Thánh Lễ An Táng Cha Cố Simon Phan Văn Bình

Cha cố Simon Phan Văn Bình đã ra đi về với Chúa vào lúc 7g30’, Thứ Tư, ngày 15/01/2025 tại Tòa Giám Mục Kon Tum, hưởng thọ 88 tuổi, 57 năm linh mục, để lại nhiều thương nhớ cho mọi thành phần giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong Giáo Phận.

Vào ngày 17/01/2025, Giáo Phận đưa tiễn cha cố Simon đến nơi an nghỉ cuối cùng trong Thánh lễ An táng tại Nhà thờ Chính tòa, ngôi nhà chung của Giáo Phận.

7g30’ sáng cùng ngày, nghi thức di quan từ Trung tâm Mục vụ (Tòa Giám Mục) sang Nhà thờ Chính tòa, và vào lúc 8 giờ, Thánh lễ An táng cha cố Simon do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế đã được cử hành với sự hiện diện đồng tế của linh mục đoàn trong và ngoài Giáo Phận; quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh; gia đình, thân nhân, bạn hữu của cha cố và đông đảo mọi thành phần dân Chúa tham dự.

Trước khi bước vào thánh lễ, cha Chưởng ấn Phêrô Lê Văn Hùng lượt lại đôi nét tiểu sử của cha cố Simon. Qua đó cho thấy ngài quả thật là cây cao bóng cả, là người đã trải qua những thăng trầm của xã hội và của Giáo phận. Cha cố đã đi trọn hành trình dương thế sau một cuộc đời miệt mài trong sứ vụ, nhiệt tâm dấn thân phục vụ, nhất là phục vụ anh chị em sắc tộc vùng Kon Tum.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô gợi lên hình ảnh Cha cố Simon là một linh mục luôn yêu mến, gắn bó với Giáo Phận. Qua những vui buồn được ghi lại như là nhật ký, ngài ý thức mình là Người mục tử dãy Trường Sơn, như là người được sai đi loan báo Tin Mừng trên vùng rừng núi của Giáo Phận Kon Tum. Bởi vậy, ngài  mày mò tìm hiểu ngôn ngữ các sắc tộc, thao thức truyền lửa nhiệt thành truyền giáo cho các chủng sinh và linh mục trẻ, cập nhật hình ảnh, tin tức để khắp nơi hiệp thông với nhịp sống của giáo phận…Đức Cha mời gọi cộng đoàn dân Chúa sốt sắng dâng thánh lễ cầu nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót tha thứ những lỗi lầm, thiếu sót của Cha cố trong cuộc sống, và ban phần thưởng Nước Trời cho ngài vì ngài suốt đời đã trung thành phục vụ Chúa và Giáo hội.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, dưới ánh sáng các bài đọc trong thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Đắc, linh mục hưu dưỡng, nhấn mạnh: trong niềm tin Kitô giáo, chết không phải là sự hủy diệt mà là sự đổi mới. Chính Đức Kitô là Đấng cứu độ duy nhất của trần gian đã chết và đã sống lại, đưa con người thoát khỏi sự chết để được sống lại trong đời sống mới. Nhắc lại một số công việc Cha cố Simon đã làm với hết nhiệt tâm cho công cuộc truyền giáo tại giáo phận Kon Tum, Cha Giuse khơi gợi lên tâm tình kính – thương – nhớ – và biết ơn Cha cố Simon của gia đình Giáo Phận.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang trọng và thành kính.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Luy Nguyễn Quang Vinh, Đại diện Giám mục vùng Gia Lai, đã chủ sự nghi thức tiễn biệt.

Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu thay mặt linh mục đoàn nói lời chào từ biệt Cha Simon trong niềm tin tưởng: “Hạt lúa mì rơi xuống đất, phải chết đi, mới sinh nhiều hoa trái. Hẹn gặp nhau trên Nước Trời”.

Đại diện cho gia đình Cha cố Simon, Cha Micae Nguyễn Tuấn Huy có đôi lời cám ơn Đức Cha, quí Cha và mọi thành phần dân Chúa đã lo lắng, giúp đỡ Cha cố Simon khi ngài còn trên giường bệnh, cũng như tham gia tổ chức lễ tang hết sức ấm cúng, chu đáo.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 11.-tang-le-cha-simon-1024x683.jpg

Dòng người ngậm ngùi đưa chân Cha cố Simon ra chiếc xe tang, đoàn xe chầm chậm rời Nhà thờ Chính tòa tiễn đưa ngài đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Tại Nghĩa trang Thành phố Kon Tum (Cây số 9), nơi phần đất thánh dành cho Linh mục –  Tu sĩ, Đức Cha Aloisiô đã chủ sự nghi thức làm phép huyệt. Và Cố linh mục Simon Phan Văn Bình được an táng nơi đây, chờ ngày phục sinh vinh hiển cùng với Đức Kitô.

 

+Video Thánh lễ An táng Cha cố Simon Phan Văn Bình:

 

+Video Tang lễ Cha cố Simon Phan Văn Bình – Di quan và An táng:

+Tập Bút ký: “Người mục tử dãy Trường Sơn” của Lm. Simon Phan Văn Bình:

 Tải bản PDF tại đây !

 

Ban MVTT GP Kon Tum

WGPKT (21/01/2025) KONTUM