẹ đôi khi xuất hiện với tư cách là Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ Hội thánh, Đức Mẹ Sầu bi, hoặc đấng bảo hộ cho một dân tộc cụ thể nào đó.
Mỗi bức tượng hay bức tranh khảm đều gợi lên một câu chuyện địa phương, một phép lạ, một cuộc hiện ra được công nhận, hoặc một truyền thống quốc gia, nhưng cùng nhau chúng tạo nên một bức tranh toàn cảnh phong phú về vị trí của Đức Mẹ trong đời sống thiêng liêng của người Công giáo. Du khách do đó như thể đang thực hiện một cuộc hành trình tượng trưng từ dãy Pyrenees đến Bồ Đào Nha, từ Mexico đến Ba Lan, từ Liguria đến Argentina, mà không cần rời khỏi những con đường trong khu vườn. Vườn Vatican hiện lên như một thánh địa Đức Mẹ ngoài trời rộng lớn, nơi sự đa dạng của các dân tộc Công giáo được thể hiện qua các vị thánh bảo trợ của mình.