Giới Trẻ Vùng Gia Lai Họp Mặt Cầu Nguyện Và Mừng Lễ Bổn Mạng

Sáng ngày 18/10/2026 – Khánh nhật Truyền giáo, Giới trẻ giáo hạt Pleiku và Sinh viên Công giáo Pleiku đã tổ chức ngày họp mặt mừng kính Thánh Bổn Mạng Carlo Acutis, đồng thời tổ chức hành hương Năm Thánh Phanxicô.

Ngày họp mặt diễn ra tại Giáo họ Diên Phú (thuộc Giáo xứ Đức An, Pleiku), quy tụ hơn 400 thanh thiếu niên từ các giáo xứ và giáo họ vùng Gia Lai.

Lúc 8g00’, các bạn trẻ qui tụ tại Cộng đoàn dòng Phanxicô Diên Phú để làm quen với nhau và sinh hoạt khởi động tạo nên bầu khí sôi nổi hào hứng. Hiện diện tham dự và khai mạc có cha Gioan Baotixita Hồ Quang Huyên, Quản hạt Pleiku; cha Bartôlômêô Nguyễn Quang Lâm Sơn (SDB), đặc trách mục vụ Giới trẻ vùng Gia Lai; cha Giuse Nguyễn Văn Nho (OFM), đặc trách nhóm Sinh viên Công giáo Pleiku; quý thầy dòng Phanxicô, quý nữ tu dòng Thánh Giá và Thương Khó cùng đồng hành sinh hoạt với các bạn trẻ.

Sau những phút đón tiếp và sinh hoạt tại Cộng đoàn nhà dòng, vào lúc 9g00’, các tham dự viên di chuyển sang nhà thờ Giáo họ Diên Phú để tiếp tục chương trình hành hương Năm Thánh Phanxicô.

Các bạn trẻ đã  lắng nghe chia sẻ của cha Bartôlômêô Nguyễn Quang Lâm Sơn, SDB. Khởi đi từ đoạn Kinh Thánh trong sách Công vụ Tông đồ, với câu nói nổi tiếng của Thánh Phêrô tông đồ, khi ngài gặp một người què từ lúc mới sinh đang ngồi xin bố thí ở cửa Đền thờ: “Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi!” (Cv 3,6), cha Bartôlômêô nhấn mạnh rằng muốn loan báo Tin Mừng, mỗi người trước hết phải có Chúa trong tâm hồn và biết sống đức tin cách chân thành. Với lối nói chuyện gợi mở, đặt câu hỏi để đối thoại, ngài mời gọi các bạn trẻ nhìn lại cách mình yêu mến Chúa, quan tâm đến gia đình, trân trọng những tương quan đích thực và biết dành thời gian lắng nghe, yêu thương những người thân cận. Qua đó, ngài nhắn nhủ các bạn hãy khởi đi từ việc đổi mới chính mình, vun đắp tình yêu gia đình để có thể mang Chúa đến với mọi người bằng chính đời sống hằng ngày.

Với tất cả những tâm tình đó, các bạn bước vào giờ hồi tâm, lãnh nhận Bí tích Giao Hòa và lắng đọng cầu nguyện bên Thánh Thể Chúa.

Cao điểm của ngày gặp gỡ là Thánh lễ vào lúc 10g30’với phụng vụ Chúa nhật Truyền giáo, cầu nguyện cho Giới trẻ và mừng lễ bổn mạng kính Thánh Carlo Acutis, do cha Quản hạt Pleiku chủ tế.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế nhấn mạnh rằng truyền giáo là đem Chúa Kitô đến với mọi người, nhưng trước hết mỗi người cần có một nền tảng đức tin vững chắc và đời sống gắn bó với Chúa để có thể trao ban cho người khác. Qua việc lắng nghe Lời Chúa, tham dự các cử hành phụng vụ và sống trọn vẹn các sứ vụ đã lãnh nhận qua Bí tích Rửa Tội, mỗi người được mời gọi trở nên chứng nhân của Chúa bằng chính đời sống và gương sáng, nhất là đối với những người chưa nhận biết hoặc đang dần xa cách Ngài.

Trong bài giảng, khởi đi từ lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”, cha chủ tế nhấn mạnh rằng truyền giáo là bản chất và sứ mạng của Giáo hội, đồng thời là bổn phận của mỗi Kitô hữu. Qua những gương sáng như Thánh Têrêsa Calcutta, Thánh Carlo Acutis, Thánh Phanxicô Xaviê và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ngài cho thấy việc loan báo Tin Mừng có thể được thực hiện bằng lời nói, việc làm bác ái, đời sống cầu nguyện và chứng tá đức tin. Đặc biệt, ngài nhắn nhủ các bạn trẻ cần củng cố đời sống đức tin qua việc cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và học hỏi giáo lý; đồng thời biết làm chủ bản thân trước những cám dỗ của công nghệ và lối sống hưởng thụ. Bởi lẽ, muốn đem Chúa đến cho người khác, mỗi người trước hết phải có Chúa trong lòng và thể hiện khuôn mặt Đức Kitô qua chính đời sống của mình.

Phần phụng vụ Thánh Thể tiếp nối trong bầu khí sốt mến và trang trọng.

Vào cuối thánh lễ, một đại diện các bạn trẻ có đôi lời tỏ bày tâm tình cảm ơn cha Quản hạt, quý cha đặc trách, cha linh hướng giới trẻ Giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ và mọi thành phần cộng tác để ngày gặp gỡ giới trẻ được diễn ra tốt đẹp và mang lại nhiều ơn ích.

Thánh lễ khép lại với phép lành cuối lễ, sau đó cộng đoàn cùng nhau đọc kinh Năm Thánh Phanxicô Assisi để đón nhận ơn lành của Năm Thánh.

Sau bữa cơm trưa thân tình và những phút nghỉ ngơi, chương trình buổi chiều tiếp tục với phần đố vui tìm hiểu về Thánh Carlo Acutis; quà tặng âm nhạc cùng các trò chơi thi đua sôi nổi, mang đến bầu khí vui tươi, hào hứng và gắn kết giữa các bạn trẻ.