Vào lúc 5 giờ 30 sáng Thứ Tư ngày 17.4.2019 tại Nhà thờ Chính tòa Kon Tum, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã long trọng cử hành Thánh Lễ Làm Phép Dầu. Cùng đồng tế với ngài có Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh nguyên Giám Mục Kon Tum, Cha Tổng đại diện, quý Cha hạt trưởng, quý Cha bề trên và toàn thể linh mục đoàn cùng quý thầy Phó tế. Đông đảo quý nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân Kinh-Thượng từ khắp nơi trong Giáo phận quy tụ về cùng hiệp dâng Thánh lễ trọng thể này.
Trong lời mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Aloisiô đã mời gọi cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện theo như ý nghĩa của Thánh lễ hôm nay:
“Thánh lễ cử hành hôm nay được gọi là Lễ Dầu, vì sẽ có làm phép và thánh hiến các loại dầu thánh để dùng trong phụng vụ trong suốt năm nay.
Đồng thời anh chị em thấy sự hiện diện đông đảo của các linh mục ngày hôm nay nói lên sự hiệp thông giữa Giám mục và Linh mục đoàn trong giáo phận chúng ta. Chúng ta cùng chung lời cầu nguyện cho Giáo Hội địa phương này. Và cầu nguyện cho các linh mục để các ngài trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Đặc biệt chúng ta cũng nhớ đến những anh em linh mục già yếu, bệnh tật không hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Xin Chúa ban cho hàng giáo sĩ càng ngày càng nên giống Chúa Giêsu là Thượng Tế”.
Nghi thức sám hối đầu lễ với Bộ lễ Tây Nguyên (Kinh Thương Xót- Vinh Danh) được phụ họa bằng tiếng cồng chiêng và điệu vũ nhịp nhàng đặc trưng của miền núi rừng giúp mọi người nâng tâm hồn lên tới Chúa.
Trong bài giảng, dựa theo 3 bài đọc vừa được công bố, Đức Cha đã quảng diễn sâu rộng hơn về chức tư tế thừa tác Chúa Giêsu đã lập để phục vụ cho chức tư tế vương giả chung của tín hữu; cũng như ý nghĩa phong phú và ơn ích của Dầu Thánh trong đời sống Kitô hữu.
Bài sách tiên tri Isaia và sau đó bài Tin Mừng cũng lập lại những lời trong sách tiên tri Isaia nói đến Chúa Thánh Thần ngự đến xức dầu cho người tôi tớ của Chúa ((Is 61,1-3; Lc 4,18-19). Trong bài đáp ca, Đa vít được chọn, được xức dầu (Tv 88, 21-22). Còn trong bài sách Khải huyền thì nói đến chức tư tế, thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, Ngài làm cho chúng ta trở thành một vương quốc, một dòng dõi tư tế và một Hội Thánh (Kh 1.5-6).
Về các loại dầu được làm phép, theo truyền thống được chiết từ cây ô-liu, Đức Giám mục sẽ làm phép Dầu Bênh Nhân và Dầu Dự Tòng, và thánh hiến Dầu Thánh. Dầu thánh nói lên ý nghĩa của tên gọi Kitô bắt nguồn từ Chúa Kitô – Đấng được xức dầu (Cv 10,38).
Trong 3 thứ dầu thánh đó, dầu
Thánh Hiến là quan trọng nhất. Vì dầu này được thánh hiến chứ không phải chỉ
được làm phép như là 2 loại dầu Dự tòng và dầu Bệnh Nhân. Dầu Thánh Hiến được
dùng trong các Bí tích mang dấu ấn thiêng liêng không thể tẩy xóa: Bí tích Thanh
Tẩy, Bí tích Thêm Sức, Bí tích Truyền Chức Thánh, và được dùng trong nghi lễ
cung hiến bàn thờ hay nhà thờ.
Dầu Dự Tòng dùng để xức cho mọi người trước khi nhận Bí tích Thanh Tẩy, giúp họ được thêm sức mạnh để đủ sức chiến đấu với sự dữ và qua đó, họ sẽ được sống với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, nhờ Phép Thanh Tẩy.
