Sống Trẻ, Sống Ý Nghĩa: Dùng Tài Năng Để Phục Vụ

Các bạn trẻ mến, đã bao giờ bạn tự hỏi mình đang sống để làm gì chưa? Hay bạn cứ mải chạy theo những thứ như lượt like, tiền bạc, hay những lời khen mà quên mất điều gì thực sự quan trọng? Hôm nay, mình muốn nhắc lại với bạn lần nữa câu chuyện từ xa xưa nhưng lại rất “đời” – câu chuyện Chúa Giêsu bị cám dỗ trong hoang địa. Khi ma quỷ thách Ngài biến đá thành bánh, Ngài hoàn toàn có thể làm được. Nhưng Ngài không làm. Tại sao? Vì Ngài không muốn dùng quyền năng “xịn” của mình để phục vụ bản thân. Ngài chọn dùng nó để yêu thương và cứu rỗi chúng ta. Và đó chính là “vibe – cảm xúc, tâm trạng, năng lượng” mà mình muốn các bạn cùng thử sống theo!

NHÌN LẠI KHO BÁU CỦA BẠN

Trước hết, hãy thử ngồi xuống và “check” xem bạn có gì trong tay. Mỗi người chúng ta đều được ban cho những món quà đặc biệt – hay còn gọi là “hồng ân”. Có bạn thì giỏi giao tiếp, có bạn lại “pro” trong mấy môn thể thao, có người thì sáng tạo đến mức làm gì cũng “cháy”. Dù là gì đi nữa, đó đều là những thứ làm bạn khác biệt. Bạn đã bao giờ tự hỏi: “Mình được cho những thứ này để làm gì?” chưa?

Chúa Giêsu, với quyền năng biến đá thành bánh, đã từ chối làm điều đó dù Ngài đang đói khát. Ngài biết rằng món quà lớn nhất của Ngài – thiên tính – không phải để “xài” cho riêng mình, mà để thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Chúng ta cũng vậy. Những tài năng, thời gian, sức khỏe của bạn không chỉ để “lên đời” cá nhân, mà còn để làm điều gì đó lớn hơn.

ĐỪNG ĐỂ CÁM DỖ DẮT MŨI

Thực tế thì cuộc sống bây giờ đầy cám dỗ. Bạn giỏi một cái gì đó, lập tức có người bảo: “Làm cái này đi, kiếm tiền ngon lắm!” Hoặc bạn làm gì cũng muốn được khen, được chú ý. Nhưng nếu chỉ sống để chạy theo những thứ đó, bạn có thấy mệt không? Mình nghĩ là có. Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ, nhưng Ngài không “xiêu”. Ngài chịu đói, chịu nóng, chịu mọi thử thách mà vẫn vui vẻ, vì Ngài biết mình sống để làm gì. Vậy còn bạn, bạn muốn sống để làm gì?

DÙNG TÀI NĂNG ĐỂ TỎA SÁNG THEO CÁCH KHÁC

Tuổi trẻ là lúc chúng ta có sức mạnh để thay đổi, để tạo ra khác biệt. Thay vì dùng tài năng chỉ để “khoe”, sao không thử dùng nó để giúp ai đó? Bạn biết nấu ăn? Làm một bữa cho bạn bè hoặc người khó khăn. Bạn giỏi công nghệ? Hỗ trợ ai đó học cách dùng điện thoại. Những việc nhỏ thôi, nhưng lại mang đến niềm vui lớn – không chỉ cho người khác mà còn cho chính bạn.

Mình thích cách Chúa Giêsu sống: Ngài không giữ quyền năng cho riêng mình, mà dâng hiến tất cả để cứu rỗi nhân loại. Chúng ta không cần làm gì to tát như Ngài, nhưng ít nhất, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt quanh mình. Mỗi lần bạn dùng tài năng để giúp ai đó, bạn đang sống đúng với điều Chúa muốn – yêu thương và phục vụ.

SỐNG TRỌN VẸN, SỐNG ĐẸP

Cuối cùng, mình chỉ muốn nói: Đừng để tuổi trẻ trôi qua mà không để lại dấu ấn gì. Hãy dùng những gì bạn có – dù ít hay nhiều – để làm đẹp cho cuộc sống này. Mỗi ngày, thử hỏi: “Hôm nay mình có thể làm gì để giúp người khác không?” Khi bạn sống như vậy, bạn không chỉ làm vui lòng Chúa, mà còn tìm thấy niềm vui thật sự trong lòng. Sống trẻ, sống “cháy”, nhưng hãy sống vì điều đáng giá nhé!

 

Lm. Micae Rua Gia Thi, SDB

Nguồn: thegioisaledieng.net