Ngày Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Chư Prông 2026. Chủ Đề: “Môn Đệ Trẻ – Bừng Sáng Tin Mừng”
Ngày Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Chư Prông 2026. Chủ Đề: “Môn Đệ Trẻ – Bừng Sáng Tin Mừng”
Vào thứ Ba, ngày 21/07/2026, tại Giáo xứ Plei Rơngol Khóp (Chư Prông, Gia Lai), Ban Mục vụ Giới trẻ Tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam đã phối hợp cùng Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo hạt Chư Prông tổ chức thành công Ngày gặp gỡ Giới trẻ thường niên. Sự kiện quy tụ hơn 600 thanh thiếu niên từ các giáo xứ, giáo họ trong toàn giáo hạt.
Hòa cùng định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chương trình năm nay mang chủ đề “MÔN ĐỆ TRẺ – BỪNG SÁNG TIN MỪNG”. Đây là lời mời gọi thiết tha gửi đến mỗi bạn trẻ: hãy dấn thân sống tinh thần chứng nhân, trở thành những thừa sai nhiệt thành nối bước Đức Kitô và đem ánh sáng Tin Mừng chiếu tỏa vào đời sống hôm nay, đúng như tinh thần Lời Chúa: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14).
Chương trình chính thức khai mạc vào lúc 14g00 với sự hiện diện của Cha Tađêô Nguyễn Ái Quốc (Hạt trưởng Giáo hạt Chư Prông), Cha Barnaba Lê An Phong (Giám tỉnh Tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam), cùng quý Cha, quý Thầy Salêdiêng và đông đảo tu sĩ nam nữ.
Trong huấn từ khai mạc, Cha Hạt trưởng Tađêô nhấn mạnh Đại hội là điểm hẹn thiêng liêng hằng năm để người trẻ gặp gỡ Chúa và nâng đỡ nhau trong đức tin. Ngài nhắn gửi các bạn trẻ đừng đứng bên lề như những “khán giả”, mà hãy trở thành chứng nhân sống động của Đức Kitô giữa một thế giới đầy biến động. Đặc biệt, qua hình ảnh Thánh Carlo Acutis – vị bổn mạng của giới trẻ Giáo hạt, các bạn được khơi gợi tinh thần nên thánh từ những điều bình thường bằng một tình yêu phi thường, luôn giữ vững căn tính Kitô hữu và biết tận dụng công nghệ thành công cụ loan báo Tin Mừng. Kết thúc lời phát biểu, Cha Hạt trưởng trịnh trọng tuyên bố khai mạc Đại hội, cầu chúc sự kiện trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, góp phần xây dựng một Giáo hội trẻ trung, hiệp nhất và đầy sức sống.
Ngay sau đó, Cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh – Trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ Salêdiêng, đã chia sẻ đề tài: “Người trẻ sống Tin Mừng theo gương Thánh Carlo Acutis”. Bằng lối truyền đạt cởi mở và sống động, ngài giúp các bạn trẻ hiểu rằng sống Tin Mừng chính là sống như Chúa Giêsu: luôn vâng phục Thánh Ý Chúa Cha và yêu thương mọi người. Qua việc phác họa những nhân đức sáng ngời của vị Thánh trẻ, ngài mời gọi cộng đoàn noi gương thánh nhân qua các hành động cụ thể: yêu mến Thánh Thể, sùng kính Đức Mẹ, dấn thân bác ái trong sự khiêm nhường, khiết tịnh và hăng hái làm tông đồ trong kỷ nguyên số.
Sau giờ chia sẻ, không gian lắng đọng lại để các bạn trẻ bước vào phút hồi tâm, cùng chầu Thánh Thể sốt sắng và lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
Cao điểm của ngày gặp mặt là Thánh lễ Tạ ơn diễn ra vào lúc 16g45 do Cha Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh – Đại diện Giám mục vùng Gia Lai, chủ sự. Mở đầu Thánh lễ, Cha Luy mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn và chiêm ngắm tấm gương Thánh Carlo Acutis – một mẫu mực trẻ trung, say mê Thánh Thể, am tường công nghệ nhưng luôn sống chan hòa, khiêm nhường với người nghèo khổ.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giám tỉnh Barnaba đã đào sâu ý nghĩa đoạn Tin Mừng về hai môn đệ trên đường Emmau (Lc 24,13-35). Đây là bức tranh tuyệt đẹp về hành trình đức tin, qua đó cho thấy Chúa Giêsu Phục sinh luôn kiên nhẫn đồng hành, nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể. Chính Ngài sẽ biến đổi nỗi thất vọng thành niềm hy vọng để ta can đảm làm chứng cho niềm vui Tin Mừng – một kinh nghiệm mà Thánh Acutis đã sống cách sâu sắc để nêu gương cho mọi người.
Cuối Thánh lễ, đại diện giới trẻ đã bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đến Đức cha Giáo phận, Cha Giám tỉnh, Cha Hạt trưởng, quý Cha, quý Tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn. Lời cảm ơn cũng gửi gắm niềm hy vọng về sự liên đới bền chặt giữa Tỉnh dòng và Giáo phận trong sứ mạng phục vụ giới trẻ.
Sau bữa tối huynh đệ, đêm giao lưu văn nghệ (bắt đầu lúc 18g30) đã diễn ra bùng nổ với các tiết mục sôi động, mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa Jrai đặc sắc.
Ngày hội khép lại bằng Nghi thức Sai đi đầy trang trọng và cảm xúc. Những ngọn nến lung linh được thắp sáng trên tay mỗi bạn trẻ như một lời cam kết lên đường: sẵn sàng trở thành những ngọn đuốc mang tình yêu, niềm vui và hy vọng tràn đầy của Đức Kitô thắp sáng khắp muôn nơi.