Vào mỗi dịp mừng đại lễ Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen, con cái Mẹ lại hẹn nhau cùng về Linh địa Măng Đen để kính viếng Mẹ. Họ về từ khắp mọi miền, thuộc nhiều dân tộc, bất kể lương hay giáo, trong nước cũng như hải ngoại, dù người nghèo hay giàu, địa vị thấp hèn hay cao sang…tất cả đều mang theo những tâm tình của mình về bên Mẹ, cùng sống chung dưới mái nhà của Mẹ nhân lành.
Được sống trong bầu khí hành hương trang nghiêm, sốt mến trước hết phải kể đến sự chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng của Ban Tổ chức, các Ban ngành liên quan, sự quan tâm ưu ái của Đức Cha Giáo phận, quý Cha, Cha Quản nhiệm, các Dòng tu, Chủng sinh…và thêm vào đó là sự đóng góp của nhiều thành phần, nhiều con người nhỏ bé khác, đã âm thầm phục vụ cho dịp lễ được diễn ra tốt đẹp. Họ có thể là những người đảm nhận công tác trong Ban Lễ đài, Ban Phụng vụ, Ban Trật tự, Ban Y tế, Ban Ẩm thực, Ban Âm thanh ánh sáng, Ban Truyền thông, Ban Vệ sinh môi trường.v.v.; là Giáo lý viên – Huynh trưởng TNTT, Hướng đạo sinh, là bạn trẻ hay tình nguyện viên…Nhiều người trong số họ phải đến sớm về muộn, phải làm việc trong thời tiết mưa gió và lạnh buốt, nhưng tất cả đã hết lòng phục vụ với một tinh thần vui tươi, vì yêu mến Mẹ và mọi người.
Cuộc đại lễ Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen 2024 diễn ra trong hai ngày 9-10/12 và đã khép lại, với con số ước tính khoảng gần 30 ngàn người hành hương. Mọi người đến với Mẹ để dâng lên Mẹ những tâm tư ước nguyện, dâng lên Mẹ lời kinh, tiếng hát hay những phút tĩnh nguyện, Chầu Thánh Thể, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện sốt sắng bên Mẹ. Nhưng có lẽ ai ai cũng cảm và nhận được những hình ảnh cao đẹp về yêu thương và phục vụ, còn đọng lại mãi trong trái tim và tâm hồn của mỗi người.
Xin Thiên Chúa, qua sự chuyển cầu của Mẹ Măng Đen, trả công bội hậu cho những tâm hồn đã nhiệt thành và quảng đại về bên Mẹ, làm cánh tay nối dài của Mẹ trao gửi phục vụ yêu thương.