THƯ CẢM ƠN VÀ CHÚC TẾT NHÂM DẦN 2022
Anh chị em thân mến,
Giữa Chạp, nghe trong gió lạnh đã gọi về, xôn xao hương vị Tết. Trên khắp nẻo quê hương đất Việt, người người đều thấy Tết đã về giữa tâm tư, để trong những bộn bề, lo toan vẫn dành những yêu thương để sửa soạn đón tết theo cách riêng của mình, để bồi hồi thốt lên “Xuân đã về qua ngõ”.
Trong tâm tình của người con đất Việt trước giờ khắc thiêng liêng của đất trời, con xin thay mặt Ban MVTT Gp Kon Tum, kính gởi đến Quý Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, quý ân thân nhân trong và toàn thể anh chị em trong giáo phận Kon Tum lời kính chúc sức khoẻ, bình an và ân sủng của Chúa Kitô. Xin kính chúc quý vị một năm mới tràng đầy phúc lộc Chúa.
Với tâm thức cuộc sống là hồng ân Thiên Chúa ban, chúng ta bước vào năm mới và nguyện ước bình an từ trời mà thiên sứ đã loan báo “cho người thiện tâm” dưới thế, qua đây con xin được chia sẻ một vài tâm tư và ước nguyện:
1. Ước mong về sự can đảm và sống yêu thương.
Trong cuộc sống, đôi lúc con người thèm những phút thảnh thơi mà chẳng được bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền bủa vây, đặc biệt khi anh chị em ta đang trãi qua những ngày tháng khó khăn của dịch bệnh, những ưu tư, những lo lắng, những nghi ngờ, đôi phần đã chi phối, làm con người ta dửng dưng với Chúa. Tôi cảm thông và chia sẻ với các anh chị em, nhưng cũng muốn nhắn nhủ rằng: con đường nào vào cõi phúc mà chẳng chông chênh, chúng ta hãy can đảm lên vì có Chúa bước đi cùng ta. Chính Người đã động viên ta một cách mạnh mẽ khi Người phán: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan, khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33) và như Thánh Phêrô đã nói: “Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em” (1 Pr 5, 7)
Mọi thứ bắt đầu khi năm mới đang đến, mong cho mọi người chúng ta luôn tìm thấy và giữ chặt chiếc chìa khoá mở ra kho tàng ân sủng của Thiên Chúa.
Bên cạnh đó tôi cũng mạo muội kêu gọi mọi người những ai có khả năng phải biết chia sẻ yêu thương của mình đến với những ai gặp chông chênh kia. Đó là một sự san sẻ được lan toả từ những tâm hồn luôn đong đầy yêu thương. Từ tình yêu thương của một cá nhân triển nở thành tình yêu nhân loại, để rồi chính những ai trao yêu thương sẽ được vỡ oà vì hạnh phúc. Điều đó làm tôi nhớ mãi câu nói của Thánh Tôma Aquinô: “Không ai thực sự vui vẻ nếu không sống yêu thương.”
2. Mong ước Hiệp hành trở thành lối sống và sứ mạng nơi Hội thánh hôm nay
“Hiệp hành” có lẽ là từ khoá được tìm đến rất nhiều trong thời gian gần đây, và mỗi khi nhắc đến, lòng tôi lại khấp khởi mừng, muốn hát vang câu hát “Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa. Và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ trí tâm thông hiệp với Hội Thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài.” (Bài Ca Hiệp Hành của Nguyễn Duy-Phanxicô-Anh Tuấn)
Vâng, tôi đã từng có dịp chia sẻ với quý ông bà và anh chị em về nội dung này, với mong ước, không ai bị bỏ lại phía sau, tất cả cùng dìu nhau để về đích, cùng tiến về quê hương nước trời. Đó chính là ý nghĩa, trọng tâm và là chủ đề được chọn cho Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới: Vì một giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, và sứ vụ”. Đây là được xem là một trong những hoạt động tông đồ mang tính thời sự của Giáo Hội Công Giáo hôm nay.
Sắp tới là thời gian của ân sủng để Hội Thánh thực tập sống hiệp hành. Mỗi một chúng ta, cần luôn ý thức được vai trò của mình mà tập sống hiệp hành, kiên trì từng chút một, nhẫn nại từng chút một, để góp phần tạo nên một Hội Thánh hiệp hành. Như nhà văn, nhà thơ, và hoạ sĩ Đức từng nói: “Ai cũng có thể thực hiện phép màu, ai cũng có thể chạm đến mục tiêu, nếu anh ta có thể nghĩ, nếu anh ta có thể chờ đợi, nếu anh ta có thể kiên trì”. (Hermann Hesse)
Lạy Chúa là Đấng nối kết mọi loài mọi vật, chính Chúa luôn đồng hành và cho chúng con được hiệp thông ngay trong Thân Thể của Chúa. Xin Người hãy ở cạnh bên chúng con, để mỗi một thành phần trong Hội thánh cùng nhau sát cánh, bước đi đồng hành “chung nhịp Chúa đưa” trên mọi nẻo đường. Xin cho những ai khi lãnh nhận trách nhiệm chung, luôn biết thi hành sứ vụ được uỷ thác.
3. Canh Tân đời sống đức tin
Trong Tông Huấn Đức Kitô đang sống (Christus Vivit), Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết: “Chúng ta có nguy cơ coi Chúa Giêsu Kitô chỉ như một mẫu gương trong quá khứ, như một kỷ niệm, như một Đấng đã cứu chúng ta cách nay hai ngàn năm. Điều này không ích gì cho chúng ta, vì nó sẽ để chúng ta cũ kỹ y như trước, nó sẽ không giải thoát chúng ta.” (Số 124). Quả vậy, ngày nay Đức tin của người Kitô như dần phai nhạt đi trên một số bình diện. Cần nhớ rằng, Đức tin không phải là xu hướng, không là trào lưu, nhưng Đức tin đích thực phải xuất phát nơi lòng yêu mến và tâm tình thờ lạy tôn vinh Chúa, như chính hơi thở, chính lương thực nuôi sống chúng ta.
Năm mới cũng là thời điểm hồi chuông canh tân, đổi mới vang lên. Canh tân cách thực hành Đức tin là tiền đề và là điều kiện tiên quyết để chúng ta đổi mới cuộc sống, thêm phần gắn bó với Chúa. Chúc anh chị em biết noi gương Thánh Giuse để vun trồng và củng cố cho nền tảng đời sống Kitô hữu của mình. Nguyện xin Chúa ban cho anh chị em được mạnh mẽ trong đức Tin, vững vàng trong đức Cậy và nồng nàn trong đức Mến,
Cuối cùng, con xin kính cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Ban MVTT Gp Kon Tum chúng con trong thời gian qua, ao ước sẽ tiếp tục nhận được sự nâng đỡ từ quý vị. Nguyện mong tất cả những người con đất Việt dù ở đâu cũng luôn có được những ngày Tết ấm tình Chúa, chan hoà tình người, ngập tràng hạnh phúc vì luôn có Chúa Xuân ở cùng.
Linh mục Tađêô Võ Xuân Sơn
Trưởng BMVTT Giáo Phận Kon Tum
WGPKT(30/01/2022) KONTUM