Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Hnor

     Một ngày như mọi ngày, ấy vậy mà ngày từ sáng tinh sương, cả một góc trời như rộn ràng đến háo hức tại một vùng thôn quê trải dài theo dòng Đăkbla vốn êm đềm và mộng mị.

     Hôm nay, ngày 26/03/2021, với dân làng Hnor, là một ngày rất đặc biệt và trọng đại, là ngày mà bao con tim mong mỏi và chờ đợi nay đã hiện thực. Đức Cha Alôisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum sẽ hiện diện cùng với quý linh mục trong Giáo phận, cách đặc biệt có Cha Giám tỉnh và quý Cha dòng Anh Em Hèn Mọn trong ngày làm phép Nhà Nguyện Hnor. Hiệp thông cùng với dân làng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, vì muôn ơn lành Chúa đã thươnng ban.

     Nhìn lại một chặng đường lịch sử đã qua, tất cả là đều bởi ơn Chúa. Làng Hnor vốn nằm trên một vùng đất nhỏ bé gần B15, hiện nay là khu chợ đầu mối mới thành lập. Cách đây 100 năm thì Làng chỉ có khoảng hơn 10 gia đình. Tất cả đều là Công Giáo.

     Theo lịch sử của Làng thì dân làng đã đón nhận ơn Đức Tin từ 100 năm nay. Trải qua nhiều thế hệ linh mục chăm sóc mục vụ: Cha Thích, Cha Hoa, Cha Nên, Cha Tuệ. Sau khi Cha Tuệ rời khỏi Phương Hòa thì làng Hnor nhập vào Giáo xứ Plei Rơ-hai.

     Năm 1969, có 4 gia đình thuộc sắc tộc Hlăng, Làng Rơmal, Moray, Sa Thầy đến nhập làng. Lúc đó những gia đình này chưa theo đạo. Sau đó ít năm thì có thêm 3 gia đình thuộc làng Dur, sắc tộc Jrai, ở huyện Chư Păh, không Công Giáo, cũng đến sống chung với Làng.

     Năm 1977, làng được di dời về vị trí hiện tại theo chương trình di dời của chính quyền. Lúc đó Làng có khoảng 50 gia đình. Trải dài theo thời gian, những anh chị em chưa biết Chúa đã dần dần nhận biết và tin Chúa, nên đã gia nhập Giáo Hội. Hiện nay, có khoảng 147 gia đình. Hầu hết đã là người Công Giáo. Chỉ còn lại 3 gia đình chưa theo.

     Từ khi dời về vùng đất mới này, việc đi dự lễ và tham dự các bí tích gặp nhiều khó khăn; do xa Nhà Thờ, đường đi khó khăn và không có phương tiện. Tuy nhiên, niềm tin vào Chúa, lòng yêu mến Giáo Hội cũng như các bí tích không làm cản bước anh chị em dân làng. Mỗi năm dân đi bộ ra Plei Rơ-hai để tham dự các dịp lễ trọng và lãnh nhận các Bí tích.

     Kể từ năm 2009, Cha Giuse Nguyễn Đức Chương, Chánh xứ Plei Rơ-hai đã tìm cách đến với làng, dâng Thánh lễ tại tư gia, bên cạnh Nhà Nguyện bây giờ. Với thời gian, trong kiên nhẫn, chờ đợi, Cha Giuse Đinh Quốc Trụ, OFM được Đức Giám Mục Giáo phận bổ nhiệm làm Linh mục Chánh xứ Tân Điền, phụ trách Giáo họ Hnor, và ngài đã bắt tay vào kiến thiết, ổn định cũng như xây dựng nên ngôi Nhà Nguyện mới này với sự chung phần của Giáo xứ Tân Điền và dân làng Hnor, cũng như quý vị ân nhân gần xa.

     Lịch sử về Ngôi Làng nhỏ Hnor bên dòng sông Đăkbla như là hoa trái mộc mạc của Giáo phận Kon Tum, được che chở và giữ gìn bởi lòng yêu thương và thương xót của Thiên Chúa. Ngôi Làng Hnor xinh sắn được dâng kính cho Thánh Giuse thợ bảo trợ.

     Chúng ta luôn xác tín rằng Chúa vẫn luôn hiện diện trong đoàn dân của Ngài, yêu thương, ban ơn và che chở. Mong thay cho một Giáo họ Hnor kiên vững trong Đức tin và vươn lên, hướng về một ngày mai tươi sáng ở chân trời.

Kon Tum ngày 26/03/2021
Hoa Hải Đường

WGPKT(28/03/2021) KONTUM