Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô – Năm A

Phúc Cho Ai Đến Dự Tiệc

(Ðnl 8,2-3.14b-16; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Chúa dựng nên con người có hồn có xác. Hồn xác đều cần của ăn nuôi sống. Xác sống nhờ cơm bánh, hồn thiêng liêng phải nhờ Mình Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng.

Hôm nay chúng ta long trọng mừng kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, là lương thực và là sức mạnh giúp chúng ta đi về Quê Trời, như dân Do Thái xưa nhờ ăn bánh Manna mà về đến đất hứa.

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ, hân hoan mừng kính Mình Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ và rước Chúa vào lòng.

 

  • BÀI ĐỌC I: (Ðnl 8,2-3.14-16)

Ông Môisen nhắc dân Do thái nhớ các ơn lành Chúa ban, suốt 40 năm đi trong sa mạc về đất Chúa hứa. Lúc đói, Chúa cho manna ăn; khi khát, Chúa cho nước uống. Bánh và nước đó là hình ảnh Thánh Thể Chúa Kitô.

  • BÀI ĐỌC II: (1Cr 10,16-17)

Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ: Khi rước lễ, chúng ta cùng ăn một bánh và cùng uống một chén, nên mọi người phải hiệp nhất với nhau và thương yêu nhau, vì tất cả hợp thành một thân thể.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu ban Mình Máu Thánh Chúa bổ dưỡng linh hồn chúng ta. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện:

 

  1. Chúa Giêsu ban Mình Máu Thánh Người làm của ăn thiêng liêng nuôi linh hồn mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa / khi tham dự bàn tiệc Thánh thể / được đức tin duy nhất chiếu soi / và được liên kết trong cùng một đức ái vững bền.

 

  1. Xưa dân Do thái nhờ ăn bánh manna mà về đến đất Chúa hứa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người ngày nay nhờ rước Mình Máu Thánh Chúa/ biết tin yêu và thực thi Lời Chúa / để cũng được về Quê Trời hưởng phúc.

 

  1. Vì thương loài người,/ Chúa Giêsu lấy Thịt Máu Người nuôi dưỡng./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết noi gương Chúa,/ chia cơm sẻ áo cho mọi người,/ nhất là người nghèo khó,/ vì tất cả mọi người đều là con của Chúa.

 

  1. Khi rước lễ,/ mọi người cùng ăn một bánh và uống một chén./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết chuẩn bị thật tốt tâm hồn / để có thể rước Chúa một cách xứng đáng và hữu hiệu,/ biết đoàn kết yêu thương nhau,/ vì tất cả đều thuộc một thân thể trong Ðức Kitô.

 

  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa là Bánh Hằng Sống từ trời xuống nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con được sống, và sống muôn đời nhờ siêng năng rước Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.