Giáo Họ Biệt Lập Kon Gu Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Và Đón Cha Tân Đặc Trách Tiên Khởi

Sáng ngày 01.10.2026, tại Giáo họ Kon Gu, Giáo hạt Đăk Hà đã diễn ra thánh lễ mừng kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Bổn Mạng Giáo họ. Ngay từ sáng sớm, bầu khí của giáo họ đã rộn rã tiếng cồng chiêng và quy tụ nhiều đội múa xoang trong 6 làng trực thuộc với sắc phục rực rỡ, mang đậm bản chất văn hoá người Sơdră.

Đặc biệt hơn, trong thánh lễ Bổn Mạng năm nay, lần đầu tiên Giáo họ biệt lập Kon Gu chính thức có cha Đặc Trách, ngài sẽ ở trực tiếp tại Giáo họ để coi sóc mục vụ cho hơn 3.500 giáo dân. Niềm vui ngày có cha mới càng thêm ý nghĩa hơn khi ngày 01.10 Bổn Mạng Giáo họ cũng là ngày kỷ niệm 1 năm cha Đặc Trách lãnh thừa tác vụ linh mục. Giáo họ Kon Gu đón 3 niềm vui trong một ngày trọng đại với tiết trời nắng đẹp nơi ngôi nhà nguyện nhỏ bé, đơn sơ.

Thánh lễ Bổn Mạng diễn ra lúc 9g30 sáng cho Cha Quản Hạt Đăk Hà – Giuse Vũ Quốc Bình chủ tế, có quý cha trong giáo hạt, quý cha cùng lớp, cha nghĩa phụ và các cha anh em linh tông của cha tân Đặc Trách cùng quý cha đồng tế. Thánh lễ còn có sự tham dự của quý tu sĩ nam nữ và đông đảo bà con giáo dân đã về để chung chia niềm vui với Giáo họ Kon Gu, khi lần đầu tiên sau 131 năm Tin Mừng hiện diện nơi mảnh đất chập chùng đồi núi này. Từ nay Kon Gu đã chính thức thành một cộng đoàn biệt lập và lần đầu tiên có một vị mục tử hiện diện để coi sóc, hướng dẫn và chăm lo đời sống đức tin cho Giáo họ.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Micae Nguyễn Tuấn Huy đã rảo qua một chút lịch sử hình thành của Kon Gu. Trước năm 2017, Kon Gu và Đăk Kơdem thuộc Giáo xứ mẹ Kon Bơ băn. Sau đó Giáo xứ Đăk Kơdem được tách biệt và thành lập, Kon Gu tiếp tục trực thuộc giáo xứ Đăk Kơdem. Để có được ngày hôm nay, Giáo họ Kon Gu phải trải qua biết bao âm thầm, hy sinh và vất vả để hôm nay tự đứng trên đôi chân của mình dù còn biết bao khó khăn phía trước. Cha Micae tiếp tục hướng cộng đoàn về tiểu sử và tấm gương sáng ngời của vị thánh Bổn Mạng, nhất là đức tính đơn sơ, khiêm nhường, thực thi những việc nhỏ bé với một tâm hồn quảng đại của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn suy niệm và sống bắt chước gương lành của thánh Bổn Mạng, chung tay xây dựng Giáo họ bằng những việc làm cụ thể dù nhỏ bé, nhất là cộng tác với cha Đặc Trách để giúp Kon Gu được phát triển về mọi mặt, nhất là trong đời sống đức tin.

Cuối thánh lễ, chú Yao Phu trưởng đã có những tâm tình cảm ơn đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, và quý cộng đoàn tham dự. Đồng thời, vị đại diện cũng bày tỏ tâm tình tri ân đến quý cha cựu quản xứ; cha Máccô Trần Quý Phương Linh và gửi lời chào mừng đến cha Tân Đặc Trách Antôn Trần Trọng Lợi trong sứ vụ mới.

Sau thánh lễ, Giáo họ đã có buổi tiệc mừng đơn sơ tại khuôn viên nhà nguyện. Ước mong biến cố trọng đại hôm nay của Giáo họ biệt lập Kon Gu sẽ mở ra một trang sử mới với niềm hy vọng thăng tiến trên mọi chiều kích, nhất là trong đời sống đức tin. Ngõ hầu Giáo Hội sẽ gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng như lòng Chúa mong ước.

 

Ban MVTT GP Kon Tum

 

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là kon-gu-nhan-xu-20-1024x682.jpg