Ý LỰC SỐNG 2 : Lòng BIẾT ƠN. Ngày 7.7.21

* Biết ơn TRỜI

* Biết ơn ĐỜI

* Biết ơn MẸ CHA

Tâm sự : Mình nhớ là khi đi dự một cuộc sinh hoạt giới trẻ thì thấy trên băng rôn có câu này. Mình thấy hay và dễ nhớ, mình bèn dùng để dạy các em nhỏ về lòng BIẾT ƠN.

Việc đầu tiên là giải thích cho các em hiểu nghĩa biết ơn là gì : “BIẾT” là nhận ra được, là thấy được, là hiểu được bằng trí khôn, bằng suy nghĩ, hoặc bằng nhờ học hỏi,như mình học bài vậy. Còn “ƠN” là điều tốt, điều hay người khác làm cho mình .

* Trước hết là biết ơn TRỜI: Đó là lòng biết ơn Chúa, vì Chúa thương yêu ta, vì Chúa ban cho ta nhiều ơn lành lắm. Rồi mình kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về những chuyện cụ thể Chúa làm cho ta, trong đó cũng có chuyện người Việt từ xa xưa đã biết xin Ông Trời : Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống . . . Vậy là phải cảm ơn Chúa vì Chúa chính là “Ông Trời” !

* Thứ đến là biết ơn ĐỜI : Vì sao ? Vì mình không làm ra điện được mà mình có điện xài mỗi ngày, mình không chế ra quạt máy được, mình không làm ra tủ lạnh , không làm ra hạt gạo . . . mà ngày nào mình cũng có xài. Các nhà nội trú, các nhà mồ côi . . . phải biết ơn và cầu nguyện cho các ân nhân của mình. Các bậc cha mẹ nên dạy dỗ con cái về điều này.

* Cuối cùng : Biết ơn MẸ CHA. Ôi ! Về chuyện này thì mình thao thao không biết dừng đâu ! Nào là ca dao tục ngữ, nào là trong thi ca, nào là : Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, nào là chuyện cổ tích về chữ Hiếu rất cảm động, có em nghe và chảy nước mắt luôn!

Cảm ơn về chuyện : “Tư tưởng hướng dẫn hành động” hôm qua, trưa ngày 6.7.21 cho đến trưa nay ngày 7.7.21, có 545 người đọc, có 58 lượt chia sẻ, có gần 100 comment thiệt dễ thương và đốc thúc mình làm tiếp. Cảm ơn Cha Mi Trầm ở Nha Trang, cũng đồng cảnh ngộ “hưu” như mình, đã đưa lên FB của cha và có thật nhiều người đã đọc và chia sẻ.

Xin Chúa cho chúng ta luôn hướng thiện và thực hành điều thiện trong cuộc sống.

 

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(18/08/2021) KONTUM