Đức Thánh Cha Và Các Trẻ Em Lần Chuỗi Mân Côi Cầu Cho Hòa Bình

Vatican News (02.10.2026) – Chiều 1/10/2026, tại Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong Vườn Vatican, Đức Thánh Cha cùng khoảng 700 trẻ em từ các giáo xứ và trường học ở Roma đã lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình, khai mạc sáng kiến “Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi” do Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ phát động. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho các trẻ em trên thế giới được bình an.

Tuần cầu nguyện kéo dài từ ngày 1 đến 7/10/2026, lễ Đức Mẹ Mân Côi, quy tụ trẻ em, gia đình và cộng đoàn tại nhiều quốc gia cùng hiệp thông cầu nguyện cho một thế giới đang bị thương tổn bởi chiến tranh.

Trong giờ cầu nguyện tại Vườn Vatican, 50 kinh Mân Côi được đọc bằng năm ngôn ngữ: Ý, Tây Ban Nha, Urdu, Đức và Ả Rập, biểu tượng cho sự hiệp nhất của trẻ em thuộc những quốc gia, nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau.

Lời cầu nguyện của trẻ em được Thiên Chúa đặc biệt đón nhận

Trước khi cùng các em cầu nguyện, Đức Hồng y Kurt Koch, Tổng trưởng Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu, mời gọi các em khám phá rằng “cùng với Mẹ Maria, các em có thể mang những đau khổ của thế giới đến với Chúa Giêsu”. Ngài nhấn mạnh tiếng nói của những người trẻ tuổi, khi phó thác cho Thiên Chúa với lòng tin tưởng, “được đón nhận cách đặc biệt trong trái tim của Thiên Chúa”.

Cầu xin hòa bình cho tất cả trẻ em trên thế giới

Chia sẻ với những người hiện diện, Đức Thánh Cha nói với các trẻ em rằng các em đang xin Chúa Giêsu và Đức Maria “một món quà đặc biệt: hòa bình cho tất cả trẻ em trên thế giới”, nhất là những em đang sống tại các quốc gia có chiến tranh.

Đức Thánh Cha mô tả chuỗi Mân Côi là lời cầu nguyện đơn sơ mà mọi người có thể đọc và nói rằng các bông hoa mà các em dâng vào đầu mỗi chục kinh là một dấu chỉ của tình yêu. Ngài mời gọi các em nhớ đến những thời điểm quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu, khi Người đem ánh sáng và bình an cho con người, và mời gọi các em cùng cầu xin: “Xin ban cho chúng con bình an”.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện phải đi đôi với việc làm: “Lời cầu nguyện cũng phải được đồng hành bằng những việc tốt lành và những hành động yêu thương. Đó là cách hòa bình lớn lên.”

“Một giấc mơ thành hiện thực”

Đối với bà Regina Lynch, Chủ tịch điều hành Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ”, việc Đức Thánh Cha tham dự sáng kiến này là “một giấc mơ thành hiện thực”. Sáng kiến bắt nguồn từ một nhóm nhỏ trẻ em tại Venezuela vào năm 2005. Một đôi vợ chồng, người chồng đến từ Venezuela và người vợ người Đức, đã mang sáng kiến về Đức và dần quảng bá rộng rãi trên toàn thế giới, với sự đồng hành của tổ chức.

Theo bà Lynch, điều làm sáng kiến trở nên đặc biệt là những câu chuyện từ các quốc gia đang trải qua chiến tranh và xung đột, nơi trẻ em vẫn quy tụ để cầu nguyện cho hòa bình. Bà nhắc lại lời của Thánh Padre Pio, vốn đã trở thành nguồn cảm hứng cho sáng kiến: “Khi một triệu trẻ em cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, thế giới sẽ thay đổi”.

Năm nay, sáng kiến được mở rộng thành một tuần cầu nguyện trên toàn thế giới thay vì chỉ diễn ra trong một ngày. Trẻ em tại các cộng đoàn ở Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói và bất ổn cùng tham gia. Tại vùng Amazon của Bolivia, trẻ em thuộc cộng đồng Tsimané lần chuỗi bằng tiếng Tsimané và tiếng Tây Ban Nha.

Bà Lynch nhấn mạnh rằng mục tiêu của sáng kiến không chỉ là đưa trẻ em đến với việc cầu nguyện tại trường học hay giáo xứ, nhưng còn khuyến khích các gia đình cùng lần chuỗi tại nhà. Nhắc lại lời của linh mục Patrick Peyton, người được mệnh danh là “linh mục của Kinh Mân Côi”, bà nói: “Gia đình cùng cầu nguyện với nhau thì ở lại với nhau.”

50 triệu kinh Kính Mừng đang dâng lên trời 

Trong lời kết, Đức Thánh Cha cho biết khoảng một triệu tiếng nói đang hiệp nhất trong lời giờ cầu nguyện này. Ngài nói thêm: “Hãy nghĩ xem, 50 triệu kinh Kính Mừng đang dâng lên trời từ mọi nơi trên thế giới và bằng mọi ngôn ngữ, cầu xin hòa bình, kết hợp với nhau như một chuỗi Mân Côi khổng lồ, ôm lấy mọi châu lục, mọi dân tộc và mọi quốc gia trên thế giới”.

 

Nguồn: Vatican News (02.10.2026)