Thánh Lễ Bế mạc Đại hội Gia đình Toàn quốc 2025 tại TTHH Đức Mẹ Núi Cúi
Sáng thứ Năm, ngày 18/9/2025, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBMVGD- Trực thuộc HĐGMVN đã chủ tế Thánh lễ Bế mạc Đại hội Gia đình Toàn quốc 2025 trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, và tiếp tục cầu nguyện cho các Gia đình.
Mở đầu lễ, ngoài tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những ngày Đại hội đã diễn ra tốt đẹp, Đức Cha đã nêu các ý cầu nguyện:
(1) Xin cho các bậc cha mẹ biết làm gương sáng trong đức tin và tình yêu thương cho con cái họ;
(2) Xin cho các cặp vợ chồng luôn trung tín, gắn bó, biết tha thứ và nâng đỡ nhau;
(3) Xin cho con cái sống hiếu thảo, ngoan ngoãn, biết thực hành đức tin;
(4) Xin cho các gia đình trở thành Hội thánh tại gia, trở nên dấu chỉ của tình yêu gắn bó giữa Đức Kitô và Hội thánh.
Thánh lễ Bế mạc tràn đầy sự sốt mến bởi chính các gia đình hiện diện đang cầu nguyện cho họ và cho tất cả mọi gia đình Công giáo Việt Nam.
Trong bài giảng, Đức Cha đã chia sẻ suy niệm hai điểm thật ý nghĩa và rất thiết thân dành cho các gia đình: Sống đức tin cách cụ thể, và xây dựng gia đình trên nền tảng tình yêu thương tha thứ. Tại sao hai điểm này lại là thiết thân, cơ bản phải có nơi mỗi gia đình? Bởi vì, “đức tin và tha thứ, là hai trong một nơi bất cứ một gia đình phải có”.
Sống đức tin cách cụ thể, được rút ra từ bài đọc 1 (1Tm 4, 12-16) mà Thánh Phaolo đã huấn giáo “Hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch (c.12). Đức Cha chia sẻ: “Gia đình là trường học đầu tiên của đức tin. Nơi đó, cha mẹ truyền trao đức tin cho con cái, và con cái có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ đức tin đó”. Thế nên, trong những việc nhỏ bé, tùy khả năng và phận vụ, “mỗi người trong gia đình sẽ phải làm chứng cho đức tin, cho Tin Mừng qua đời sống thường ngày”. Đồng thời, Đức Cha cũng gợi nhớ lại thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi các Gia đình (2016), khi thúc đẩy các gia đình cần phải quan tâm, thúc giục đức tin cho con cái. Cũng trong chính gia đình, mỗi người sẽ khám phá ra vẻ đẹp của đức tin. Mặc dù đức tin là ân ban của Thiên Chúa, nhưng cha mẹ phải là khí cụ để thông truyền đức tin, và giúp đức tin của con cái được lớn lên và phát triển nhờ việc họ sống gương mẫu và tổ chức những giờ kinh trong gia đình, khuyến khích các con tham gia các lớp giáo lý, các sinh hoạt đạo đức tại giáo xứ.
Từ Tin mừng Luca (7, 36-50), Đức Cha đã mời gọi các gia đình hãy sống điều Chúa đang nói với mỗi người: “Hãy xây dựng gia đình trên nền tảng tình yêu thương tha thứ”. Từ hành động của người phụ nữ tội lỗi khi chị xức dầu thơm, khóc, lau chân Chúa bằng tóc của mình, thánh Luca đã lột tả tâm tình “sự thống hối và tình yêu. Chị đã nhận được sự tha thứ của Chúa cho những tội lỗi chị vấp phải. Liên hệ đến gia đình, Đức Cha nói “Trong gia đình, chúng ta cũng rất cần tình yêu và sự tha thứ”. Vì sao? Bởi trong cuộc sống hôn nhân-gia đình, không thể nào tránh khỏi những bất hòa giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ và con cái, hay giữa anh chị em với nhau. “Nếu có đó sự yêu thương và tha thứ, thì sẽ làm cho tình yêu bền chặt và là dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa”. Dẫn chứng lại những chia sẻ thực tế của một cặp đôi trong Đại Hội, cũng như chia sẻ của quý cha về kinh nghiệm đồng hành với các cặp đôi, Đức Cha thêm rằng: chỉ khi còn tình yêu với nhau (giữa vợ với chồng, hoặc ngược lại, hay nơi các thành viên trong gia đình) thì sự tha thứ là điều có thể thực hiện được, hoặc việc hóa giải, đồng hành với các cặp đôi gặp khó khăn xem ra còn nhiều hy vọng và khả thi khi giúp họ tha thứ cho nhau, cùng nắm lại tay nhau trong tình yêu. Kết thúc bài giảng, Đức Cha nói “Trong Năm Thánh Hy vọng này, chúng ta cần phải ý thức hơn sứ mạng người Kitô hữu, trong việc mở ra với người khác. Gia đình không thể sống khép kín nơi gia đình mình, nhưng còn phải là ánh sáng, muối men cho đời. Một gia đình biết cùng nhau cầu nguyện chung, biết sống gắn bó với nhau…sẽ có thể sống trung tín trong hôn nhân, biết tha thứ cho nhau, và biết mở lòng ra với tha nhân,” cũng như dễ dàng sống lòng thương xót của Chúa giữa thế giới hôm nay.
Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể, mà nơi đó, chính Thánh Thể mà các cặp đôi lãnh nhận sẽ là sức mạnh để họ sống trung tín trọn đời, giúp nhau nên thánh cũng như cố gắng sống đức tin cách cụ thể, sống động và xây dựng gia đình trên nền móng là tình yêu và sự tha thứ.
Và một lần nữa, trong bối cảnh Năm Thánh, Đức Cha Chủ tịch đã ban ơn Toàn xá cho tất cả mọi tham dự viên tham dự Đại Hội.
Sau Thánh lễ, quý Đức Cha, quý Cha và toàn thể tham dự viên đã cùng chụp hình lưu niệm, đánh dấu Đại Hội Gia đình Toàn Quốc 2025 đã kết thúc tốt đẹp trong ơn thánh Chúa.