Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C

DẪN LỄ

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – NĂM C 

 (Nkm 8,2-4a.5-6.8.10; 1Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21)

 

 

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 3 thường niên. Lời Chúa cho biết Chúa Giêsu đã sống ẩn dật 30 năm với Thánh Giuse và Ðức Mẹ; nay Người công khai đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi. Và Người trở về Nadarét là nơi Người sinh trưởng. Như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo: Người là Ðấng Cứu Thế được Chúa Thánh Thần tấn phong.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho lời Kinh Thánh cũng ứng nghiệm trong cuộc đời chúng ta, cho chúng ta biết sống và làm theo Lời Chúa dạy hằng ngày.

 

2. BÀI ĐỌC I: (Nkm 8,2-4a.5-6.8-10)

Sau khi đưa dân Do Thái từ chốn lưu đày về đất hứa, ông Nê-hê-mi-a và Ét-tra tụ họp họ lại trong Ðền Thờ, đọc và giải thích luật Chúa để gây niềm phấn khởi cho họ, và họ đã nhận ra tình thương của Thiên Chúa.

 

3.BÀI ĐỌC II: (1 Cr 12,12-30)

Nhờ phép Rửa, chúng ta được tràn đầy Thần khí và được sát nhập vào thân thể Chúa Kitô, cho nên mọi người hiệp nhất nên một trong Người, nhưng mỗi người đều có chức vụ riêng.

 

————————————–

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – NĂM C

 

Chủ tế:   Anh chị em thân mến,

Ðức Giêsu là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến giải thoát loài người khỏi khốn khổ hồn xác, chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu nguyện :  

 

1. Trên thế giới,/ những người tin Chúa đang lâm cảnh chia rẽ bất hòa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần soi dẫn cho các Phẩm trật Hội Thánh,/ luôn khôn ngoan tìm cách đối thoại với những người bất đồng / biết thông cảm, thương yêu, hiệp nhất với nhau,/ để tất cả nên một đoàn chiên và một chủ chăn. 

 

2. Thần Khí Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn,/ băng bó những tấm lòng tan nát./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử,/ các nhà truyền giáo, hết lòng yêu thương và tận tình giúp đỡ những ai khó nghèo,/ dám xả thân phục vụ những ai đang gặp đau khổ bất hạnh. 

 

3. Ngày nay,/ nghèo đói, bệnh tật,/chiến tranh,/ dốt nát và bất công/ vẫn còn ngự trị ở khắp nơi./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết chân thành cộng tác với hết thảy mọi người,/ để xoá đói giảm nghèo,/ tiêu diệt dốt nát,/ giảm thiểu bất công và khống chế bệnh tật,/ dập tắt chiến tranh,/ để ai nấy được sống trong hạnh phúc và an bình. 

 

4. Ngày chịu phép Rửa Tội,/ chúng ta đã được kết hiệp làm một với Chúa Kitô./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết sống hiệp thông với Chúa và với nhau,/ luôn dùng lời nói và việc làm để kiến tạo hòa bình / xây dựng tình thương và xóa bỏ hận thù. 

 

Chủ tế:   Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến cứu độ mọi người, nhất là những người nghèo khổ bất hạnh. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa, thương giúp hồn xác anh chị em chúng ta. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

WGPKT(24/01/2025) KONTUM