Ngày Hành Hương Năm Thánh Phanxicô Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Hiếu Đức

Hồng ân Năm Thánh kỷ niệm 800 năm Thánh Phanxicô Assisi “qua đời” (1226 – 2026), qua Hội dòng Anh Em Hèn Mọn mà ân sủng và tình yêu Thiên Chúa đang tuôn tràn trên toàn thể dân Chúa.

Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn, thứ hai ngày 02/03/2026, tại Giáo xứ Hiếu Đức thuộc giáo hạt Pleiku đã diễn ra ngày Hành Hương Năm Thánh Phanxicô. Với chủ đề: “Khởi đầu hành trình của Thánh Phanxicô: Lắng Nghe và Lên Đường”, đã quy tụ quý linh mục, tu sĩ thuộc các cộng đoàn Anh Em Hèn Mọn Pleiku. Đặc biệt, có sự hiện diện của các thành viên Dòng Ba Phanxicô tại thế và đông đảo anh chị em tín hữu các sắc tộc Jrai, Bahnar, Xê Đăng và người Kinh.

Chương trình bắt đầu lúc 8g00 với việc cử hành nghi thức viếng nhà thờ. Cộng đoàn cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện, lãnh nhận Bí tích hòa giải và lắng nghe đọc “Sắc Lệnh Năm Thánh Phanxicô” của Tòa Ân Giải Tối Cao.

Tiếp đến, Thầy Phêrô Nguyễn Trung Phát – bề trên Cộng Đoàn Phanxicô Pleiku đã trình bày chia sẻ và học hỏi tinh thần Thánh Phanxicô xoay quanh chủ đề: “Lắng Nghe và Lên Đường”.

Vào lúc 09g15, Thánh lễ kính Thánh Phanxicô đã được cử hành cách long trọng trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Khởi đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse Hoàng Hữu Chi đã nói lên mục đích, ý nghĩa của việc hành hương và Thánh lễ Năm Thánh. Cuộc đời nghèo khó và thánh thiện của Thánh Phanxicô cho thấy lòng thương xót và ân sủng Thiên Chúa có sức biến đổi con người. Trong Năm Thánh, Ơn Toàn xá giúp mọi người giải thoát khỏi hình phạt tạm do tội lỗi, đồng thời mời gọi mỗi người canh tân đức tin và gắn bó hơn với Thiên Chúa và Hội Thánh.

Trong bài giảng, qua các bài đọc Kinh Thánh, nhất là bài Tin Mừng Mt 11,25-30, cha Giuse Trần Đức Trí đặc biệt nhấn mạnh hành động Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha vì đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọn. Liên hệ đến cuộc đời của Thánh Phanxicô Assisi, thánh nhân cũng đã trở nên bé nhỏ để lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng lên đường. Đời sống mỗi người không phải để giữ cho riêng mình nhưng là món quà để trao ban. Ai sống ích kỷ, khép kín sẽ đánh mất ý nghĩa cuộc đời; ai biết cho đi vì Chúa và vì Tin Mừng sẽ tìm được niềm vui đích thực. Vì vậy, các Kitô hữu được mời gọi hãy khiêm tốn lắng nghe lời Chúa, mở lòng đón nhận lòng thương xót của Chúa và can đảm lên đường phục vụ, để đời sống sinh hoa trái trong bình an và tình huynh đệ.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra với phần phụng vụ Thánh Thể.

Kết thúc Thánh lễ, cha Chủ tế long trọng ban phép lành Toàn Xá cho toàn thể cộng đoàn. Cùng với Anh Em Hèn Mọn Pleiku, mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn và tiến bước trong hy vọng nhờ Thần Khí để trở nên chứng nhân không mệt mỏi của hòa bình.

Ban MVTT GP Kon Tum

Hình ảnh: Giáo xứ Hiếu Đức