Dẫu biết chị mang căn bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi, nhưng khi nghe tin chị qua đời tôi vẫn cảm thấy ngỡ ngàng.
Được hân hạnh làm việc với chị trong lĩnh vực Giáo Lý – Truyền Thông – Văn hóa, tôi chợt nhận ra trong con người của chị nhìn bên ngoài có vẻ giản dị: vóc dáng nhỏ nhắn, ăn nói nhẹ nhàng, cử chỉ thái độ đơn sơ, mộc mạc…nhưng lại chứa đựng bên trong một nội tâm mạnh mẽ, suy nghĩ thấu đáo, bút lực chững chạc, phát biểu thẳng thắn.
Trong số anh chị em Văn hóa – Truyền thông, có lẽ chị là một trong những người có “bằng cấp chuyên môn” nhất. Cử nhân báo chí, với nghề nghiệp: làm báo. Thế nhưng chị đã không chọn con đường đua chen, len lỏi viết lách để mưu sinh, mà lại chọn con đường phục vụ khiêm tốn tại nơi giáo xứ quê nhà. Làm Giáo lý viên mấy chục năm tại giáo xứ Thăng Thiên, viết bài, làm thơ.v.v.Nơi chị thường gởi tác phẩm là: “Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện”, Ban Mục Vụ Truyền Thông cũng như Ban Mục Vụ Văn Hóa Giáo phận Kon Tum.
“Cũng cuộc sống gạo tiền cơm áo
Cũng đời thường giông bão sầu vương
Trong nhu lấp lánh kim cương”…
(Mẹ dịu hiền – Cát Vàng)
Đặc biệt trong lĩnh vực Thơ. Mặc dù không phải là nhà thơ chuyên nghiệp, nhưng chị – cô nữ sinh trường Minh Đức Pleiku năm nào – cũng tự nhận “nghiệp thơ khăng khít” với chị đến nỗi không dứt ra được. Nhất là Thơ Đạo. Môi trường giáo xứ đã đưa chị đến với đức tin và thơ ca, và cả hai như đã trở thành một, thấm vào máu thịt con người của chị. Như chị đã từng thổ lộ:
“Giáo Lý Diễn Ca” của Linh mục Gioan Nguyễn Trí Thức[1] (nguyên chánh xứ Thăng Thiên, Giáo phận Kon Tum) đã dưỡng dục đức tin của học sinh trường Tư thục Công giáo Minh Đức một thời trước năm 1975. Tuổi thơ tôi thường nghe các anh chị bình luận sôi nổi từng bài thơ, câu thơ trong sách “Giáo Lý Diễn Ca”, nên tôi may mắn vừa có ý niệm về thơ vừa thêm hiểu biết Chúa. Tạ ơn Chúa, cũng từ thuở ấy tôi bắt đầu mộ mến Thơ Đạo. Càng suy gẫm những vần thơ chuyển tải mầu nhiệm chân lý đức tin, tôi càng nghiệm ra Thơ Đạo là một trong những phương thế loan báo Tin Mừng hữu hiệu và ngọt ngào”. (x. CÓ MỘT VƯỜN THƠ ĐẠO, Tập 5: BAY TỚI CÕI THIÊN ĐÀNG, Trăng Thập Tự chủ biên, NXB Hồng Đức 2015, tr. 296).
Xác tín phương thế hữu hiệu loan báo Tin Mừng ấy, chị hăng say đi đến nhiều buôn làng, cộng đoàn để chia sẻ kinh nghiệm làm thơ, viết văn…Nhiều cây bút trẻ Kinh – Thượng dần dần trưởng thành qua các cuộc thi thơ văn “Hoa Núi Rừng” của Giáo phận Kon Tum. Cộng tác trong Ban giám khảo và biên tập “Hoa Núi Rừng”, kinh nghiệm “nhà nghề” của chị đã góp phần làm tăng thêm chất lượng và kết quả tuyển chọn tác phẩm.
Ngân nga cầu nguyện với Chúa bằng những vần Thơ Đạo, rồi một ngày chị chợt nhận ra: “Thơ ơi Người chiếm Em rồi”! Giêsu và Thơ đã quyện vào thân chị với những cung bậc thăng trầm:
“Tình Thơ khắc khoải dấu đinh”
Có nhiều lúc chị cũng cảm thấy chán nản, mất nhiều thời giờ quá, muốn bỏ cuộc không làm thơ nữa, không cộng tác nữa, nhưng dường như “Nghiệp thơ khăng khít bóng hình đứng trưa”…Nên thay vì than trách, thất vọng, chị càng khám phá ra điều tuyệt vời:
“Ngỡ ngàng Em biết Ngôi Lời là Thơ”
56 năm hành trình đức tin nơi dương thế (1965-2021), “Ba mươi thu lẻ gieo vần” với hàng trăm bài thơ – mộc mạc, đơn sơ, thầm lặng, chắc chắn chị cũng đã nhiều lần hạnh phúc cung chiêm Thơ trong Lời Chúa và hưởng nếm Tình Thơ trong Thánh Thể. Đến hôm nay chị đã về đến tận cội nguồn: “Tình Yêu Thiên Chúa huy hoàng Tình Thơ”.
