Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 100 Năm Dòng Chúa Cứu Thế Hiện Diện Tại Việt Nam – Vùng Tây Nguyên (Kính Thánh Anphongsô 01/08 – Đấng Sáng Lập DCCT)

Sáng ngày 01 tháng 08 năm 2025, giữa cao nguyên ngút ngàn của nắng gió, Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Anphongsô, bổn mạng Nhà Dòng; cũng là mừng năm thánh 100 năm DCCT hiện diện tại Việt Nam; được tổ chức trên Vùng Tây Nguyên (Giáo xứ Plei Chuêt), giữa hàng ngàn anh chị em Jrai, Bahnar, K’Ho, M’nông, Rơ Ngao cùng các tín hữu người Kinh khắp nơi trở về.

Thánh lễ trọng thể được cử hành vào lúc 9g00 trước tiền sảnh Nhà thờ Plei Chuêt do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kontum chủ tế. Cùng đồng tế có Cha Giám tỉnh DCCT Việt Nam, Đaminh Nguyễn Đức Thông, quý Cha trong Ban cố vấn và khoảng 200 linh mục đồng tế. Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Đức Cha Aloisiô đã mừng lễ cùng Nhà Dòng, ngài nhắc lại sự hiện diện phục vụ của Nhà Dòng đã hơn 50 năm trên Giáo phận Kon Tum. Ngài cũng cảm ơn Nhà Dòng đã quảng đại gửi những thành viên ưu tú của mình, để không chỉ rao giảng Tin Mừng cho anh chị em Jrai; mà còn gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa qua chữ viết, từ điển, kinh thánh, sách phụng vụ, bài hát… Qua Thánh lễ này, chúng ta xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha Thánh Anphongsô chuyển cầu ơn Chúa cho DCCT tiếp tục dấn thân rao giảng lòng thương xót của Chúa.

Phần giảng lễ được Cha cố vấn Vinhsơn Phạm Cao Quý, đảm trách. Trong bài giảng sâu sắc và đầy lửa truyền giáo, Cha Vinhsơn dẫn cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương của Thánh Anphongsô, vị sáng lập đầy khôn ngoan, người đã không ngừng dấn thân để “loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó” và đã khắc họa rõ nét dung mạo của một vị mục tử chan chứa lòng thương xót của Chúa Giêsu Cứu Thế. Cha cũng mời gọi mọi người tiếp nối ngọn lửa ấy, giữa những thách đố truyền giáo hôm nay, đặc biệt tại vùng đất Tây Nguyên, nơi đã đón nhận hạt giống Tin Mừng trong mồ hôi, nước mắt và cả mạng sống của những thừa sai tiên phong.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Giám Tỉnh DCCT Việt Nam bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến Đức Cha Aloisiô, quý Cha trong Giáo phận, quý Bề trên các hội dòng, quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã đồng hành, nâng đỡ và chia sẻ sứ mạng loan báo Tin Mừng cùng Nhà Dòng suốt một thế kỷ qua. Sự hiện diện đông đảo của khoảng hơn 2.000 giáo dân là một minh chứng sống động cho hoa trái của hạt giống Tin Mừng được gieo vãi giữa Vùng đất Tây Nguyên qua nhiều thế hệ.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình cảm tạ và tràn đầy niềm hy vọng. Lịch sử 100 năm DCCT hiện diện tại Việt Nam là một hành trình đẫm nước mắt và hy sinh, nhưng cũng đầy ắp hoa trái thiêng liêng và niềm vui Tin Mừng. Bầu trời Plei Chuêt hôm nay trong xanh lạ thường, đến độ Đức Cha Aloisô đã chia sẻ: trên đường tôi đi tới đây, thấy có mưa và lòng cảm thấy ái ngại. Nhưng khi tới nơi, tôi có hỏi Cha bề trên Nhà Pleiku, Cha Máccô Bùi Duy Chiến thì được ngài trả lời: lần nào cũng vậy, có Chúa lo, cứ đến lễ quan trọng thì không có mưa, dù trước có mưa gió to đến thế nào, chúng con nhiều lần thấy như vậy rồi. Và quả thật, hôm nay Chúa ban cho thời tiết đẹp để Thánh lễ diễn ra sốt sáng, đó chính là tấm lòng chạnh thương của Người cho dân Thiên Chúa, dân mà Người hằng yêu thương.

(Lm. T.N.H, tóm lược.)

Nguồn: dcctvn.org

Một số hình ảnh của buổi lễ:

SON_1809 copy

SON_1813 copy

SON_1869 copy

SON_1875 copy

SON_1879 copy

SON_1883 copy

SON_1893 copy

SON_1897 copy

SON_1907 copy

SON_1917 copy

SON_1934 copy

SON_1935 copy

SON_1963 copy

SON_1992 copy

SON_2006 copySON_2021 copySON_2035 copySON_2050 copySON_2056 copySON_2057 copySON_2061 copySON_2066 copySON_2071 copySON_2075 copySON_2078 copySON_2080 copySON_2086 copySON_2100 copySON_2103 copySON_2111 copySON_2128 copySON_2129 copySON_2147 copySON_2148 copySON_2150 copySON_2162 copySON_2163 copySON_2165 copySON_2168 copySON_2171 copySON_2172copySON_2173 copySON_2174copySON_2175 copySON_2179 copySON_2190 copySON_2201 copySON_2210 copySON_2218 copySON_2219 copySON_2221 copySON_2236 copySON_2240 copySON_2250 copySON_2264 copySON_2266 copySON_2276 copySON_2287 copySON_2293 copySON_2300 copySON_2318 copySON_2325 copySON_2336 copySON_2340 copySON_2363 copySON_2385 copySON_2386 copySON_2387 copySON_2486 copySON_2490 copySON_2500 copySON_2505 copySON_2508 copySON_2516 copySON_2523 copySON_2527 copySON_2531 copySON_2533 copySON_2539 copy