Ánh Sáng Hài Nhi Giêsu Thắp Lên Nơi Núi Rừng Kon Tum

“Này tôi báo cho anh em một Tin mừng trọng đại, cũng là Tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Vua Đa-vít. Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa” (Lc 2,10-11).

Trong 2 ngày qua, từ chiều tối ngày 24 đến hết ngày 25/12/2025, không khí Giáng sinh đã tràn trắp mọi nẻo đường từ các Nhà Thờ nơi thành phố cho đến các nhà Nguyện, nhà Xứ nằm hẻo lánh nơi các thôn làng của núi rừng Kon tum. Người người nô nức, niềm vui rạng rỡ trên từng khuôn mặt, từ người già đến các bạn nhỏ, tất cả đã mang đến hình ảnh của một mùa Giáng Sinh ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và đong đầy yêu thương.

Năm nay, tiết trời nơi vùng đất Cao Nguyên thanh bình, ấm áp. Tại các Nguyện Đường đã có những giây phút dừng lại để canh thức, suy niệm, sống lại bầu khí linh thiêng, mừng kỷ niệm ngày sinh nhật Con Thiên Chúa và cùng nhau kể lại câu chuyện ngày Giêsu Hài Đồng sinh ra cách đây hơn 2000 năm. Đông đảo giáo dân hiệp thông với các Mục tử của mình trong giờ phút cao điểm nhất, long trọng nhất qua Thánh lễ Đêm Vọng giáng Sinh, mà chính nơi Bí Tích Thánh Thể mầu nhiệm Giáng Sinh được hiện thực.

Đặc biệt, đêm 24/12/2025, tại nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Kon tum, Đức Cha Aloisiô đã cùng với cộng đoàn tham dự chương trình diễn nguyện canh thức và long trọng chủ sự Thánh lễ Vọng Mừng Giáng Sinh.

 

Giờ diễn nguyện – canh thức

Vào lúc 18g30, giờ diễn nguyện canh thức đã bắt đầu, với sự đóng góp của các giới, các em thiếu nhi trong Giáo xứ. Từng hoạt cảnh, tiết mục nối tiếp nhau giúp cho cộng đoàn sống lại biến cố lịch sử, từ thuở khai thiên lập địa, Thiên Chúa dựng nên đất trời cho đến ngày Con Thiên Chúa nhập thể làm người nơi hang đá Bê-lem nghèo hèn.

Con Thiên Chúa đã làm người, mang lấy xác phàm để ở cùng, yêu thương và cứu độ nhân loại. Mở ra một kỷ nguyên mới của tình thương, của lòng nhân ái, trong đó con người biết trân trọng, yêu thương và đón nhận nhau trong tình anh em một nhà.

Xem thêm hình ảnh Canh thức Giáng Sinh:

 

Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh

Sau giờ canh thức, vào lúc 20g30, Đức Cha Aloisiô đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Đồng tế với Ngài có Cha chính xứ Chính tòa Vinh sơn Nguyễn Ngọc Quyền, quý Cha phó và quý Cha đồng tế. Hiệp dâng Thánh lễ có quý nam nữ tu sĩ, cùng với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ.

Thánh lễ được mở đầu bằng cuộc cung nghinh Chúa Giêsu Hài Đồng, đặt trong máng cỏ nơi sân nhà thờ, với niềm hân hoan và bầu khí thánh thiêng của cộng đoàn mừng đón Con Thiên Chúa giáng sinh.

Trong phần bài giảng, Đức Cha chia sẻ đời sống người Kitô hữu có 3 mầu nhiệm quan trọng đó là: Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngôi Hai xuống thế làm người và Chúa Con cứu chuộc. Mà hôm nay chúng ta vui mừng cử hành mầu nhiệm Ngôi Hai Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Thiên chúa là nguồn mọi phúc lành. Qua sự chết và sống lại, Chúa Giêsu đã làm cho con người trở nên tốt lành trước mặt Chúa và đã cứu độ con người từ trong tội lỗi. Thế nên chúng ta phải vui luôn, niềm vui có Chúa ngự trong lòng, trong tâm hồn vì chúng ta biết rằng mình được cứu độ. Để chúng ta cùng nhau loan báo Tin mừng bình an, đó cũng là điều mà các thiên thần loan báo trong đêm Chúa Giêsu hạ sinh.

Ngài mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm món quà quý trọng nơi hang đá, để từ đó biết sống phó thác vào Thiên Chúa, yêu mến sự khó nghèo và sống hiền lành, khiêm tốn như Ngài. Nhìn vào hang đá để cảm nghiệm mầu nhiệm con Thiên Chúa hạ sinh, Chúa cả trời đất đã trở nên một con người yếu hèn, một người con trong một gia đình nghèo khó.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 21g30 trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh khép lại với phép lành trọng thể của Đức Cha giáo phận. Ước gì qua đêm Diễn nguyện – canh thức và Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh, mầu nhiệm Nhập thể thực sự chạm đến tâm hồn và biến đổi đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu. Để ánh sáng Chúa Hài Đồng được thắp lên và lan tỏa niềm vui gặp Chúa đến cho tất cả mọi người.

Nguyện chúc cho mọi người có một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc bên người thân và luôn tràn đầy niềm vui, hy vọng trong Hài Nhi Giêsu.

 

Xem thêm hình ảnh Thánh lễ Đêm Giáng Sinh:

 

Ban Mục vụ Truyền thông GP. Kon Tum

Hình ảnh: Vương Trị