Tháng Năm về trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những cơn mưa đầu mùa tưới mát nương rẫy, cũng là lúc đoàn con cái Giáo phận Kon Tum hiệp lòng cùng Giáo hội hoàn vũ dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa lòng thắm đượm tình con thảo.
Tại các ngôi thánh đường, nhà nguyện nhỏ thân thương khắp các giáo xứ, giáo họ, từ thành phố đến buôn làng, người Kinh cũng như anh em sắc tộc đều tổ chức tôn kính Đức Mẹ qua hình thức rước kiệu, suy niệm chuỗi kinh Mân Côi, dâng hoa tiến Mẹ, …
Những đóa hoa tiến dâng không chỉ là sắc hương của đất trời cao nguyên, nhưng sâu xa hơn, mời gọi mỗi người sống tâm tình của Mẹ, sống theo gương Mẹ, và sống như Mẹ: tận hiến cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em mình ngay trong cuộc sống thường ngày.
Nguyện xin Mẹ dạy chúng con biết sống hiệp nhất, yêu thương, để mỗi giáo xứ thực sự trở thành một vườn hoa thiêng liêng rực rỡ sắc màu giữa nơi đại ngàn tây Nguyên thân yêu.
Hình ảnh khai mạc Tháng hoa – dâng hoa, rước kiệu Đức Mẹ tại một số giáo xứ, giáo họ trong giáo phận Kon Tum: