Đan Viện Cát Minh Kon Tum: Mừng Lễ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu 01/10
Đan Viện Cát Minh Kon Tum: Mừng Lễ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu 01/10
“Ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui” xin mượn lời của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô để diễn tả niềm vui nội tâm của Quý Sơ và các anh chị em sắc tộc trong ngày lễ mừng kính Thánh Têrêsa tại Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse Kon Tum.
Trong khung cảnh êm đềm, đơn sơ, tĩnh lặng và cô tịch của dòng Cát Minh Kon tum, vào lúc 8h30 sáng thứ Tư ngày 01 tháng 10 năm 2025, những anh chị em thuộc các sắc tộc trong vùng Gia Lai hân hoan quy tụ về Đan Viện Cát Minh Kon Tum để cùng với quý sơ hân hoan, vui mừng và long trọng mừng lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – tiến sĩ Hội Thánh. Vị Thánh nổi tiếng trẻ tuổi nhưng con đường nên Thánh của Ngài lại phù hợp với mọi người, mọi thời và mọi tầng lớp trong xã hội và đặc biệt Ngài lại là vị Thánh Quan Thầy của tất cả các xứ Truyền Giáo trong đó không thể không kể đến Giáo Phận Kon Tum thân yêu của chúng ta.
Thánh Lễ bắt đầu lúc 9h30 sáng do cha Giuse Nguyễn Thời Danh chủ tế. Bài ca nhập lễ “Tôn Vinh Thánh Nữ Têrêsa” được cất lên với giọng hát trong trẻo, ấm áp và thánh thiện của Quý Sơ dòng kín vang lên mời gọi cộng đoàn bước vào phụng vụ thánh.
Sau phần công bố Lời Chúa, trong phần chia sẻ với cộng đoàn, Cha Chủ Tế Giuse đã chỉ ra con đường nên Thánh của Thánh Nữ thật đơn sơ mà ai ai cũng có thể thực hành được. Ngài nói: “Đây là một thiếu nữ vô cùng trẻ tuổi mà đã là một vị Đại Thánh, đánh thức cả thế giới bừng tỉnh về lòng yêu mến Chúa bằng con đường nhỏ bé, đơn sơ và khiêm hạ. Con đường này không quá xa vời cũng không quá khó đối với chúng ta. Đó là con đường mà những ai thực sự khao khát nên Thánh đều có thể thực hiện được với hai điều căn bản: 1.Dành trọn trái tim tình yêu cho Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. 2. Luôn sống đơn sơ, khiêm nhường và phó thác.
Cha chủ tế mời gọi: “Tôi ước mong sao mọi người tín hữu chúng ta luôn hạnh phúc, ngập tràn niềm vui và nỗ lực sống Thánh theo gương của Thánh Nữ: SỐNG TÌNH YÊU – LÀM MỌI VIỆC VÌ TÌNH YÊU – TIN TƯỞNG TÍN THÁC VÀO TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.
Điều vô cùng đặc sắc trong xuyên suốt Thánh Lễ đã làm cho mọi tâm hồn liên tưởng đến chính tâm hồn của Thánh Nữ Têrêsa: Một bên là sự trầm lắng, êm dịu, ẩn sâu trong tình yêu của Chúa qua giọng hát nhẹ nhàng, khoan thai, thanh cao của Quý Sơ bằng tiếng dân tộc kinh. Một bên là dàn cồng chiêng sống động và trang trọng qua giọng hát Bộ Lễ Jrai của anh chị em sắc tộc. Điều này diễn tả chính tinh thần của Thánh Nữ: Sự hy sinh, âm thầm và lòng yêu mến Chúa trong cầu nguyện và cô tịch có sức mạnh truyền giáo mãnh liệt như tiếng cồng chiêng đang rộn rã vang lên. Đây quả là một bản trường ca bất hủ thánh thiêng đan kết giữa sức mạnh của việc cầu nguyện và tinh thần truyền giáo của Thánh Nữ.
Kết thúc Thánh Lễ mọi người được no thoả trong bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Lòng hân hoan ra về với niềm vui dâng đầy và ngập tràn ân sủng, cùng với món quà tinh thần quý sơ dành tặng: những cánh hoa hồng nhân đức của Chị Thánh Têrêsa.
Ước mong rằng niềm khao khát nên thánh này không chỉ dừng lại ở những tâm hồn hiện diện trong Thánh lễ này mà còn lan toả đến hết thảy mọi người xung quanh, đặc biệt là các anh chị em chưa nhận biết Chúa trên miền đất Tây Nguyên thân thương này.
Nguyện xin Thánh Nữ Têrêsa mưa những trận mưa hoa hồng truyền giáo xuống trên Giáo Phận Kon Tum của chúng con. Để ngọn lửa Đức Tin được cháy sáng, lan rộng khắp trên các sắc tộc trong và ngoài Giáo Phận.