Thánh Lễ Giỗ Mãn Tang Đức Cố Giám Mục Phêrô Trần Thanh Chung

Thứ Năm, ngày 10/09/2026, trong tâm tình kính nhớ và tri ân, Giáo phận Kon Tum đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Phêrô Trần Thanh Chung nhân dịp mãn tang của ngài.

Thánh lễ diễn ra tại nhà thờ Chính tòa, do Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận, chủ tế; đồng tế với ngài có cha Tổng Đại diện, quý cha Đại diện Giám mục, quý cha Hạt trưởng, quý cha Bề trên cùng quý cha trong và ngoài Giáo phận. Tham dự Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân của Đức cha Phêrô và đông đảo cộng đoàn tín hữu Kinh – Thượng.

Đúng 10g00, đoàn rước Đức cha chủ tế đã đến trước phần mộ Đức cố Giám mục Phêrô để niệm hương tưởng nhớ ngài. Quý cha và cộng đoàn dân Chúa cùng hướng về và hiệp thông cầu nguyện.

Trong lời mở đầu Thánh lễ, Đức cha Aloisiô chia sẻ: “Hôm nay là ngày lễ giỗ mãn tang của Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung. Ngài đã làm Giám mục của Giáo phận Kon Tum chúng ta trong một thời kỳ rất khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Và ngài đã sống hiền lành để lèo lái con thuyền của Giáo phận qua những khó khăn, những ngày tháng thiếu thốn đó. Hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho ngài. Xin Chúa, nếu trong cuộc sống ở trần gian ngài còn có những thiếu sót nào, xin Chúa thứ tha để ngài sớm được hưởng nhan thánh Chúa.”

Trong phần giảng lễ, cha Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, Đại diện Giám mục vùng Gia Lai, đã nói lên ý nghĩa của ngày lễ giỗ mãn tang: đây là dịp để cộng đoàn Giáo phận Kon Tum cùng thương nhớ, tạ ơn và cầu nguyện cho người cha chung đã tận hiến trọn đời cho Giáo phận. Cuộc đời mục tử của ngài, từ những năm tháng phục vụ trong thiên chức linh mục đến khi làm Giám mục lãnh đạo Giáo phận, luôn được ghi dấu bằng tinh thần nhiệt thành, khó nghèo, hiền hòa, cương nghị và tình huynh đệ. Ngài đã sống như hạt lúa mì âm thầm gieo vào lòng đất, chấp nhận mục nát và hy sinh để sinh nhiều hoa trái.

Cha Luy chia sẻ: “Không, chúng ta không khép lại một cuộc đời, mà chúng ta phó dâng cuộc đời ấy vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta nhớ đến Đức cố Giám mục Phêrô không chỉ để thương tiếc một người cha đã khuất, nhưng để tạ ơn Chúa về một người cha đã sống hết mình cho Giáo phận. Với 68 năm linh mục, 42 năm Giám mục, một đời gắn bó với Giáo phận Kon Tum qua nhiều biến động lịch sử và một thời kỳ đầy khó khăn, điều lớn nhất ngài để lại là chứng tá về lòng trung tín với ơn gọi truyền giáo – tất cả cho công cuộc truyền giáo. Dù làm cha sở ở chốn thôn quê hẻo lánh hay nơi thị thành, làm cha Giám đốc Chủng viện hay Giám mục Giáo phận, ngài luôn ý thức mình là người được Chúa yêu. Ngài đã đáp lại tình yêu ấy bằng một đời sống tận hiến, tận tụy phục vụ, sẵn sàng lên đường đến bất cứ nơi đâu được chỉ định. Ngài như muốn nói với chúng ta: ‘Được Chúa yêu thì phải yêu lại bằng chính cuộc sống của mình’. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, chúng ta không bao giờ được đánh mất niềm hy vọng”.

Sau bài giảng, lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể tiếp tục diễn ra cách trang nghiêm, sốt sắng.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn, xúc động và tràn đầy niềm hy vọng, để lại những dư âm sâu lắng trong lòng cộng đoàn Giáo phận Kon Tum. Đức cố Giám mục Phêrô đã ý thức và sống trọn vẹn khẩu hiệu Giám mục của mình: “Dilexit me” – “Ngài yêu tôi”. Nay, trong niềm tin tưởng và hiệp thông cầu nguyện, cộng đoàn phó dâng ngài cho lòng thương xót Chúa, với niềm xác tín ngài sẽ được ân ban hạnh phúc Nước Trời, nơi ngài tiếp tục chuyển cầu cho Giáo phận Kon Tum thân yêu.

 

Ban MVTT Giáo phận Kon Tum