Thứ Tư Lễ Tro Và Mùa Chay

 

THỨ TƯ LỄ TRO VÀ MÙA CHAY

 

*Ge 2,12-18: Đừng xé áo, nhưng xé lòng…Hãy trở về

-Các cụ già, các thiếu nhi…hãy than khóc và nói: Xin Chúa xót thương

*2Cor 5,20-6,2: Hãy làm hòa với Thiên Chúa, đây là thời Thiên Chúa ban ơn

-Anh em lãnh nhận ơn Chúa thì đừng để không hiệu quả

*Mt 6,1-6.16-18: Hãy làm việc lành, đừng phô trương, bố thí thì đừng khua chiêng

-Hãy làm cách kín đáo, tay trái không biết việc tay phải làm

-Cha anh em thấu suốt sẽ ban lại cho anh em

-Ăn chay đừng rầu rĩ. Khi cầu nguyện hãy vào phòng.

1/ MÙA CHAY, mùa sám hối

+Có người bảo: tôi vẫn sống tốt mà, vẫn đi lễ, đoc kinh, làm từ thiện…chuyện gì phải sám hối

+Hãy nghe chuyện sau đây: Thời Roma cổ đại, người ta có cách tử hình phạm nhân rất kỳ lạ. Tội nhân bị buộc chặt vào một xác chết, bỏ vào một căn phòng. Tử tù sẽ chết khi ôm cái xác chết đang thối rữa từng giờ đang thối rã ra. Ghê thật!

+Chúng ta mỗi người cũng đang “ôm ấp” tội lỗi, tội bé, tội lớn. Chúng ta đang bị trói buộc vào cái xác chết của tội. Nó làm chúng ta chết dần chết mòn theo ngày tháng.

+Vậy ta HÃY BUÔNG BỎ TỘI bằng việc SÁM HỐI. Hãy cởi trói tội lỗi và quay về với Chúa.

2/ Trong chúng ta vẫn còn những vùng tối mà ánh sáng Chúa chưa vào được, vẫn còn lắm điều không tốt, lý do là vì, như thánh Phaolo nói: “Điều thiện tôi muốn tôi lại không làm, điều không tốt tôi lại làm” (…). Thánh Phaolo bộc lộ sự mất tự do của mình, bị trói vào một ràng buộc nào đó. Tôi mất tự do vì tội trói buộc tôi. Sự dữ đang ở trong tôi, nó điều khiển tôi. Đây cũng là kinh nghiệm của mỗi người. Đừng dối lòng

+Thánh Phaolo kêu lên: “Ôi khốn thân tôi, ai sẽ cứu tôi” (….)

3/ Sám hối là mỗi ngày để Chúa Giêsu giải thoát ta khỏi bóng tối tử thần, ngay chính trong con người của mình, để rồi Chúa biến chúng ta thành con người mới.

4/ ĂN CHAY

+Tôn giáo nào cũng ăn chay. Phật giáo ăn chay trường, Hồi giáo ăn chay cả tháng, tháng Ramadan. Ta ăn chay chỉ 2 ngày!

+Cách ăn chay không quan trọng. Quan trọng là tinh thần ăn chay. Ăn chay để làm gì?

+Trong thể thao cũng kiêng ăn, trong y tế cũng kiêng ăn…để giữ gìn sức khỏe

+Trong tôn giáo: ăn chay là để gia tăng sức khỏe thiêng liêng

+Trong Kito giáo, ăn chay là để có thể gặp được Chúa, gặp được nhau

5/ Hôm nay ta ăn chay, 40 ngày này ta ăn chay

+Nhưng ăn chay mà không NIỆM CHÚA, không cầu nguyện thì vứt đi

+Ăn chay công giáo phải làm đủ 3 điều: Hãm mình, niệm Chúa, từ thiện

+Điện thoại 3G, 4G, 5G…Ta ăn chay cũng 3G:

G1: GỐI quỳ để cầu nguyện, thờ lạy, biết ơn, xin lỗi

G2: GÕ ngực để sám hối, xin ơn chữa lành

G3: GỬI tiền, không phải gửi ngân hàng, nhưng chia sẻ cho người nghèo. “Người nghèo là ngân hàng của Chúa” các thánh Giáo Phụ nói thế.Lãi suất cao

Tóm lại: Ăn chay là để chỉnh lại cuộc sống, là BỚT và THÊM

+BỚT một tô phở, 1 thuốc lá, 1 hớp rượu, 1 ly bia, 1 que kem, 1 ly cafe, 1 lời phê bình, tấn công, chỉ trích, nói xấu

+BỚT 1 ngày 10.000đ X 40 ngày = 400.000 đồng để mua 40 Kg gạo tặng cho người nghèo

+THÊM 1 lời động viên, an ủi, thêm 1 vòng tay nhân ái ấm áp tình người, 1 sự thủy chung dành cho nhau trong mọi mối quan hệ, dành cho vợ, cho chồng, cho cha mẹ…

ĐÓ LÀ ĂN CHAY ĐÚNG NGHĨA, không cần kiêng thịt nhịn cơm.

6/ MÙA CHAY: Sửa lại “ÔTÔ” đời ta

+Lạc tay lái, không còn phân biệt đúng sai. Hãy học giáo lý, đọc Tin Mừng

+Đèn mờ vì nhiều nỗi đau trong đời. Hãy tìm tư vấn nơi người khôn ngoan, bạn bè tốt

+Thắng, phanh không ăn, tuột dốc, tệ nạn, buông thả. Hãy tập sống đơn giản, giản dị

+Lốp xịt hơi,xe nằm ụ vì sức khỏe thể chất,tinh thần quá tải.Hãy thể dục tâm linh và thể thao

+Bình xăng nghẹt, dơ bẩn, xăng dỏm, vì nhiễm thói đời.Hãy tránh xa người xấu, việc xấu

+Cái gạt nước hư vì khó khăn đủ thứ. Hãy sống lạc quan, yêu đời, luôn hy vọng

+Và còn vô số hỏng hóc cần chỉnh sửa. Hãy đưa đi đăng kiểm ngay.

+Và “ÔTÔ” đời ta sẽ AN TOÀN trên xa lộ, đời này và đời sau

HAPPY DAY AND GOOD LENT

CHÚC MÙA CHAY THÁNH THIỆN, NHIỀU ƠN ĐỔI MỚI. 

 

Lm G.B Trần Quang Truyền

WGPKT(21/02/2023) KONTUM