Giáo Xứ Đức An – 60 Năm Một Hành Trình Xây Dựng Cộng Đoàn Đức Tin Sống Động

WGPKT (27.11.2025) – Thứ hai, ngày 24.11.2025, Giáo xứ Đức An, Giáo hạt Pleiku đã long trọng mừng lễ Thánh Anrê Dũng Lạc và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng của Giáo xứ, đồng thời mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ (1965-2025).

Thánh lễ vào lúc 9g30, do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục giáo phận Kon Tum chủ tế, với sự hiện diện của Cha Tổng đại diện, quý Cha Đại diện Giám mục, quý Cha hạt trưởng, Cha Giám đốc Chủng viện Thừa sai Kon Tum và quý Cha đồng tế.

Đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, đại diện các giáo xứ bạn và mọi thành phần cộng đoàn giáo xứ Đức An hiệp thông dâng thánh lễ.

 

GIÁO XỨ ĐỨC AN – 60 NĂM MỘT HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG

CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG

 

Sáu mươi năm đối với đời người là một chặng đường dài; đối với một giáo xứ, đó là cả một lịch sử được viết bằng đức tin, hy sinh và tình yêu của bao thế hệ. Nhìn lại hành trình 1965–2025, Giáo xứ Đức An không chỉ là một địa danh trên bản đồ Giáo phận Kon Tum, mà đã trở thành mái nhà đức tin, là trái tim mục vụ của cộng đoàn dân Chúa giữa lòng Pleiku.

Ngày hôm nay, khi Giáo xứ bước vào cột mốc 60 năm, chúng ta có quyền tự hào về những công trình vật chất hiện diện giữa khuôn viên thân thương này: ngôi Thánh đường trang nghiêm, khu Nhà xứ, các nhà giáo lý, khuôn viên mục vụ, đài Thánh Giuse, và biết bao thiết chế phục vụ cộng đồng. Nhưng trên tất cả, tài sản quý giá nhất của Đức An chính là con người, là cộng đoàn hiệp nhất – trưởng thành – gắn bó trong hành trình sống đạo mỗi ngày.

Nếu trước kia Đức An chỉ là một cộng đoàn nhỏ bé của những gia đình di cư bước đầu lập nghiệp, hôm nay giáo xứ đã trở thành một trong những giáo xứ có đời sống mục vụ phong phú, sinh hoạt sôi nổi và chiều sâu đức tin rõ nét. Các hội đoàn phục vụ ngày càng vững mạnh; giới trẻ mang lại sức sống; thiếu nhi trở thành niềm hy vọng; các thành phần chức việc vẫn âm thầm nâng đỡ các hoạt động; những người cha, người mẹ vẫn ngày ngày gieo đức tin trong gia đình bằng đời sống chứng tá.

Không thể không nhắc đến sự dẫn dắt kiên trì của các vị mục tử, những người đã dâng trọn đời mình để xây dựng giáo xứ từ những bước đi chập chững ban đầu cho đến một cộng đoàn trưởng thành như hôm nay. Mỗi vị để lại một dấu ấn; mỗi giai đoạn đều chất chứa bao hy sinh âm thầm. Cách đặc biệt, tuổi 75 của Cha Sở Louis Nguyễn Quang Vinh trở thành một biểu tượng đẹp của tình phụ tử mục tử, của sự trung tín và tận tâm hiến dâng mà ngài đã âm thầm trao ban cho đoàn chiên Đức An suốt bao năm qua.

Giáo xứ Đức An hôm nay không chỉ lớn mạnh về cơ cấu tổ chức, mà còn lan tỏa tinh thần phục vụ. Từ các hoạt động bác ái, nâng đỡ người nghèo, đến những chương trình sinh hoạt giới trẻ, học hỏi Kinh Thánh, đào tạo giáo lý viên, các khóa huấn luyện… tất cả đều nói lên một điều: Đức An không chỉ “sống đạo”, mà còn “làm chứng cho Đức tin” trong đời sống xã hội.

Trong bối cảnh xã hội nhiều biến chuyển, khi đời sống đạo của giới trẻ đối diện nhiều thách đố, Giáo xứ Đức An vẫn giữ được hơi thở tươi mới và định hướng rõ ràng: xây dựng một cộng đoàn phụng vụ sốt sắng, một gia đình hiệp nhất yêu thương, một điểm sáng truyền giáo và phục vụ giữa thành phố Pleiku.

Mừng kỷ niệm 60 năm thành lập và Bổn mạng Giáo xứ, chúng ta được mời gọi không chỉ để nhìn lại quá khứ, nhưng còn để hướng tới tương lai. Một tương lai mà Đức An tiếp tục lớn lên trong hiệp thông – tham gia – sứ vụ, tiếp tục khơi dậy nơi mỗi tín hữu ngọn lửa yêu mến Chúa và Giáo hội, tiếp tục viết tiếp trang sử đức tin bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thấm đẫm tinh thần Tin Mừng.

Sáu mươi năm đã qua, nhưng hành trình vẫn còn tiếp nối.

Giáo xứ Đức An hôm nay – và mãi mãi – vẫn là một cộng đoàn sống động, một dấu chỉ của Tình yêu Thiên Chúa, và là nơi mỗi người tìm thấy bình an, hy vọng và sức mạnh để bước tiếp trên đường đời.

Xin tạ ơn Chúa, cảm ơn các thế hệ cha ông, và cảm ơn từng thành phần dân Chúa đã góp nên Giáo xứ Đức An của ngày hôm nay.

 

Bài viết: Ban truyền thông giáo Xứ Đức An

Hình ảnh: Ban Mục vụ Truyền thông GP Kon Tum