Vâng, chỉ khi gặp được Tình Yêu Thiên Chúa, Tình Thơ mới thực sự có ý nghĩa, mới thực sự có giá trị với tất cả vẻ huy hoàng của nó! Cầu chúc Đời Thơ của chị, giờ đây:
“Đời Thơ bát ngát mây trôi
Mây trôi trôi chạm Ba Ngôi Chúa Trời”.
(Thơ ơi Người chiếm Em rồi – Cát Vàng).
Tiễn biệt chị Cát Vàng
Kon Tum, 02/02/2021
MINH SƠN
[1] Xem bài giới thiệu về Lm Gioan Nguyễn Trí Thức và bộ”Giáo Lý Diễn Ca” trong Nội San “HOA NÚI RỪNG VI”, Ban Mục vụ Văn hóa Gp Kon Tum 2020.
_____________________________________
TUYỂN THƠ CÁT VÀNG
(Trích: “CÓ MỘT VƯỜN THƠ ĐẠO”, Tập 5: BAY TỚI CÕI THIÊN ĐÀNG, Trăng Thập Tự chủ biên, NXB Hồng Đức 2015, tr. 297-300).
THƠ ƠI NGƯỜI CHIẾM EM RỒI
Thơ ơi Người chiếm em rồi
Giật mình em đã hiến ngôi vì tình
Tinh Thơ khắc khoải dấu đinh
Nghiệp Thơ khăng khít bóng hình đứng trưa!
Dệt Thơ sáng đến sao thưa
Thương Thơ cái chữ nắng mưa miệt mài
Mấy phen em chạnh tương lai
Cung Thơ ôm trọn hình hài khúc nôi!
Đời Thơ bát ngát mây trôi
Mây trôi trôi chạm Ba Ngôi Chúa Trời
Thì ra Thơ biết ru hời
Trùng trùng triết lí ngời ngời phúc vinh
Ý Thơ nồng thắm hương kinh
Nghĩa Thơ thấm đượm nhân linh diệu vời
Lời Thơ muôn thuở ra khơi
Ngỡ ngàng em biết Ngôi Lời là Thơ!
Giêsu hát tự ban sơ
Cung lòng Thiên Chúa Ý Thơ chạm trần
Ba mươi thu lẻ gieo vần
Vút cao Thánh Vịnh Thơ ngân vĩnh hằng
Thơ đau mướt máu đêm trăng
Thơ reo “Phó thác” vinh thăng vũ hoàn
Nhiệm mầu Thánh Thể Thơ loan:
Tình Yêu Thiên Chúa huy hoàng Tình Thơ!
Cát Vàng
KHÁT VỌNG CHÚA
Nỗi khát vọng lớn theo năm tháng
Con tìm Ngài chạng vạng hoàng hôn
Cánh cò lam khói cuối thôn
Tự tình con đến trước tôn nhan Ngài.
Giãi bày hết tương lai quá khứ
Gánh nhân gian tư lự lắng lo
Nhiễu nhương sương nắng đắn đo
Dứt tơ luyến ái tự do đăng trình.
Con khát vọng băng mình về bến
Đôi tay vươn tỏa nến tình thương
Đôi vaỉ trĩu gánh lúa hương
Đôi chân dấn bước đồng nương nẩy mẩm.
Phút trầm lắng nghe tâm nhân thế
Vui người vui dòng lệ cùng chia
Người đỉ kẻ ở xa lìa
Con tin thế giới bên kia có Ngài.
Niềm khát vọng nối dài quảng đại
Giúp hướng thiên nhân ái trọn niềm
Giúp xinh áo cưới hiền khiêm
Giúp nên thanh thoát cung chiêm Chúa Trời.
Chân Thiện Mỹ rạng ngời bất diệt
Chuỗi ngọc kinh tha thiết kính dâng
Bao nhiêu mới xứng hồng ân
Bụi trần được Đấng Tình Quân kết nồng.
Cát Vàng
MẸ DỊU HIỀN
Đấng diễm phúc Chúa Trời gọi Mẹ
Maria như vẽ như thơ
Như nàng tiên nữ huyền mơ
Trinh trong thánh thiện đơn sơ dịu hiền.
Cũng cuộc sống gạo tiền cơm áo
Cũng đời thường giông bão sầu vương
Trong nhu lấp lánh kim cương
Trong đau Mẹ hiến tình thương dịu hiền.
Bản cáo trạng đảo điên thế sự
Án bất công xử tử Chúa Con
Mẹ nhìn thinh lặng héo hon
Hiệp thông đồng cảm sắt son dịu hiền.
Giữa thế giới cậy quyền ỷ thế
Người nghèo rơi máu lệ mưu sinh
Nhận Gio-an, trọn hành trình
Mẹ Ki-tô hữu thiêng linh dịu hiền.
Đâu bí quyết xin truyền con thảo
Để đời con thiện hảo chứng nhân
Nắng hè Chúa phủ áng vân
Tin yêu Mẹ chiếu thánh ân dịu hiền.
Nguyện sứ mạng làm chiên giữa sói
Nhu thắng cương sáng dọi đêm trường
Mẹ lành trong Chúa ẩn nương
Bình an Mẹ tỏa thiên hương dịu hiền.
Cát Vàng
WGPKT(02/02/2021) KONTUM