Còn dầu Bênh Nhân được dùng để xức cho các bệnh nhân trong cơn nguy tử và cho người già yếu hầu mang lại sự nâng đỡ cần thiết. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân không những nâng đỡ bệnh nhân về phần hồn mà còn về phần xác nữa. Và thậm chí nếu Chúa muốn có thể chữa lành cho bệnh nhân. Chính vì thế những người khỏe mạnh ở trong gia đình phải lo lắng cho các thành viên đau yếu trong gia đình mình để họ được chịu phép Xức Dầu Bệnh Nhân khi họ còn tỉnh táo, còn hiểu biết, đừng để khi bất tỉnh nhân sự rồi thì lúc bấy giờ mới đi mời cha sở, cha phó thì trễ rồi, không còn ơn ích cho người đó nữa.
Về chức Linh mục cao cả mà Thiên Chúa đã trao ban cho Giáo Hội, Đức Cha nhắn nhủ cách chân tình với các Linh mục và với cộng đoàn:
“Hôm nay cũng là dịp các linh mục lập lại lời hứa của mình, lời hứa mà các ngài mạnh mẽ nói lên ngày được thụ phong linh mục. Các ngài sẽ xác quyết lại về việc từ bỏ ý riêng , xác quyết lại về lòng yêu mến và gắn bó với Chúa Giêsu . Các Linh mục cũng hứa giữ vững những điều đã thề hứa liên quan đến chức thánh và xa tránh những gì đe dọa đến đời sống độc thân, biết chu toàn cầu nguyện qua các giờ kinh phụng vụ”…
Đức Cha chia sẻ tiếp:
“Hôm nay là ngày rất đặc biệt anh chị em cầu nguyện cho các linh mục. Trong cuộc sống hối hả và vất vả hiện nay, có khi anh chị em cũng phàn nàn về các Linh mục, về Cha xứ, về Cha phó của anh chị em. Các Linh mục cũng là những con người bất toàn, có người lạnh nhạt, có người nóng nảy, cần phải hoàn thiện. Xin anh chị em cầu nguyện cho các ngài trở nên những thừa tác viên trung thành của Chúa và trở nên những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong muốn.
Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho chính tôi, dù là Giám mục nhưng tôi cũng thấy mình chỉ là đầy tớ hèn mọn của Chúa. Xin cầu nguyện cho tôi để tôi trung thành với nhiệm vụ được ủy thác cho tôi trong việc phục vụ Giáo Hội địa phương này”.
Sau bài giảng, các Linh mục lặp lại lời hứa. Mỗi năm, khi kính nhớ ngày Chúa Kitô trao ban tác vụ Linh mục cho các Tông đồ, tất cả các Linh mục đều lập lại trước mặt Đức Giám mục lời hứa trong ngày thụ phong. Và lời đáp „thưa, con muốn‟ sau mỗi lần ĐGM hỏi, nói lên quyết tâm của linh mục đoàn.
Tiếp đến phần rước Dầu ra bàn thờ. Nghi thức thánh hiến Dầu Thánh, làm phép Dầu Bệnh Nhân và Dầu Dự Tòng diễn ra rất trang trọng tiếp sau phần phụng vụ Lời Chúa (cách thức 2), thay vì đan xen trong phần Phụng vụ Thánh Thể (cách thức 1), giúp cho cộng đoàn tham dự Thánh lễ và theo dõi các phần nghi thức cách dễ dàng, sốt sắng hơn.
Phần phụng vụ Thánh Thể được tiếp tục với phần tiến lễ và Kinh nguyện Tạ ơn. Cộng đoàn Dân Chúa hân hoan đón nhận Mình Thánh Chúa từ tay các vị mục tử, là hiện thân của Chúa Kitô giữa đời. Từ đây, mỗi kitô hữu được trao ban sứ mạng của người được xức dầu, đó là đi loan báo Tin Mừng cho hết thảy mọi người, mọi nơi.
Kết thúc Thánh lễ, quý thầy long trọng rước các bình Dầu vào Nhà thờ Chính tòa. Các linh mục sẽ nhận những phần Dầu tại đây, và Dầu thánh sẽ đồng hành với các linh mục về với các giáo xứ, giáo họ, cho đến những buôn làng xa xôi hẻo lánh nhất. Và ơn thiêng của Chúa tiếp tục tuôn đổ dồi dào trên đoàn dân Người. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa!
MỘT VÀI HÌNH ẢNH
Bài và Ảnh: Minh Sơn 18.4.2019
GPKONTUM(18/04/2019) KONTUM