Sức Sống Mãnh Liệt Của Niềm Tin Giữa Núi Rừng Tây Nguyên

Một sáng Chúa Nhật nơi núi rừng Tây Nguyên, bầu trời u ám, mưa nặng hạt không ngừng, gió lạnh như cắt vào da thịt. Giữa khung cảnh tưởng như ảm đạm ấy, tôi lại bắt gặp một hình ảnh thật đẹp và đầy xúc động: cộng đoàn giáo họ Đăk Xú (*), dù không có nhà thờ hay nhà nguyện khang trang, vẫn quy tụ đông đảo dưới mưa để tham dự Thánh lễ trong sự sốt sắng và niềm tin mạnh mẽ.

Giáo họ Đăk Xú chỉ là một cộng đoàn nhỏ bé giữa vùng đất còn nhiều thiếu thốn. Bàn thờ đơn sơ dựng tạm dưới mái che mỏng manh. Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống, nước len qua từng tấm bạt, ướt đẫm áo quần người tham dự. Nhưng lạ thay, không một ai rời bước, không một lời than phiền. Trái lại, mọi ánh mắt đều hướng về bàn thờ, mọi tâm hồn hòa chung trong lời kinh và tiếng hát vang dội giữa mưa gió, như một khúc ca kiên cường của đức tin.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận thật rõ sức sống mãnh liệt của niềm tin vào Đức Kitô nơi những con người chất phác này. Không phải ai cũng có điều kiện vật chất đầy đủ, không phải ai cũng sống trong môi trường đức tin thuận lợi, nhưng tình yêu dành cho Thiên Chúa vẫn bừng cháy nơi họ. Giữa mưa lạnh và thiếu thốn vật chất, sự hiện diện đông đảo và lòng đạo đức của cộng đoàn lại tỏa ra hơi ấm, như một lời chứng sống động về niềm hy vọng và sự vững bền của đức tin.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho giáo họ Đăk Xú, để ngọn lửa đức tin nơi núi rừng này mãi cháy sáng, trở thành nguồn động lực và cảm hứng cho nhiều tâm hồn trên hành trình tìm kiếm Ngài.

Peter Noan

___________________

(*) Giáo họ Đăk Xú, thuộc Giáo xứ Đăk Mót, Giáo hạt Đăk Mót, Giáo phận Kon Tum (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi mới), do Cha Gioan Ngô Hoàng Phương, OP đặc trách.