Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Vùng Tây Nguyên Tĩnh Tâm Và Mừng Lễ Bổn Mạng Hội Dòng

 

Vùng Tây Nguyên tĩnh tâm và mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm

 

Trong tiết se lạnh của Tây Nguyên tháng 12, chị em khắp nơi từ các cộng đoàn của Vùng gặp mặt nhau trong hai ngày 07 – 08/12/2023 để tĩnh tâm và mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm – Bổn mạng của Hội dòng.

Ngày tĩnh tâm do cha Marcô Bùi Duy Chiến (CSsR) gợi ý, với hình ảnh của người khôn xây nhà trên đá và người ngu dại xây nhà trên cát, mời gọi chị em lấy Lời Chúa làm nền tảng và trung tâm cho cuộc sống và sứ vụ của mình.

Với đề tài: LỜI KHẤN KHÓ NGHÈO CỦA TU SĨ TRONG THỜI ĐẠI HÔM NAY, một lần nữa mời gọi chị em tìm về với căn tính và nền tảng của ơn gọi thánh hiến. Cha đã gợi ý cho chị em một vài vấn đề giúp mỗi người suy nghĩ và nhìn lại: (1) Nếu Chúa Giêsu có mặt lúc này, trong biến cố này, thì Ngài sẽ ứng xử hay giải quyết như thế nào? (2) Cách làm việc và hiệu năng trong việc làm của chúng ta có như một người nghèo không? (3) Tôi đã sống sự tự hủy đến mức độ nào, tôi có thực sự để Chúa và Hội dòng “chiếm hữu” mình không?

Chị em được một ngày trọn ngồi bên chân Chúa để tâm sự, tỏ bày và cùng nhau nhìn lại lời khấn KHÓ NGHÈO dưới ánh sáng của Lời Chúa, Thánh Thể và những gợi ý của Cha giảng phòng. Chị em được kín múc ơn thánh Chúa, cũng như đón nhận Bí tích Hòa giải để một lần nữa làm mới lại tương quan với Chúa, với tha nhân và chính mình.

Buổi tối cùng ngày, với sự hiện diện của anh chị em trong đại gia đình CĐMVN, chị em đã cùng nhau chiêm ngắm Mẹ Maria Vô Nhiễm với mẫu gương về sự XIN VÂNG qua giờ tĩnh nguyện. Nến sáng trên tay, và lời thưa: “Ôi Maria, vì ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội xin Mẹ giữ hồn con thánh thiện, và xác con trinh trong” được lặp đi lặp lại nhiều lần như nói lên lòng ước ao muốn nên giống Mẹ mỗi ngày. Điều đó, còn được diễn tả qua việc mỗi người lên nhận một nhân đức, để “cùng với Mẹ Maria Vô Nhiễm con xin tập luyện NHÂN ĐỨC này vì lòng yêu mến Chúa”.

Niềm vui trong ngày lễ Mẹ được đánh dấu bởi Thánh lễ Tạ ơn vào sáng ngày 08/12. Chị em hân hoan tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho nhân loại và Hội dòng một người Mẹ tuyệt vời.

Chị em mừng lễ nhau qua bữa tiệc huynh đệ và chia tay nhau để trở về cộng đoàn với một con tim tràn ngập niềm vui khi được gặp Chúa, gặp nhau và mừng lễ Mẹ. Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương khi đặt Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ của nhân loại chúng con.

Bài: Maria Như Ý (Khấn tạm), FMI

Hình ảnh: Nt. Maria Lê Hậu, FMI

Nguồn: conducmevonhiem.org