6. Ngày 6: Thói quen đổ lỗi – Khi Adam đổ lỗi cho Eva, ta đổ lỗi cho hoàn cảnh để né tránh hoán cải.
7. Ngày 7: Sự hào nhoáng của mạng xã hội – Sống ảo hay sống thật trước mặt Thiên Chúa
BÀI 06: THÓI QUEN ĐỔ LỖI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THỪA SAI
Chủ đề:Môn đệ thừa sai và trách nhiệm nhận lỗi để thăng tiến hiệp hành
1. Câu chuyện thực tế: “Tại anh, tại ả, hay tại… khách quan?”
Trong một buổi họp hội đồng giáo xứ hoặc một nhóm tông đồ năm 2026, khi một công việc không thành công như ý muốn, phản ứng đầu tiên chúng ta thường thấy là gì? “Tại ông trưởng ban không thông báo kỹ”, “tại giáo dân thời nay khô khan quá”, hay “tại thời tiết xấu”. Hiếm khi nào có ai đứng lên nói: “Lỗi tại tôi đã thiếu nhiệt thành”.
Thói quen đổ lỗi đã có từ thuở hồng hoang: Adam đổ lỗi cho Eva, Eva đổ lỗi cho con rắn. Ngày nay, chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho xã hội, hay thậm chí đổ lỗi cho “ý Chúa” để né tránh việc phải thay đổi bản thân. Khi còn đổ lỗi, chúng ta vẫn còn đóng cửa trái tim trước ơn hoán cải.
2. Lời Chúa: (Pl 3,8)
“Tôi đành thua lỗ mọi sự để được cái lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giê-su của tôi.”
3. Suy niệm cho người môn đệ thừa sai năm 2026
Thánh Phaolô có một điểm rất đặc biệt: Ông không đổ lỗi cho quá khứ. Ông thừa nhận mình từng là kẻ bắt bớ đạo, là “người hèn mọn nhất trong các tông đồ”. Thay vì dùng quá khứ sai lầm để bào chữa cho sự trì trệ, ông dùng chính sự yếu đuối đã được Chúa thứ tha đó làm động lực để ra đi. Ông không đổ lỗi cho những trận đòn roi hay những lần đắm tàu; ông đón nhận tất cả như một phần của hành trình “được biết Chúa”.
– Bổn phận của người môn đệ: Trong tinh thần hiệp hành 2026, chúng ta được mời gọi cùng đi trên một con đường. Nhưng chúng ta không thể đi xa nếu mỗi người cứ lo “đá bóng” trách nhiệm sang cho người bên cạnh. Bổn phận của môn đệ là can đảm nhận phần trách nhiệm của mình trong những thất bại chung của cộng đoàn và gia đình.
– Trách nhiệm thừa sai: Thế giới hôm nay đầy rẫy sự chia rẽ vì không ai chịu nhận sai. Người môn đệ thừa sai có trách nhiệm làm gương về sự khiêm tốn. Khi chúng ta dám nhận lỗi, chúng ta mở ra một không gian cho sự tha thứ và hòa giải. Đó chính là cách chúng ta giới thiệu một Thiên Chúa luôn sẵn lòng tha thứ cho những tâm hồn biết hối lỗi.
4. Bài học áp dụng
– Hành động cụ thể: Hôm nay, nếu có một sự việc không như ý xảy ra (trong công việc hay việc nhà), thay vì tìm một cái tên để đổ lỗi, hãy tự hỏi: “Tôi đã có thể làm gì tốt hơn trong việc này?”. Hãy tập thói quen nói lời: “Tôi xin lỗi, đó là thiếu sót của tôi”.
– Thực hành thừa sai: Trong các sinh hoạt giáo xứ hay hội đoàn, hãy là người tiên phong nhận những việc khó và dám chịu trách nhiệm nếu kết quả chưa tốt. Đừng để nỗi sợ bị chỉ trích ngăn cản bạn dấn thân. Sự can đảm nhận trách nhiệm chính là “mùi chiên” thực sự của người mục tử và môn đệ.
5. Lời nguyện ngắn
Lạy Chúa Giê-su, Ngài là Đấng vô tội nhưng đã gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại trên vai mình. Xin cho con ơn khiêm nhường để không còn đổ lỗi cho anh chị em xung quanh. Xin giúp con biết nhìn thẳng vào những thiếu sót của bản thân để nhờ ơn Chúa, con được biến đổi thành một khí cụ bình an và trách nhiệm trong công cuộc thừa sai. Amen.