Dẫn Lễ Và Lời Nguyện(21.06.2020 – Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm A)

Vượt Qua Nỗi Sợ

(Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 12 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ toàn thể cuộc sống Chúa Giêsu ở thế gian.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta vững lòng tin cậy Chúa, vì Người luôn thương yêu chăm sóc hồn xác chúng ta. Sống trên đời, không ai khỏi phải gian lao thử thách. Nhưng chúng ta đừng sợ. Cứ tin tưởng và lo làm chứng cho Chúa, vì có Chúa luôn thương lo cho chúng ta.

Chúng ta sốt sắng dâng thánh lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tin tưởng và làm chứng cho Chúa.

  • BÀI ĐỌC I: (Gr 20,10-13)

Ngôn sứ Giêrêmia cảnh cáo dân Chúa vì họ phản nghịch Chúa, nên họ thù ghét ông, tìm cách giết ông. Nhưng ông vẫn trông cậy Chúa, và Chúa đã giải thoát ông.

  • BÀI ĐỌC II: (Rm 5,12-15)

Do Adong mà tội lỗi đã xâm nhập thế gian và loài người phải chết, nhưng nhờ Adong mới là Chúa Giêsu mà mọi người được ơn nghĩa lại với Chúa và được sống.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Chúa quan phòng hằng chăm sóc gìn giữ chúng ta. Chúng ta vui mừng tin cậy Chúa và khẩn thiết cầu xin:

  1. Hội Thánh có sứ mạng củng cố lòng tin cho các tín hữu Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh / nhiệt thành chu toàn sứ mạng,/ hăng say rao giảng Tin Mừng cứu độ,/ củng cố đức tin cho mọi người,/ bằng lời giảng dạy và gương sáng đức tin của mình.
  1. Nhiều người mất lòng tin cậy Chúa / vì ham mê của cải danh vong ở đời./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương soi lòng mở trí cho họ / để họ nhận biết chỉ có Chúa mới là nguồn ơn cứu rỗi / là nguồn an vui hạnh phúc đích thực cho con người.
  1. Tin cậy Chúa là hết lòng gắn bó cùng Chúa,/ dấn thân phục vụ và làm chứng cho Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn tin cậy vững vàng vào Chúa,/ thực hành sống đạo tích cực hàng ngày / để làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống đức tin của mình.
  1. Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết khổ giá để chuộc tội mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ biết đóng góp công sức vào việc loan báo Tin Mừng,/ sẵn lòng chịu gian lao thử thách,/ kết hợp mọi đau khổ với Chúa Kitô hầu mưu ích cho các linh hồn.

 

  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa hằng thương chăm sóc hồn xác chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con luôn vững lòng tin cậy Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.