Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật XXIV Thường Niên, Năm C – Lễ Suy Tôn Thánh Giá

DẪN LỄ

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM C

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

(Ds 21, 4b-9; Pl 2, 6-11; Ga 3, 13-17)

 

 

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

     Hôm nay là Chúa Nhật 24 thường niên, lễ Suy Tôn Thánh Giá.

          Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất

Chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ, cầu xin Chúa Giêsu Kitô Đấng đã dùng Thánh Giá cứu chuộc chúng ta. Cho chúng ta biết mến yêu thánh giá , biết làm chứng cho tình thương vô biên của Chúa. biết giới thiệu thánh giá cho mọi người, vì có qua đau khổ thập giá như Chúa, chúng ta mới có được vinh quang với Người.

 

2. BÀI ĐỌC I: (Ds 21, 4b-9)

Trong cuộc hành trình tiến về Đất hứa của đoàn dân Chúa trong thời Cựu ước. Thiên Chúa đã truyền cho Môsê đúc rắn đồng treo lên làm dấu; để những ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được khỏi chết.

 

3. BÀI ĐỌC II: (Pl 2, 6-11)

Trong thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê cho chúng ta biết, Chúa Giê-su Ki-tô đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá để Cứu Độ chúng ta. Chính Người đã dùng Thánh Giá làm dấu chỉ đem lại nguồn ơn cứu độ để cứu chúng ta khỏi chết đời đời.

 

————————————–

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM C

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi sự dữ và trợ giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Giờ đây chúng ta hãy tin tưởng dâng lên Ngài những lời khẩn nguyện thiết tha cho Giáo Hội và cho toàn thế giới:

 

1. Chúa Giêsu đã dùng Thập giá để cứu chuộc nhân loại. Xin Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh ban ơn trợ giúp để Giáo Hội biết làm chứng cho Ngài bằng việc dấn thân thực hành giáo huấn của Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

 

 2. Chúa Giêsu không đến để lên án nhưng để tha thứ. Xin cho những ai tin tưởng nơi Ngài được ơn cứu độ và thương giúp những ai chưa tin, biết nhận ra tình yêu của Ngài.

 

3. Qua sự chết, Chúa Giêsu đã được Chúa Cha tôn vinh. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết nhẫn nại tin tưởng, chờ ngày được diện kiến Chúa.

 

4. Chúa Giêsu, người Con duy nhất của Thiên Chúa đã tự hiến mình để cứu rỗi nhân loại. Xin cho những người đã ly trần trong niềm hy vọng vào thập giá của Chúa được hưởng sự sống đời đời.

 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, khi chịu chết trên thập giá và sống lại vì phần rỗi chúng con, Chúa đã tỏ cho thế giới tình yêu của Chúa, xin thương đoái nhìn đến thân phận yếu hèn của chúng con mà ban thêm ơn đức tin, để chúng con biết đón nhận mầu nhiệm đau khổ trong cuộc sống hầu kết hiệp với cuộc thương khó của Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

WGPKT (11.09.2025) KONTUM