
WHĐ (17/9/2025) – Tiếp nối phiên khai mạc tối 16/9, ngày 17/9/2025, Đại hội Ủy ban Giáo dân (UBGD) toàn quốc bước sang ngày thứ hai trong bầu khí hiệp thông và thắm đượm tình huynh đệ.
Ngày mới khởi đầu với giờ Kinh Sáng và Thánh lễ kính Thánh Anê Lê Thị Thành – Quan thầy UBGD toàn quốc, và cũng là nữ giáo dân duy nhất trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam. Thánh lễ do Đức cha Đaminh Đặng Văn Cầu – Giám mục Giáo phận Thái Bình chủ sự lúc 6h00.
Lúc 7h45, Cha Antôn Hà Văn Minh – Thư ký Ủy ban, trình bày tổng kết ba năm hoạt động (2022–2025). Trong nhiệm kỳ XV, UBGD đã gửi hơn 30 bài thường huấn hằng tháng, đóng tập biếu cuối năm; tổ chức các đợt thường huấn mỗi năm tại ba Giáo tỉnh Hà Nội – Huế – Sài Gòn: Củng cố sự hiệp thông (2023), Thúc đẩy sự tham gia vào đời sống Giáo hội (2024) và Cùng nhau loan báo Tin mừng (2025); tổ chức 9 đợt chuyên huấn dành cho Hội đồng Mục vụ giáo xứ; và năm cuối của nhiệm kì sẽ có thêm Đại hội UBGD toàn quốc như chương trình đang diễn ra trong những ngày này. Bên cạnh đó, Ủy ban còn tổ chức thêm được hai đợt thường huấn ngoại lệ dành riêng cho các Hội đoàn Tông đồ giáo dân: Các đoàn thể Tông đồ trong Giáo hội hiệp hành (2024), Các đoàn thể Tông đồ thi hành sứ vụ trong hy vọng (2025). Năm 2024 đoàn UBGD tham gia cuộc họp của Ủy ban Gia đình và sự sống tại Rome, góp ý kiến cho cuộc họp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ XVI. Qua đó, Ủy ban mong giúp giáo dân ý thức vai trò, tích cực phục vụ Giáo hội và xã hội trong tinh thần hiệp thông, tham gia và sứ vụ.
Kế đó, đại diện ba Giáo tỉnh Huế, Sài Gòn và Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm sống tâm tình “Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ”.
Các bài chia sẻ nhấn mạnh lời mời gọi mọi thành phần Dân Chúa kết hợp với Đức Kitô, tham dự vào ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế. Bên cạnh đó, các tham luận cũng phản ánh thực trạng thi hành tinh thần mục vụ của UBGD tại các giáo phận, đồng thời nêu lên những thao thức và gợi ý từ góc nhìn của người giáo dân.
Tiếp nối chương trình buổi sáng, vào lúc 9h15, Đức cha Đaminh Đặng Văn Cầu trình bày đề tài “Chứng tá của người giáo dân tử đạo trong bối cảnh hôm nay”.
Trong bài chia sẻ, Đức cha Đaminh nêu bật thực trạng đời sống đức tin của người Công giáo Việt Nam hiện nay. Ngài ghi nhận tại Việt Nam, tự do tôn giáo được bảo đảm, việc xây dựng nhà thờ, tổ chức các nghi lễ, nâng giáo họ lên giáo xứ diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, bên cạnh sự tự do này, người Công giáo đang đối diện với một hình thức “bách hại mềm” – không dùng bạo lực nhưng âm thầm gây ra những xói mòn về đức tin, nhất là nơi giới trẻ. Đức cha liệt kê nhiều biểu hiện cụ thể như: mất việc hay khó khăn nghề nghiệp vì sống đạo, khó tuyển dụng vào các ngành đặc thù, bị cắt phúc lợi khi trở lại đạo, áp lực gia đình ngăn cản đi lễ, áp lực học tập, công việc, kinh tế khiến tín hữu xa dần sinh hoạt tôn giáo, và sự chi phối của điện thoại, mạng xã hội. Dù vậy, vẫn có những tấm gương kiên trung chấp nhận thiệt thòi, khéo léo duy trì đời sống đạo, dành thời gian cho Chúa và dần biến đổi môi trường chung quanh bằng chứng tá sống động. Ngài cũng khuyến khích các tu sĩ, giáo dân cùng suy nghĩ, đưa ra sáng kiến để vượt qua “bách hại mềm” này, sống hiệp thông trong hy vọng và tiếp tục đóng góp tích cực cho Giáo hội và xã hội.
