Thánh Lễ Đưa Chân Cha Cố Antôn Maria Dacaria Phan Tự Cường, OP
Thánh Lễ Đưa Chân Cha Cố Antôn Maria Dacaria Phan Tự Cường, OP
Cha cố Antôn Maria Dacaria Phan Tự Cường, OP đã được Chúa gọi về lúc 17h30’ Thứ tư, ngày 01/04/2026, khi Giáo hội chuẩn bị bước vào Tam Nhật Vượt Qua. Cuộc ra đi đột ngột của ngài gây bất ngờ và để lại niềm thương nhớ cho mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Kon Tum cũng như Hội Dòng Đa Minh (OP), đặc biệt là quý Cha, quý Thầy trong Tu Xá Plei ‘Don Kon Tum và hai linh mục bào huynh của Cha cố.
Vào lúc 19h30’ cùng ngày, tại Nhà thờ Plei ‘Don, Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum, đã cử hành Thánh lễ đưa chân Cha cố Antôn. Hiệp dâng Thánh lễ, có sự hiện diện của Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu, Cha Quản hạt Giáo hạt Kon Tum, Cha Bề trên Tu xá Plei ‘Don, quý Cha trong Giáo phận, đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, và cộng đoàn tín hữu xa gần.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Aloisiô mời gọi mọi người phó thác Cha cố Antôn cho mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, Đấng đã vượt qua sự chết để mang lại sự sống vĩnh cửu cho những ai dõi bước theo Người. Về phần mình, chúng ta phó thác Cha Antôn cho Vị Mục Tử Nhân Lành và tin rằng Người sẽ ban cho Cha cố hồng ân phục sinh, như Người đã hứa.
Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh đến niềm hy vọng Kitô giáo. Dù phải đối diện với những đau khổ, muộn phiền, tang thương, người Kitô hữu vẫn luôn được mời gọi sống trong niềm hy vọng vào lòng từ bi và thương xót của Thiên Chúa. Bởi lẽ, trong Bí tích Rửa tội, chúng ta đã được dìm vào sự chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta.
Sự ra đi của Cha cố Antôn một lần nữa cho thấy cuộc sống trần gian chỉ là tạm bợ và giới hạn. Con người ta “có đấy rồi mất đấy” và ai rồi cũng phải đối diện với cái chết. Thật vậy, hình ảnh “hạt lúa mì” trong Phúc Âm có thể được dùng để diễn tả cuộc đời của người Kitô hữu: muốn trổ sinh hoa trái và hưởng vinh quang Thiên Chúa, con người phải chấp nhận “chết đi” chính mình.
Qua hình ảnh “hạt lúa”, Đức Cha cũng gợi nhớ lại cuộc đời thừa sai của Cha cố Antôn. Cha cố là người có lòng hăng say đặc biệt với sứ mạng loan báo Tin Mừng. Suốt những năm tháng thi hành sứ vụ linh mục, nhất là thời gian hiện diện tại Giáo phận Kon Tum, Cha cố luôn thao thức tìm cách giới thiệu Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa, những anh chị em ở vùng sâu vùng xa. Khi đảm nhận những vai trò khác nhau trong Ban Loan Báo Tin Mừng và Ban Tu sĩ Giáo phận, không ít lần ngài đã tha thiết mời gọi các linh mục, tu sĩ trở thành những “môn đệ thừa sai” cách triệt để hơn nữa, không bằng lòng với những thói quen mục vụ an toàn và khép kín.
Cuối bài chia sẻ, liên hệ cuộc đời sứ vụ của Cha cố với mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cầu xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót tha thứ mọi thiếu sót, lỗi lầm để Cha cố Antôn sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Xin Cha cố tiếp tục thương cầu bầu cùng Chúa cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận, cách riêng cho sứ mạng loan báo Tin Mừng mà ngài đã trọn đời trung thành thực thi.
Cuối Thánh lễ, Cha Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh, OP thay mặt Tu Xá tại Kon Tum cũng như Tỉnh Dòng Đa Minh tỏ bày tâm tình tri ân Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Sự hiện diện cầu nguyện của Đức Cha, quý Cha và các thành phần cộng đoàn trong những giờ phút này thật là niềm an ủi, nâng đỡ các Tu sĩ trong Tu Xá cũng như Hội Dòng, để mọi người thêm xác tín vào niềm hy vọng Phục sinh mà toàn thể Giáo Hội đang hướng đến trong những ngày Tam Nhật Thánh sắp tới. Xin Chúa thương đưa linh hồn Cha cố Antôn về Nhà Cha trên trời.
Sau phép lành kết lễ, Đức Cha, quý Cha niệm hương và cầu nguyện trước linh cữu Cha cố Antôn. Cộng đoàn tiếp tục thay nhau canh thức và cầu nguyện cho ngài.