Thánh Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ – Hồng Ân Tràn Đầy Của Giáo Xứ Hiếu Đạo & Thăng Thiên

Trong tâm tình hân hoan của Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, cộng đoàn hai giáo xứ Hiếu Đạo và Thăng Thiên cùng quy tụ để sống trọn vẹn một ngày lễ đặc biệt – Niềm vui 3 trong 1:

– Mừng 65 năm Dấu Ấn Đức Tin của Giáo xứ Hiếu Đạo.

– Mừng lễ Bổn mạng Giáo xứ Hiếu Đạo.

– Mừng 39 em Thiếu nhi của hai Giáo xứ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức – được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần.

Sự hiện diện và chủ sự của Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum, cùng Cha sở Phaolô và quý Cha đồng tế, càng làm cho ngày hồng phúc này trở nên sâu đậm và thiêng liêng.

Khi hồi tưởng lại hành trình 65 năm giáo xứ, cộng đoàn bồi hồi nhớ đến lời của Đức Cha Micae, Nguyên Giám mục Giáo phận – lời đã trở thành kim chỉ nam cho biết bao người tín hữu Hiếu Đạo: “Mất nhà thờ nhưng không mất Giáo xứ, mất nhà thờ nhưng không mất Đức tin.” Lời dạy ấy nhắc nhở rằng: Nhà thờ có thể thay đổi, hoàn cảnh có thể khó khăn, nhưng đức tin – Ngôi Nhà thờ đích thực trong tâm hồn mỗi tín hữu – thì không gì có thể đánh mất. Chính niềm tin bền vững đó đã nâng đỡ cộng đoàn qua bao chặng đường, để hôm nay 65 năm trở thành một chứng tá sống động về tình yêu Chúa. Chúng con hằng khắc khoải mong ngày Giáo xứ Hiếu Đạo được nghe tiếng chuông ngân trong thánh đường thân thuộc ấy…

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là gen-n-z7267978758921_799a7144f15d31ab95248216b3625d7a.jpg

Trong bài huấn từ, Đức Cha Aloisiô nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu là Vua, không theo kiểu quyền lực trần thế, nhưng là Vua của Sự thật – Tình yêu – Công bằng – Tha thứ. Đức Cha kêu gọi mỗi người hãy góp phần mở rộng Vương quốc ấy qua đời sống yêu thương và hoà thuận, tha thứ cho nhau, và để cho sức mạnh Chúa Thánh Thần dẫn dắt từng lời nói, công việc, lựa chọn mỗi ngày. Cách riêng, với 39 em Thiếu nhi vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay. Nguyện xin hạt giống đức tin nơi các em hôm nay luôn rạng ngời và sinh nhiều hoa trái. Xin cho hạt giống Đức tin mà các em lãnh nhận hôm nay đủ chiếu sáng, để ánh sáng ấy lớn lên theo các em, giúp các em nên công dân Nước Trời giữa cuộc đời. Đức Cha cũng đề cập việc Giáo xứ Hiếu Đạo không có nhà thờ, xin cộng đoàn hãy cầu nguyện cho Giáo xứ Hiếu Đạo có một nơi thờ phượng và nuôi dưỡng Đức tin.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, xin ngự trị trong tâm hồn và gia đình chúng con. Xin chúc lành cho Giáo xứ Hiếu Đạo sau 65 năm vẫn vững vàng trong đức tin và sớm có lại Nhà thờ. Xin gìn giữ 39 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức được đầy tràn ơn khôn ngoan, can đảm và trung thành. Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con góp phần xây dựng Vương quốc Sự thật – Tình yêu – Công bằng – Bình an ngay trong đời thường. Amen.

 

Nguồn: Ban Truyền Thông

Giáo xứ Thăng Thiên & Hiếu Đạo