Canh Tân Đời Sống Đạo. Bài 09: Hiệp Hành Trong Cộng Đoàn – Cùng Nhau Trở Thành Môn Đệ Thừa Sai

BÀI 09

HIỆP HÀNH TRONG CỘNG ĐOÀN –

 CÙNG NHAU TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ THỪA SAI

Anh chị em thân mến,

Hành trình canh tân đời sống đạo để vui thích trở thành môn đệ thừa sai đang đưa chúng ta đến gần đích. Sau khi suy niệm về Thánh Thể như trung tâm đời sống Kitô hữu, hôm nay chúng ta đào sâu về hiệp hành trong cộng đoàn – tinh thần mà Giáo hội hoàn vũ và Hội Thánh Việt Nam đang sống mạnh mẽ, đặc biệt qua Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành (2021-2024) và định hướng mục vụ gần đây.

Hiệp hành” nghĩa là “cùng đi đường với nhau”, lấy cảm hứng từ hình ảnh hai môn đệ Emmau: Chúa Giêsu đồng hành, lắng nghe, giải thích Lời Chúa, và cùng bẻ bánh với họ. Hiệp hành không phải là dân chủ thế gian hay họp hành hình thức, mà là cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh Thần, gặp gỡ, phân định và ra đi loan báo Tin Mừng.

Trong năm mục vụ 2026 “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, hiệp hành là chìa khóa để cộng đoàn trở nên sống động. Nếu chỉ canh tân cá nhân mà thiếu cộng đoàn nâng đỡ, chúng ta dễ mệt mỏi, cô đơn giữa sứ mạng. Ngược lại, khi cộng đoàn hiệp hành, mọi người cùng nhau gặp gỡ Chúa, chia sẻ chứng tá, và cùng ra đi truyền giáo với niềm vui nhân lên gấp bội.

Tin Mừng cho thấy Hội Thánh sơ khai sống hiệp hành cách tuyệt đẹp: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện… Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, để mọi sự làm của chung… Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ, bẻ bánh tại tư gia… ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến” (Cv 2,42-47). Kết quả? “Ngày lại ngày, có thêm những người được cứu độ”. Cộng đoàn hiệp hành đã trở thành sức hút mạnh mẽ cho lương dân.

Hôm nay, nhiều giáo xứ Việt Nam vẫn mang tính “giữ đạo” cá nhân hoặc hình thức: đi lễ riêng lẻ, hội đoàn hoạt động khép kín, ít chia sẻ đức tin với nhau. Nhưng Chúa mời gọi canh tân thành cộng đoàn hiệp hành:

– Gặp gỡ: Không chỉ gặp nhau trong Thánh lễ, mà tổ chức nhóm nhỏ chia sẻ Lời Chúa, lắng nghe cuộc sống của nhau. Mỗi người được nghe và kể về hành trình đức tin, khó khăn, niềm vui.

– Lắng nghe: Không chỉ cha xứ nói, mà mọi người – giáo dân, giới trẻ, người nghèo, người yếu đuối – đều được lên tiếng. Lắng nghe Chúa Thánh Thần qua anh chị em.

– Phân định và hành động: Cùng nhau cầu nguyện để nhận ra ơn gọi truyền giáo của giáo xứ: thăm viếng gia đình xa đạo, bác ái cộng đồng, mời gọi lương dân.

Áp dụng cụ thể trong giáo xứ:

– Thành lập hoặc canh tân nhóm nhỏ chia sẻ Lời Chúa (như nhóm Gia đình Phúc Âm hóa): Mỗi tuần gặp nhau suy niệm Tin Mừng, chia sẻ áp dụng vào đời sống, cầu nguyện cho nhau.

– Hội đồng giáo xứ và các hội đoàn hoạt động theo tinh thần hiệp hành: Bắt đầu bằng cầu nguyện, lắng nghe ý kiến mọi người, cùng quyết định kế hoạch truyền giáo.

– Giáo xứ trở thành nơi đón tiếp: Tổ chức giờ chầu mở cửa, bữa ăn huynh đệ, hoạt động bác ái chung – để lương dân thấy cộng đoàn yêu thương và được mời gọi tham gia.

Khi cộng đoàn sống hiệp hành, mỗi người không còn truyền giáo một mình, mà được nâng đỡ, khích lệ. Niềm vui nhân lên, và Hội Thánh trở thành dấu chỉ sống động của Nước Trời giữa thế gian.

Anh chị em thân mến, năm 2026 này, hãy để giáo xứ chúng ta trở thành cộng đoàn hiệp hành thực sự. Mỗi người hãy tham gia tích cực, để cùng nhau trở thành môn đệ thừa sai – không cô đơn, mà đồng hành với Chúa và anh em.

Trong bài cuối, chúng ta sẽ tổng kết hành trình và nghe lời sai đi của Chúa Phục Sinh.

Lời nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa đã quy tụ Hội Thánh sơ khai trong hiệp hành để loan báo Tin Mừng mạnh mẽ. Xin đổ tràn ơn Chúa trên cộng đoàn chúng con, để chúng con biết gặp gỡ, lắng nghe và phân định cùng nhau. Xin biến giáo xứ chúng con thành cộng đoàn hiệp hành sống động, nơi mọi người cùng nâng đỡ nhau ra đi truyền giáo. Nhờ đó, chúng con vui thích trở thành môn đệ thừa sai, mang Chúa đến cho thế giới hôm nay. Amen.

Câu hỏi suy niệm

1. Trong giáo xứ hoặc gia đình tôi, chúng ta đã sống tinh thần hiệp hành (lắng nghe, chia sẻ, cùng phân định) đến mức nào ?

2. Tôi sẽ đóng góp gì để cộng đoàn trở nên hiệp hành hơn (tham gia nhóm nhỏ, lắng nghe anh em…) ?

3. Hiệp hành có giúp tôi cảm thấy không cô đơn trong sứ mạng thừa sai không ?

 

Linh mục Antôn Phan Tự Cường, OP