Đức Cha Aloisiô Cử Hành Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Chrôh Ale
Đức Cha Aloisiô Cử Hành Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Chrôh Ale
Vào lúc 9g30, thứ tư ngày 22/07/2026, Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Chrôh Ale. Cùng đồng tế với Đức Cha, có Cha quản hạt Ayunpa Giuse Trần Ngọc Tín, Cha chánh xứ Giáo xứ Chrôh Ale GB. Nguyễn Văn Hùng, Cha chánh xứ Giáo xứ Bôn Ơi Nu Giuse Nguyễn Văn Tuân và quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs trong Giáo hạt và đông đảo anh chị em Jrai. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Việt, với các bài đọc và bộ lễ tiếng Jrai.
Trong bài giảng Đức Cha đã chia sẻ: “Chúng ta hay có cảm giác Chúa Thánh Thần hơi xa cách với chúng ta. Thường khi bắt đầu giờ kinh, cầu nguyện chúng ta thường xin ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta cũng hay quên Ngài vì ngài rất thiêng liêng. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy Chúa Thánh Thần tỏ hiện dưới hình chim bồ câu, ví như khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Nhưng hôm nay, qua các bài đọc, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần xuất hiện như ngọn gió, hình lưỡi lửa đậu trên các tông đồ. Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu trao ban Thánh Thần qua cử chỉ tượng trưng, Chúa Giêsu “thổi hơi” trao ban Thánh Thần cho các môn đệ. Ngài là sinh khí, thần khí, ngọn gió đó là những gì mà Kinh Thánh diễn tả về Chúa Thánh Thần. Anh chị em Jrai gọi Chúa Thánh Thần là “Jua” nghĩa là “hơi thở” của Thiên Chúa. Chết nghĩa là gì, nghĩa là ‘tắt thở’. Cho nên Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, là hơi thở của Thiên Chúa, không có ‘hơi thở’ chúng ta sẽ chết. Chúa dựng nên con người bằng cách dựng nên thân xác, và Chúa “thổi hơi” của Chúa ban cho chúng ta linh hồn. Có bài đáp ca với Thánh vịnh 104 ‘Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.’ Nếu Chúa rút sinh khí lại thì chúng ta trở về bụi tro.
Bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô khẳng định: “Không ai có thể nói rằng: “Đức Giêsu là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí”. Chúa Thánh Thần làm cho Giáo hội được sống động, Ngài là mối dây hiệp nhật cho toàn bộ chi thể của Giáo hội. Dù chúng ta không thấy Ngài, nhưng Ngài là Đấng ban sự sống, không có Chúa Thánh Thần chúng ta không thể sống ơn đức tin và lòng mến”. Do đó, ơn đức tin cũng chính là ơn mà Chúa Thánh Thần ban cho. Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng không thể sống đức mến. Trong gia đình, tình yêu thương giữa cha mẹ con cái là lẽ tự nhiên. Còn Chúa dạy chúng ta phải yêu thương cả kẻ thù, làm ơn cho kẻ hại mình, điều đó rất khó thực hành. Lẽ tự nhiên, ai thương mình mình thương lại, ai ghét mình mình ghét lại. Nhưng Chúa dạy chúng ta phải yêu thương như Chúa đã yêu thương ta. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta khi trên thập giá Chúa đã cầu xin ơn tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài. Để sống được ơn đó, chúng ta phải có Chúa Thánh Thần và xin Ngài đổi mới tâm hồn, thay đổi suy nghĩ của để chúng ta có thể sống được giới luật yêu thương của Chúa”.
Sau bài giảng, các em chuẩn bị lãnh Bí tích Thêm sức tuyên xưng lại đức tin. Sau đó, từng em tiến lên để Đức Cha ghi dấu thánh giá với dầu thánh trên trán, đó là dấu chỉ ấn tín Chúa Thánh Thần, một ấn tín không bao giờ phai mờ. Thánh lễ tiếp diễn trong bầu khí linh thiêng, sốt mến với điệu múa đơn sơ của bài ca dâng lễ.
Kết thúc Thánh lễ, một phụ huynh đại diện đã có lời cảm ơn Đức Cha, Cha Quản hạt, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, nhất là các anh chị Giáo lý viên đã dày công dạy dỗ các em; cảm ơn hai Cha chánh xứ hai Giáo xứ Chrôh Ale và Bôn Ơi Nu đã tận tâm chuẩn bị cho việc tĩnh tâm, giải tội cho cha mẹ đỡ đầu và các em chuẩn bị lãnh bí tích để hôm nay mọi người được tham dự Thánh lễ cách sốt sáng nhất. Được biết hôm nay có 145 em được lãnh Bí tích Thêm sức, trong đó Giáo xứ Chrôh Ale có 99 em; Giáo xứ Bôn Ơi Nu có 46 em. Sau Thánh lễ, Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ cùng mọi người ở lại chia sẻ niềm vui với các em trong bữa cơm trưa thân mật.
Vùng Phú Thiện – Gia Lai nổi tiếng là “chảo lửa” của vùng đất Tây Nguyên nhưng tạ ơn Chúa, bầu trời Chrôh Ale hôm nay chỉ nắng nhẹ và gió mát. Niềm vui tỏa rạng trên khuôn mặt của các em được lãnh Bí tích Thêm sức đã lan tới mọi người tham dự cùng toàn thể anh chị em thuộc cả hai Giáo xứ Chrôh Ale và Bôn Ơi Nu.