Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 45: Chúng Ta Làm Chứng Cho Chúa Qua Việc Sống Thành Thật Với Mọi Người

WGPKT(23/09/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.

Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ

Bài 45

(Chúa Nhật XXVII Thường Niên)

CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA

 QUA VIỆC SỐNG THÀNH THẬT VỚI MỌI NGƯỜI

1. Đón nhận Lời Chúa

 “Vậy anh em hãy từ bỏ gian dối; mỗi người hãy nói sự thật với người thân cận, vì tất cả chúng ta đều là phần thân thể của nhau” (Ep 4,25).

2. Suy niệm

Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu Êphêsô: người Kitô hữu phải từ bỏ sự gian dối và sống thành thật, bởi chúng ta cùng thuộc về một Thân Thể là Hội Thánh. Sống thật chính là nền tảng của lòng tin cậy, giúp xây dựng sự hiệp nhất và yêu thương.

Thành thật nghĩa là sống ngay thẳng, nói sự thật, không giả dối.

Người sống thành thật thì được mọi người tin tưởng, gia đình bền vững, cộng đoàn hiệp nhất.

-Ngược lại, gian dối gây mất niềm tin, chia rẽ và làm gương xấu cho lương dân.

– Khi ta nói sự thật trong yêu thương, dù đôi khi khó khăn, ta đang làm chứng cho Thiên Chúa là Sự Thật.

3. Cầu nguyện

“Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Xin cho con biết sống ngay thẳng, thật thà trong lời nói và việc làm. Để đời con trở nên ánh sáng trung thực giữa thế gian đầy dối trá.

Xin cho con biết can đảm nói sự thật với lòng bác ái, Hầu đem lại bình an và hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn và xã hội. Amen.”

4. Thực hành

– Tôi luôn nói thật và giữ lời hứa trong gia đình, học đường, công việc.

– Tôi không gian lận trong thi cử, buôn bán, đo lường.

– Tôi dám nhận lỗi khi sai, không đổ lỗi cho người khác.

– Tôi dùng sự thật để xây dựng, không để làm tổn thương tha nhân.

5. Học hỏi

H1. Vì sao người Kitô hữu phải sống thành thật?

T: Vì chúng ta thuộc về một thân Thể duy nhất là Hội Thánh, sự thật giúp xây dựng hiệp nhất và tình thương.

H2. Thành thật có nghĩa là gì?

T: Là sống ngay thẳng, nói sự thật, không gian dối trong lời nói và hành động.

H3. Gian dối gây ra hậu quả gì?

T: Mất niềm tin, gây chia rẽ, làm gương xấu và xúc phạm đến Thiên Chúa.

H4. Nói sự thật có khó không?

T: Đôi khi khó vì có thể bị trách phạt hoặc mất lợi ích, nhưng nhờ ơn Chúa ta có thể can đảm nói sự thật với lòng yêu thương.

H5. Khi ta sống thành thật, ta làm chứng cho Chúa thế nào?

T: Ta làm chứng rằng Thiên Chúa là Sự Thật và Kitô hữu là người đáng tin cậy.

H6. Khi sống điều Chúa dạy này, chúng ta làm chứng cho lương dân điều gì?

T: Rằng Kitô hữu không gian dối, nhưng thành thật, trung tín, đáng để người khác tin tưởng và noi gương.

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum

WGPKT(01/10/2025) KONTUM