Kỷ niệm biến cố “nhát dao đâm” tại nhà thờ An Khê ngày 22.04.2021
“Mon âme exalte le Seigneur
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur
Linh hồn con ngợi khen Chúa
Thần trí con hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu con” (Lc 1,46-47)
LỜI TỰ TÌNH
Lạy Ba Ngôi Hằng Hữu
“Con yêu Chúa quá muộn” (T. Augustino)
Nói thật cũng có yêu
Nhưng hời hợt không nhiều
Chúa tặng con dao sâu
Nhưng tiếp tục cho sống
Để hoàn thiện cuộc sống
Yêu bằng mối tình thâm
Tặng con nhát dao đâm
Chúa muốn nhắc nhớ con
Sống lâu không quan trọng
Sống tình yêu đậm sâu
Tặng con nhát dao sâu
Mạnh tay nhắc con nhớ
Dù đã gắng sống yêu
Nhưng hời hợt chưa sâu
Khi nhát dao đâm sâu
Con xin Chúa đỡ nâng
Nếu ý Chúa thể khác
Con sẵn lòng xin vâng
Nằm dưới chân tượng thánh
Thánh An rê Phú Yên
Nhìn con, mắt dịu hiền
Ngài bảo: “cha yên tâm”
Xe cấp cứu đến mau
Con van xin mọi người
Cứu bạn con trước con
Con độc thân cứu sau
Đột xuất tâm tình này
Không phải ý riêng con
Thánh Thần thúc đẩy con
Cứu người trước,mình sau
Đón nhận nhát đâm sâu
Con ngộ ra nhiều điều
Mà trước đây không hiểu
Mê sống biết gì đâu!
Vết dao bầu đâu sâu
Giống nương long của Chúa
Nhưng giống mà khác xa
Khác xa mãi khác xa:
Máu của Chúa tuôn ra
Máu Chúa cứu độ con
Máu con lại tuôn vào
Dành ích kỷ riêng con
Con nay đã bảy hai
Tuổi đời tuy đã dài
Chúa cho sống thêm lâu
Để mong tình cũng sâu
Nằm bên cạnh giường con
Một phật tử tai biến
Râm ran mõ suốt đêm
Tuổi đời chẳng được thêm
Xuân xanh một thiếu niên
Mười “thiên thần áo trắng”
Nhồi “bóng thở” giúp sống
Xui rồi, em tịch viên
Nằm bên cạnh giường con
Một thanh niên xăm trổ
Cũng nhận mũi dao đâm
Chuyện nợ nần đoạt mạng
Nằm bên cạnh giường con
Một trung niên ác tụy
Khóc rên suốt ngày đêm
Thuốc giảm đau đã lờn
Quanh con toàn màu trắng
Màu chết chóc tang thương
Cũng là màu yên thương
Chúa Phục Sinh Thiên Đường
Tặng con nhát dao bầu
Của “anh hùng”mất trí
Nhưng chưa hết dao bầu
Của loài người có trí
Lấy danh nghĩa trí tri
Mượn danh nghĩa tôn giáo
Lấy danh nghĩa bảo vệ
Khắp nơi thủ dao bầu
Dao hủy diệt gia đình
Dao chém chú chém bác
Chém thầy cô cha mẹ
Mọi nơi thủ dao bầu
Chúa bảo con yêu thương
Con lại sắm dao bầu
Hủy diệt mọi quan hệ
Toàn ghét ghen hận thù
Con linh mục bé tâm
Sao mọi người quan tâm
Hải ngọai miền yêu thương
Và quê hương mến thương
Xin cảm ơn Thiên Chúa
Giáo hội và xã hội
Xin cảm ơn người thân
Tình bằng hữu xa gần
Hỡi “áo trắng thiên thần”
Thân mảnh mai yếu đuối
Nhưng hồn luôn theo đuổi
Mối tình thương độ thế
Hai bốn giờ không nề
Cứu hàng vạn sinh linh
Từng giây phút tận tình
Đồng lương là chuyện nhỏ
Sao nỡ lòng trách họ
Phải cái gì lót tay
Vàng bạc nào có hay
Mua được tấm lòng ngay
Đức Cha đau, con thăm
Con đau, Đức Cha thăm
Ta xóa nợ nhau nhé
Mắt Đức Cha lệ nhòa
Giáo dân đứng thành hàng
Con chiên yêu mục tử
Thương cha sợ nguy tử
Mừng quá Chúa chữa lành
Con linh mục nằm xuống
Tín hữu khắp nơi nơi
Thầm nguyện xin không ngơi
Tình Hội Thánh tuyệt vời
Hal – lê – lu – i – a
Chúa đã sống lại rồi
Con được sống lại rồi
Tạ ơn Chúa, ơn đời. tqt27
Lm.Trần Quang Truyền (Giáo xứ An Khê)
WGPKT(07/05/2021) KONTUM