Hành Hương Đức Tin Của Anh Chị Em Giáo Dân Giáo Họ Saloong Đến Nhà Thờ Giáo Xứ Đắk Mót

Sáng thứ Bảy ngày 03/10/2025, trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy ân sủng, giáo dân Giáo họ SaLoong đã có chuyến hành hương đến Nhà thờ Giáo xứ Đắk Mót.

Ngay từ sáng sớm, từng đoàn người từ cụ già, cha mẹ cho đến các em nhỏ đã cùng nhau tiến bước trong niềm vui và sự sốt sắng. Những ánh mắt trong veo của trẻ thơ, những bước chân trầm lặng của người già, tất cả như hòa vào nhau tạo thành một dòng người đông đảo, biểu tượng sống động của một Giáo hội hiệp hành. Trong ngôi nhà nguyện đơn sơ của giáo họ Saloong, cha chủ tế cất cao lời kinh nguyện, và bắt đầu nghi thức hành hương.

Không gian mộc mạc với mái lá, cột tre lại càng khiến bầu khí thêm phần ấm cúng, gần gũi, như gợi nhớ Hội Thánh sơ khai ngày xưa. Giờ đây, giáo dân giáo họ SaLoong cùng nhìn lại hành trình đã qua để cùng nhau đón một ngày lễ trọng đại là Bổn Mạng Giáo xứ, thành lập Giáo xứ và khánh thành Nhà xứ. Hình ảnh bà con dân tộc, trong những bộ trang phục truyền thống xen lẫn áo dài, áo sơ mi, đứng chật kín trong và ngoài nhà nguyện, thật cảm động. Đó là minh chứng cho một đức tin sống động, cho một khát khao tìm gặp Thiên Chúa vẫn đang cháy bỏng nơi tâm hồn mỗi người.

Sau đó, đoàn hành hương cùng di chuyển từ nhà nguyện SaLoong tới thánh đường giáo xứ Đắk Mót, một ngôi nhà Chúa khang trang, rộng lớn, như vòng tay mở rộng đón lấy đoàn con từ xa về. Trong ánh sáng huy hoàng chiếu qua các khung kính màu, thánh lễ được cử hành sốt sắng, trang nghiêm. Tiếng hát, tiếng kinh vang lên hòa quyện cùng tiếng lòng của hàng trăm tín hữu, như một khúc ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Những giây phút linh thiêng ấy không chỉ làm giàu thêm đời sống đức tin cá nhân, mà còn khơi dậy tình hiệp thông trong cộng đoàn. Bởi hành hương không chỉ là việc “đi đến một nơi”, mà chính là hành trình thiêng liêng, giúp con người đến gần hơn với Chúa và với nhau.

Ngày hành hương tại giáo xứ Đắk Mót của giáo họ SaLoong đã khép lại trong niềm hân hoan và bình an. Nhưng chắc chắn, những ấn tượng và ơn lành lãnh nhận sẽ còn đọng mãi trong tâm hồn mỗi người. Từ đây, bà con trở về đời sống thường ngày, mang theo lửa đức tin và lòng nhiệt thành để tiếp tục sống chứng tá giữa đời, làm sáng danh Chúa trong môi trường sống của mình. “Hành hương không chỉ là chuyến đi, nhưng là cuộc gặp gỡ. Gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ anh chị em, và gặp lại chính mình trong tình yêu thương của Ngài.”

BTT Giáo họ Saloong

Nguồn: daminhvn.net