Lễ Giỗ Mãn Tang Cha Cố Đaminh Trương Bảo Tâm

Ngày 11/12/2025, vào lúc 9g30’ tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Kon tum đã diễn ra thánh lễ giỗ mãn tang Cha Đaminh TRƯƠNG BẢO TÂM. Thánh lễ do Đức Cha Aloisiô chủ tế, với sự hiện diện của quý Cha quản hạt, quý Cha nghĩa tử và quý Cha đồng tế, hiệp thông trong thánh lễ còn có quý Tu sĩ nam nữ, thân nhân và các thành phần dân Chúa.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng thánh lễ để cầu nguyện xin Chúa thương ban phần thưởng Nước Trời cho Cha Đaminh Trương Bảo Tâm, vì cuộc sống ân cần chăm sóc các tín hữu ở trong các giáo xứ với một tinh thần hiền lành và khiêm nhường.

Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí thiêng liêng và ấm cúng.

Trong phần bài giảng, dưới ánh sáng của các bài đọc Kinh Thánh, Cha P.X Trần  Anh Duy đã nhấn mạnh đến ba điểm chính về niềm hy vọng Kitô giáo, được liên kết với đời sống của Cha cố Đaminh: Niềm hy vọng phát sinh từ ý định cứu độ của Thiên Chúa; Đức Kitô – niềm hy vọng duy nhất; và tình thương Chúa – nền tảng của hy vọng…

Cuộc đời Cha cố Đaminh, với 54 năm linh mục và 88 năm hành trình dương thế tận tụy phục vụ và sống đức tin kiên trung, Cha cố đã luôn phó thác trong tình thương cứu độ của Chúa. Chúng ta hy vọng vào phần thưởng Nước Trời Chúa dành cho Cha cố. Tuy nhiên, cộng đoàn vẫn tiếp tục cầu nguyện cho ngài trong niềm nhớ thương và biết ơn.

Vào cuối thánh lễ, Cha Giuse Đoàn Tận Hiến, SDB đã thay mặt cho linh tông, huyết tộc cũng như thân hữu của cha cố Đaminh bày tỏ tâm tình cám ơn Đức Cha, quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ và toàn thể cộng đoàn hiện diện, cách riêng đại diện các giáo xứ mà Cha Đaminh từng coi sóc. Tất cả vì tình yêu thương đã về đây hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Đaminh và chung tay tổ chức lễ giỗ mãn tang cha cố Đaminh.

Ba năm đã qua, nhưng hình ảnh của Cha cố với trái tim người Mục tử hiền lành, khiêm tốn, những câu chuyện và kỷ niệm về Cha vẫn còn đó, trong ký ức của nhiều người.

Dâng lên Chúa lời tạ ơn vì hồng ân Chúa ban cho mỗi người ngang qua Cha cố, đồng thời tha thiết cầu xin Chúa tha thứ những lầm lỗi, thiếu sót của Cha cố trong phận người cũng như trong sứ vụ Linh mục. Xin Chúa thương đón nhận ngài vào hưởng hạnh phúc muôn đời nơi Thiên Quốc.

Ban MVTT GP Kon Tum

Hình ảnh: Hữu Anh – Minh Sơn