Trong hơn 60 phút thảo luận, các tham dự viên đã bày tỏ thao thức và đặt nhiều câu hỏi. Đức cha Giuse Nguyễn Văn Toản – Chủ tịch UBGD, cùng với Đức cha Đaminh, đã lắng nghe, giải đáp và định hướng, giúp UBGD ngày càng phát triển trong sứ mạng phục vụ.
Bước sang buổi chiều, vào lúc 14h00, các tham dự viên lắng nghe Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn – Phó UBGD Giáo tỉnh Hà Nội, chia sẻ về định hướng và kế hoạch nhiệm kỳ 2025–2028.
Cha nhắc lại căn tính kép của một Kitô hữu: vừa là môn đệ được nuôi dưỡng trong Lời Chúa, Thánh Thể và cộng đoàn; vừa là tông đồ được sai đi loan báo Tin mừng, gieo rắc niềm hy vọng giữa đời. “Ở lại” trong tình yêu Chúa là nền tảng cho mọi hoạt động tông đồ; còn sứ mạng tông đồ là hoa trái tự nhiên của tình yêu ấy. Ngay từ giây phút lãnh nhận Phép Rửa, các tín hữu trở thành chi thể của Dân Thiên Chúa, được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể và Lời Chúa, để rồi ra đi mang ánh sáng Tin mừng đến những nẻo đường nhân loại.
Tiếp đó là giờ chia sẻ kinh nghiệm tông đồ của đại diện các Giáo tỉnh Sài Gòn, Huế và Hà Nội, giúp đào sâu nhận thức về vai trò và trách nhiệm của giáo dân trong sứ mạng chung của Giáo hội.
Vào lúc 15h15, Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giáo phận Hưng Hóa trình bày dự phóng loan báo Tin mừng của HĐGM Việt Nam hướng tới năm 2033 – kỷ niệm 500 năm lịch sử loan báo Tin mừng tại Việt Nam. Đức cha nhấn mạnh rằng công cuộc truyền giáo của Giáo hội Việt Nam cần xuất phát từ đời sống thiêng liêng vững chắc. Người truyền giáo phải luôn gắn bó với Chúa qua cầu nguyện, sống đức tin sâu sắc và loan báo Tin mừng bằng chính hành động của mình. Chỉ khi đức tin được đào tạo sâu mới có thể rao giảng Chúa Giêsu và đưa Ngài đến cho tha nhân, giúp họ trở thành môn đệ Chúa Kitô. Đức cha cũng khuyến khích “thổi hồn tông đồ” vào các hội đoàn đang phục vụ, để mọi người thực sự trở thành khí cụ loan báo Tin mừng.
Về định hướng, Đức cha đưa ra lộ trình ba giai đoạn cho công cuộc truyền giáo:
– 2025–2027: Giai đoạn đào tạo ý thức truyền giáo, đặt nền móng loan báo Tin mừng
– 2028–2030: Giai đoạn phát triển
– 2031–2033: Giai đoạn hoàn thiện các kế hoạch đã đề ra
Theo Đức cha, khi gắn kết đức tin sâu sắc với kế hoạch dài hạn và mời gọi giáo dân tham gia trong các hoạt động mục vụ, Giáo hội Việt Nam sẽ tiến gần tới tầm nhìn về một “Giáo hội thân” – gần gũi, gắn bó và sinh động trong việc loan báo Tin mừng.
Sau giờ giải lao ngắn, các tham dự viên tiếp tục thảo luận nhóm, nêu lên những thao thức và đề xuất sáng kiến mục vụ cho nhiệm kỳ mới.
Ngày đại hội thứ hai khép lại với giờ Chầu Thánh Thể, nghi thức sám hối và xưng tội lúc 19h00 tại khuôn viên Tòa Giám mục, kết thúc trong bầu khí sốt sắng và bình an vào lúc 20h00.