Ý LỰC SỐNG 1: TƯ TƯỞNG HƯỚNG DẪN HÀNH ĐỘNG

Tâm sự : Bây giờ mình hơn 80 rồi, sinh 1941, gần 50 năm linh mục !

Mình tự hiểu là đã đi đến cuối đường rồi ! “Mẹ già như chuối chín cây . . .” Tâm tình Tạ Ơn và tâm tình Tạ Tội xen lẫn nhau, mình chỉ bình an khi tin tưởng rằng Chúa là Đấng Từ Bi và Nhân Hậu, Người Đại Lượng và Chan Chứa Tình Thương , Người không xử với ta như ta đáng tội . . .

Hơn 40 làm cha sở các nơi trong giáo phận Kontum , mình luôn cố gắng đọc kinh, lần hạt chung với giáo dân mỗi ngày, dạy giáo lý mỗi ngày cho các em, đông người cũng dạy, ít người cũng không bỏ cuộc , coi đó là bổn hàng đầu của linh mục.

Ngoài việc đọc kinh và dạy giáo lý, mình hay góp nhặt những tư tưởng hay và có ích lợi cho đời sống đức tin, thì mình khuyên các em nên thuộc lòng để làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Mình đã thấy những hoa trái thật sự nơi các em. Bây giờ các em đã trưởng thành, tung cánh bay bốn phương trời, cũng hay nhắc lại cho mình vui : là các em xưa nay đã nhờ đó mà thành công trong cuộc đời về mọi mặt…

Mình xác tín : Không ai có thể cho người khác điều mình không có.( ngạn ngữ Latinh: Nemo dat quod non habet). Không ai có thể dạy người khác điều mình không biết ! Cha mẹ sống đạo đức mới có gương tốt cho con cái chứ ! Cha mẹ biết giáo lý mới dạy giáo lý cho con được chứ !? Chính vì thế mình hay tìm tòi những lời hay ý đẹp, ghi lại rồi cùng với các em, cha con xúm nhau học.

Bây giờ hưu rồi, không còn làm cha xứ nữa, mình mạo muội đưa lên FB, biết đâu cũng có thể làm ích cho ai đó, mà trong tuổi già cũng thấy mình được chút đóng góp cho đời !

Ý lực thứ nhứt . TƯ TƯỞNG HƯỚNG DẪN HÀNH ĐỘNG

Mình suy nghĩ sao thì mình hành động như vậy. Nếu mình nghĩ rằng tiền bạc là giá trị số một thì cả đời chỉ lo kiếm tiền. Nếu mình nghĩ Chúa là giá trị số một thì suốt đời mình lo tìm Chúa. Đơn giản vậy thôi. Nếu cha mẹ thấy thánh lễ là có giá trị, lần hạt Mân Côi là có giá trị, thì cha mẹ đi bước trước và con cũng theo cha mẹ. Tiếng Pháp có câu giống như vậy : L’Idee mene le monde : Tư tưởng điều khiển thế giới !

Vậy thì : Suy nghĩ đúng thì hành động đúng.

Suy nghĩ không đúng là hành động sai !

“ Hãy chọn đúng giá!”

Mình sẽ cố gắng ngắn nhất có thể để chúng ta có thêm những lời hay ý đẹp cho đời mình. Cần thay !

Sẽ có tiếp những Ý LỰC SỐNG để từng ngày ta sống ý nghĩa hơn.

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(10/08/2021) KONTUM