Đức Thánh Cha: Ánh Mắt Lạc Lõng Của Trẻ Em Trong Chiến Tranh Phải Hoán Cải Chúng Ta

ai em bé đứng trước đống đổ nát vì chiến tranh ở Gaza  (AFP or licensors)

Vatican News (23.03.2026) – Trong bức thư gửi tới độc giả của “Popotus” – phụ bản dành cho thiếu nhi của nhật báo “Avvenire” của Hội đồng Giám mục Ý nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (23/3/1996–23/3/2026) – Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng “ánh mắt lạc lõng” của trẻ em trước sự tàn khốc của chiến tranh có thể giúp con người hoán cải và thay đổi. Theo ngài, trẻ em không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là nguồn cảm hứng giúp người lớn nhận ra điều cốt lõi của cuộc sống.

Thư của Đức Thánh Cha gửi đến Tổng biên tập Marco Girardo bày tỏ lòng biết ơn phụ bản “Popotus” đã chia sẻ với các trẻ em các sự kiện của thế giới qua cả tin tốt lẫn tin xấu, từ đó học cách tránh lặp lại sai lầm.

Những hiểm nguy của kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo

Nhìn vào thời điểm hiện tại, ngài kêu gọi các bậc cha mẹ và giáo viên bảo vệ trẻ em “khỏi một quan niệm phi nhân tính về thông tin và giáo dục” trước những thách thức trong thời đại kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Đặc biệt, Đức Thánh Cha cảnh giác việc trẻ em phụ thuộc vào chatbot AI như “người bạn thân nhất” hay “nguồn tri thức vô tận”, điều có thể làm suy giảm khả năng tư duy, sáng tạo và xây dựng các mối quan hệ thực sự. Ngài kêu gọi phụ huynh và giáo viên hướng dẫn trẻ phát triển lành mạnh để trở thành những người kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn.

Khôi phục vẻ đẹp của thế giới

Ngỏ lời với các độc giả nhỏ tuổi, Đức Thánh Cha khẳng định: “Việc khôi phục vẻ đẹp cho thế giới là điều có thể”. Ngài nhấn mạnh: “Các con có thể giúp người lớn nhìn thấy điều đó – thông qua tờ báo được dành cho các con – bằng sự kinh ngạc mới mẻ trong vẻ duyên dáng của nó, suy nghĩ về nó với sự tin tưởng và xây dựng nó mà không có định kiến”.

Ngài đặc biệt nhắn nhủ các em: “Khi trưởng thành, các con sẽ khám phá ra những điều mới mẻ và tự mình tạo ra những điều mới mẻ; nhưng có những điều các con phải luôn giữ gìn từ những năm tháng đầu đời: sự tin tưởng vào những người yêu thương các con, ngôn ngữ phổ quát của tình yêu, sức mạnh lay động của một nụ cười, lòng can đảm để nói lời xin lỗi, vẻ đẹp của việc kiến tạo hòa bình”.

Nhìn thế giới bằng đôi mắt thuần khiết

Kết thúc bức thư, nhắc lại lời Chúa Giêsu “Nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”, Đức Thánh Cha khẳng định đây không phải là sự thụt lùi, mà là chìa khóa để để nhìn thấy bản chất của mọi thứ, để tìm ra những câu trả lời bất ngờ ngay cả đối với những câu hỏi khó khăn nhất. Ngài viết: “Có lẽ chỉ bằng cách nhìn vào đôi mắt lạc lõng của trẻ thơ trước sự tàn bạo của chiến tranh, chúng ta mới có thể được hoán cải. Hãy học lại cách nhìn vào mắt nhau và nhìn thế giới bằng đôi mắt thuần khiết”.

 

Nguồn: Vatican News (23.03.2026)