Đức Thánh Cha: Đại Kết Là Hành Trình Ân Sủng Hướng Đến Hiệp Nhất Hữu Hình

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp các đại diện Liên đoàn Luther Thế giới (@VATICAN MEDIA)

Vatican News (01.10.2026) – Tiếp các đại diện Liên đoàn Luther Thế giới ngày 1/10/2026, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hành trình đại kết không chỉ là đối thoại hay thỏa thuận, nhưng là “hành trình ân sủng”. Ngài mời gọi Công giáo và Luther hướng tới năm 2030 như một cơ hội mới để tiến bước đến sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình.

Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến những thành quả quan trọng của đối thoại quốc tế, đặc biệt là Tuyên ngôn chung về Học thuyết Công chính hóa, cùng các văn kiện về Thánh Thể, thừa tác vụ trong Giáo hội và con đường hướng tới hiệp thông.

Đại kết không phải là một hoạt động ngoại giao của Giáo hội nhưng là một hành trình ân sủng

Trích lời Đức Thánh Cha Phanxicô năm 2021, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Đại kết không phải là một hoạt động ngoại giao của Giáo hội nhưng là một hành trình ân sủng. Nó không phụ thuộc vào các cuộc đàm phán hay thỏa thuận của con người, mà phụ thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng thanh tẩy ký ức và tâm hồn, vượt qua thái độ cứng nhắc và hướng chúng ta tới sự hiệp thông được đổi mới” (Diễn văn gửi phái đoàn Liên đoàn Luther Thế giới, 25/6/2021). Theo ngài, mục tiêu của hành trình này là “sự hiệp thông được đổi mới trong đức tin tông truyền, trong các bí tích và trong các thừa tác vụ”.

Kỷ niệm 500 năm Tín biểu Augsburg

Đức Thánh Cha đặc biệt hướng đến năm 2030, kỷ niệm 500 năm Tín biểu Augsburg. Ngài cho rằng dịp này có thể trở thành “một kinh nghiệm đại kết sâu sắc”, mang lại năng lượng và niềm vui mới cho những bước tiến hướng đến sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình.

Văn kiện này gắn với sự phân ly, nhưng còn được nghiên cứu trong tiến trình đại kết như một chứng từ lịch sử cho thấy, ở thời điểm năm 1530, sự hiệp nhất của Kitô giáo Tây phương tuy bị đe dọa nhưng chưa hoàn toàn tan vỡ. Đức Thánh Cha nhắc rằng văn kiện Augsburg năm 1530 ban đầu được hình thành như một văn kiện nhằm hòa giải trong Giáo hội, chỉ về sau mới bị nhìn nhận như một văn bản phân chia hệ phái.

“Đức Kitô không được trở thành một ‘từ ngữ xa lạ’ trong thế giới chúng ta”

Hướng tới năm 2030, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là các nhà thần học, “đặt tâm trí nơi Đức Kitô và Tin Mừng của Người”, trở về với cội nguồn chung nơi Giáo hội sơ khai và các Giáo phụ, “để tái khám phá di sản tông truyền và tinh thần hiệp nhất nguyên thủy, di sản thực sự gắn kết chúng ta như những anh chị em trong Đức Kitô”.

Đức Thánh Cha kết luận: “Đức Kitô không được trở thành một ‘từ ngữ xa lạ’ trong thế giới chúng ta”. Theo ngài, thế giới hôm nay cần những chứng tá đại kết biết làm cho Đức Kitô được nhận biết bằng chính đời sống và hành động của mình.

 

Nguồn: Vatican News (01.10.2026)