Cyprien Tansi, Niềm Hy Vọng Về Một Vị Thánh Người Nigeria Đầu Tiên

 Chân phước Cyprien Tansi (1903 – 1964)
Mount St. Bernard Abbey

Khi nào Nigeria sẽ có một vị thánh? Với 35 triệu tín hữu Công giáo, Nigeria vẫn đang chờ đợi vị thánh đầu tiên được tuyên phong. Câu chuyện về Cyprien Tansi, một linh mục Dòng Trappist thế kỷ XIX được phong Chân phước vào ngày 22 tháng 3 năm 1998, có thể sớm thay đổi mọi thứ đối với Giáo hội tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Với 35 triệu tín hữu Công giáo và nền tảng tôn giáo vững mạnh, Nigeria là một cường quốc đức tin. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có vị thánh nào của Nigeria được tuyên phong. Tình hình này có thể sớm thay đổi với khả năng tuyên thánh cho Cyprien Michel Iwene Tansi, một linh mục dòng Trappist thế kỷ XX được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Chân phước vào ngày 22 tháng 3 năm 1998.

Một sứ vụ trổ sinh hoa trái

Chân phước Iwene Tansi sinh năm 1903 tại miền nam Nigeria. Ngài lớn lên trong một gia đình theo tín ngưỡng thờ thần linh và đã cải đạo nhờ tiếp xúc với các nhà truyền giáo. Được rửa tội năm chín tuổi, ngài ngay lập tức bắt đầu chia sẻ Tin Mừng với những đứa trẻ khác, vui vẻ làm chứng cho đức tin của mình. Sau khi làm giáo lý viên, ngài vào tiểu chủng viện và được thụ phong linh mục năm 1937. Sau đó, ngài dành thời gian đặc biệt cho giới trẻ, cũng như cho các cặp vợ chồng và vấn đề phẩm giá của phụ nữ. Sứ vụ của ngài rất hiệu quả. Tuy nhiên, ngài cảm thấy một tiếng gọi ngày càng lớn lao hướng đến đời sống đan viện. Năm 1950, ngài đến Anh, gia nhập vào tu viện Dòng Trappist Mount Saint Bernard ở Leicester, nơi ngài nhận tên “Cyprien.” Ngài qua đời vào tháng 1 năm 1964, và di hài của ngài được đưa về Nigeria năm 1986. Sáu mươi năm cuộc được đời cống hiến cho người khác và cho Giáo hội.

negs
 Một đám đông khoảng hai triệu người đã chào đón
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khi ngài đến thành phố Onitsha,
miền nam Nigeria vào ngày 22 tháng 3 năm 1998
để tham dự Thánh lễ phong chân phước
cho Cha Cyprien Michael Iwene Tansi.

GERARD JULIEN / AFP


“Việc chứng kiến ngài cử hành Thánh lễ tự nó đã là một bài giảng đầy thuyết phục.”

Một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của ngài, Đức Hồng y Francis Arinze, 93 tuổi, Cựu Tổng trưởng Bộ Phụng vụ và Kỷ luật các Bí tích, biết rõ Cha Cyprian. Ngài đã làm phép rửa tội và dạy ngài cách cử hành Thánh lễ. “Việc chứng kiến ngài cử hành Thánh lễ tự nó đã là một bài giảng đầy thuyết phục,” ngài nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn với EWTN News vào tháng 1 năm 2026. Đức Hồng y nhấn mạnh danh tiếng về sự thánh thiện đã bao quanh Cha Cyprian ngay từ khi ngài còn sống. Vị Chân phước “ngủ trên đá và ăn rất ít,” nhưng ngài tỏa ra một “niềm vui lan tỏa” thu hút những thanh niên trẻ đến với chức linh mục.

Cha Cyprien không phải là một nhà thần bí sống an nhiên tại chỗ. Là một tông đồ, ngài đã đi xuyên qua rừng rậm và dọc theo những con đường bằng xe đạp để truyền bá Tin Mừng. Trong số những thành quả tông đồ từ đời sống truyền giáo của ngài có “hai trăm linh mục từ những vùng này: ba hoặc bốn giám mục, một hồng y, các nữ tu và hơn hai trăm chủng sinh,” Đức hồng y giải thích. Được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Chân phước năm 1998 trước hơn hai triệu tín hữu, ngài trở thành người Tây Phi đầu tiên nhận được vinh dự này. Ngày lễ kính ngài được cử hành vào ngày 20 tháng Giêng. Ngày nay, chỉ còn một phép lạ được chứng thực nữa là ngài sẽ được tuyên thánh.

Niềm hy vọng của Giáo hội Nigeria

Đức Hồng y Arinze tin rằng Hội đồng Giám mục Nigeria không dành ưu tiên cho các thủ tục tuyên thánh, vốn đòi hỏi thời gian và sự nghiêm túc. Năm 2023, một hồ sơ tuyên thánh đã được mở cho Vivian Ogu, một cô gái Công giáo 14 tuổi người Nigeria bị sát hại năm 2009 sau khi từ chối khuất phục trước hành vi bạo lực tình dục. Mặc dù hy vọng về việc tuyên thánh cho Cha Cyprien trong tương lai mang lại niềm hy vọng cho Giáo hội Nigeria, nhưng Đức Hồng y cảnh báo không nên chỉ tập trung vào các hồ sơ tuyên thánh cho các linh mục hoặc nữ tu. “Nếu chỉ có các thành viên của hàng giáo sĩ được phong Chân phước, điều đó tạo ấn tượng rằng để trở thành một Kitô hữu tốt, bạn phải thuộc về [hàng ngũ đó],” ngài nói với EWTN News.

Các tín hữu Công giáo ở Nigeria dường như đã sẵn sàng chào đón vị thánh đầu tiên của mình. Điều còn lại là việc Tòa Thánh công nhận một phép lạ mới được cho là nhờ sự chuyển cầu của vị Chân phước này, qua đó khẳng định sự trưởng thành về mặt thiêng liêng của toàn thể dân tộc.



Tác giả: Hortense Leger – Nguồn: Aleteia (21/3/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguồn: giaophanvinhlong.net